Anh em tụ họp cuối tuần, định vô coffee house nhưng hết chỗ nên qua đây.
Không gian rộng rãi, thoáng mát, nhạc du dương và phiêu lắm.
Cà phê rất ngon mà giá cả lại phải chăng, không đông đúc như quán khác. Vào quán cảm giác thật sảng khoái ????
Mình gọi cappuccino nghĩ là sẽ được vẽ hình hoa hẹ mà lúc bưng ra chỉ có 2 màu vầy hoy :"> Matcha uống ngon lắm!! ???? Mà hơi buồn xíu xiu với ly cappuccino kia. Quán cũng to, máy lạnh vèo vèo mà giá rẻ hơn mấy chỗ khác nhiều luôn. Có mấy chú mấy bác đem laptop vô đây làm việc nữa.
Không gian cũng không rộng lắm, chỉ có trệt thôi, ko có thêm lầu nào, có khu vực dành riênh cho mấy bạn hút thuốc, bên trong bàn ghế sắp xếp gọn gàng, decor đơn giản.
Menu nước thấy cũng nhiều, giá cả cũng ổn, hình như quán có bán cafe xay hay sao thấy có trưng bày trên kệ. Mình order nước cam và sinh tố sữa chua raspberry thấy pha uống cũng ok, có phục vụ thêm một số bánh ngọt
Nhân viên phục vụ ok.
Sẽ ghé lại vào lần sau nếu có dịp để thử các món nước khác