Thấy review hấp dẫn tụi mình đi ăn trái cây tô bờ kè và mua mang đi luôn :)
Quán sạch sẽ, nhân viên dễ thương và thân thiện. Menu có nhân bạch tuộc, sò điệp, tôm, phô mai...giá cả và chất lượng tương xứng.
Mình thích bạch tuộc và tôm. Bạch tuộc giòn, tôm ngọt, bột bánh ăn nóng giòn ko ngán dầu. Nhất định còn ủng hộ lần sau ^^
Chổ này mới xuất hiện gần đây trên đường Trần Văn Đang thôi, nếu đi từ hướng Hoàng Sa rẽ vào Trần Văn Đang thì quán nằm bên tay trái, cách đầu đường 2-3 căn nhà thôi, địa chỉ là thế nhưng là nằm ở mặt tiền nhé, ko phải hẻm đâu.
Takoyaki phần bạch tuột ở đây là 20k/phần/5 viên, ăn ok lắm nhe, bạch tuột tươi và giòn lắm, loại này ko có phô mai nhưng nếu muốn ăn thì quán vẫn thêm cho mình đó.
Sò điệp phô mai và tôm phô mai thì 20k/phần/4 viên, phô mai béo béo thêm tôm và sò điệp tươi ngọt ăn với sốt mayonnaise rồi tương ớt này nọ đúng đã luôn, phần cá bào bên trên cũng nhiều nữa.
Nói chung là duyệt chổ này, chỉ là chiếc xe bán nhỏ thôi nhưng lại có chổ ngồi lại ăn nếu khách muốn nữa nên là rất ưng bụng, sẽ quay lại ủng hộ tiếp ^^
Hi...Hôm bữa dạo chơi lòng vòng với đám bạn, tình cờ ngang qua thấy mọi người đứng mua đông. nghe chị chủ nói mới khai trương hôm nay. Mình cũng mua thử, vì nghĩ mới khai trương nên đông, ai ngờ ngon thiệt. Mình đã thử món này nhiều rồi vì khu mình ở (q5) bán rất nhiều nhưng có vẻ ko bằng. Vò bánh giòn, thơm, bên trong bột không nhão, béo vừa, đặc biệt là bạch tuộc nguyên con, còn có thêm tôm và sò điệp gì nữa đấy, nhưng mình chỉ thích bạch tuộc thôi, ăn sực sực, đã. Vậy là quyết định chọn thêm một điểm dừng chân. Mặc dù xa nhà nhưng mỗi tuần đều ghé 1 đến 2 lần.