Mình ngồi chờ viettravel nên qua ăn chơi. Nào ngờ làm luôn 2 chén. Lai rai ngồi tâm sự với bác chủ gánh rất bình dị!
Tổng thiệt hại 20k 2 chén bao tán dóc. Bác nói chiều quán dời sang chỗ khác bán tiếp chứ ko phải dọn lúc 11h
Cô bán cực kì dễ thương, thân thiện. Gần công ty nên sáng nào mình cũng ủng hộ cô 1 ly - 10k, 1 ly rất nhiều nhé. Bạn nào thích thêm thạch dai và nước dừa beo béo cứ dặn Cô. Cô rất rộng rãi chủ yếu khách ăn ngon là được. Cô ngồi ở NTMK đến 11h trưa rồi chuyển sang ĐH Mở ở Võ Văn Tần. Bạn nào thích tàu hủ nóng nên thử nhé.