Trời lại trở gió lạnh rồi???? lười đi làm mà vẫn phải lết xác đến cty thế là lượn lờ qua quán ăn bát bún dọc mùng cho ấm bụng.
Ps: Bún ngon+ combo nhiều bún, ngiều thịt, nhiều mùng
Sáng nay mình cùng bạn ghé qua quán ăn sáng. Khách quen rồi! Gọi liền một bát bún chân giò dọc mùng, còn bạn mình thì gọi 1 bánh mỳ pate xá xíu... hihi như món tủ ở đây sao ế mà ngon ko tả nổi, nước dùng đậm đà, thịt ngon, mọc ngon, ăn mà ấm cả bụng còn bánh mỳ thì nhiều pate nhiều thịt nướng giòn, thơm. 2 đứa bọn mình đều rất thích, đồ ăn ngon, nhân viên nhiệt tình, làm nhanh lắm, vào gọi 5’ là có đồ ăn liền
Phải gọi là vừa ngon vừa thơm. Sinh tố chuối thơm thơm mùi chuối.. nhấm nháp cảm nhận đầu tiên là béo béo của sữa, vị bùi bùi của lạc, thơm thơm mùi chuối......???????????????? sẽ ủng hộ dài dài