Mới phun môi xong việc đầu tiên là order tà tữa uống cho bớt đau ????????????
Mua sale, rồi 100% đường 50% đá mà trà vẫn đầy ly, vị trà đậm nhưng không chát
Trà trái cây có ít trái cây tươi được cắt nhỏ
Bao bì thì cũng bình thường hem có ấn tượng zì cả, quán xác nhận đơn nhanh nè
Ly đều là ly nhựa chỉ có trà sữa là ly giấy
Hôm nay mỏ đau nên từ ngữ***cả rồi viết tới đây thui~
ps// cơ mà tui thấy giá sale rồi hợp lý á chứ mùa này nghèo nhắm nhắm ????????
Ai hỏi tui chúng nó khác nhau như thế nào???
Tui nói " chịu????"
Thề luôn, uống bao nhiêu hãng rồi mà vẫn không phát hiện ra sự khác nhau, nếu có chắc là TS nướng béo hơn????????????
Phát hiện ra 1 món ngon ngoài trà trái cây, đó chính là em
????Tofu Milk đậu đỏ: vị sữa ngọt nhẹ thanh, đậu mềm bùi, 2 vị quyện với nhau hợp vô cùng. Uống vào phát thấy thanh thanh nhẹ nhàng, cảm thấy là loại nước thích hợp cho mùa hè ☀️☀️☀️
Nói về trà sữa của Taetang thì không đặc sắc lắm, vị béo của sữa khá rõ, vị trà siêu siêu siêu nhạt (chính là hok nếm ra được đó ????), mình order có 50% đường thui nên ngọt nhẹ khá vừa miệng
- Trà sữa ngũ vị: haizzzz cảm thấy khá hổ lốn, có đậu phộng nè, đậu đỏ nè, bánh plan nè, rồi thạch nè ( TS truyền thống vẫn là chân ái nha~❤️)
Mình rất thích machiato nên khi đặt rất hay thêm, nên ly của mình có chọn thêm machiato 12k, nhưng khi giao đến thì không thấy gì mà bên ngoài ly vẫn thấy ghi có, thất vọng ghê luôn.