Search thấy quán cũng khá gần nhà, có chút ấn tượng, thấy khen ngon nên order thử. Quán chuyên pizza nhưng mình gọi pasta & khoai tây. Mình chọn phần mì Ý thịt xông khói có kem, vị ngon, ko cần thêm tương. Khoai tây chiên lắc phô mai khoảng 45-55k gì đó, một hộp nhiều, ăn ngon nhưng ship tới hơi mềm. Nói chung tương đối, ăn mì thôi thấy cũng no rồi.
Quán lúc m tới mua chả có khách gì cả, mua mang về chờ nướng bánh tầm 20-30ph á. Anh bán dễ thương.
Ăn ngon nhiều nhân. Mua cỡ nhỏ 99k ko biết là nhiêu cm nữa mà 6 miếng 2 người ăn ngán á. Vỏ bánh ăn vừa ko khô.
This is one of the top ten worst pizzas of my life, its as if they bought the cheapest frozen pizza they could find in the shadiest discount counterfeit store.
Stay away, even if they were giving it out for free I wouldn't touch it.
Add ko dc hình, muốn mọi ngui xem,, minh
mua gà giòn và pizza khoai tay vv, ko ngon,gà giòn thì để mấy ngày thịt thành màu đen bột thì mềm màu đen nữa chắc để lâu chiên nhiều lần ,đnag đói bụng còn phải bỏ đi,tiệm này chắc bán cho khách ăn lần thôi...
Không biết tại sao mình đặt món lại quá tệ!
Thấy review của mọi người khá tốt nên đánh giá tệ thế này thật sự áy náy nhưng quán nên kiểm soát lại.
Mình dặt hàng mang tới, có thể hơi xa nên bánh ko được nóng nhưng mà hợp bánh ướt sũng, đế bánh còn chưa nướng tới, cảm giác không khác gì ăn bánh mì.
Thêm nữa, dù nhân nhiều nhưng không hề có cảm giác đang ăn pizza vì ko thấy vị, không thấy phô mai đâu, lần đầu tiên ăn được cái bánh pizza như vậy mà giá thì không phải là thấp!
Sợi mỳ ý thì được cho ngắn lại, nhìn thấy nản luôn, còn vị thì có lẽ chấp nhận dc nhưng mà y chang ăn bánh bì chả bò :))!
Hy vọng quán khắc phục.
Mình đi 2 người gọi 1 pizza thập cẩm size lớn + 1 gà phô mai. Đồ ăn ngon nhưng theo khẩu vị mình thì hơi ngọt. Trước lúc đi đọc review với coi trước hình chụp menu thì thấy rẻ nhưng khi đến thì có menu mới. Giá k còn rẻ nữa. Chị chủ quán nhiệt tình vui vẻ. Nươc uống khá mắc