Cũng lâu rồi mới ăn trưa lại tại trước dịch ăn nhiều nên cũng hơi ngán. Tụi mình đi 3 người, gọi 2 phần cơm bò vs 1 combo cơm bò x2 trứng lòng đào (combo có cơm, canh và nước ngọt), thêm 2 ly nước ngọt gọi ngoài hết hơn 200k.
Combo cơm ngon, chủ yếu là phần cơm chất lượng, có gọi thêm chén nước bò nên ăn đậm đà chớ ko nhạt nhẽo, thịt mềm, vừa ăn, trứng sống vừa phải, lòng đỏ ngon.
Nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự, góc có giếng trời ngồi hơi nóng. Giá tạm được, có nhiều lựa chọn.
Đặt cơm trưa Gyodon 53k note ghi chú để nhiều nước xong giao phần Gyodon bò hầm ko có trứng, đã vậy nước còn ít hơn bình thường. Quá bực mình cho buổi trưa. Thu 53k trong khi nhận có 42k. Gọi báo thì kêu giao đủ trong khi ko kiểm tra lại đơn hàng. Xong bảo giao trứng qua, giao qua tới hết mẹ buổi trưa rồi chả nhẽ ngồi đợi có cái trứng mới ăn được. Làm ăn cẩu thả.
• Đi trên đường thấy quán Sukiya nên mình và bạn ghé ăn trưa vì bị ghiền món cơm bò hầm ở đây sau lần ăn món bò hầm ở Sukiya bên Quận 8.
• Thế là hai đứa ghé vào quán ăn cơm bò hầm, tụi mình xem qua menu, menu nhiều món lắm, có cơm, mì, nước, trà sữa, còn có cả kem, ... và nhiều loại nữa.
Nhìn menu mình chọn cơm bò hầm kèm trứng hấp và canh. Bạn mình thì chọn set có gà rán.
• Món tụi mình chọn:
Cơm bò hầm
Canh miso
Trứng hấp
Gà rán
Nước ngọt
• Không gian quán rộng rải thoáng mát, nhân viên phục vụ nhanh nhiệt tình.
Mình mua mang về, hộp cơm 2 ngăn gọn gàng.
Vị Bò Hầm là ngon nhất, nên bạn nào ăn lần đầu thì nhất định không được bỏ qua nhé.
Ăn ở cửa hàng thích hơn vì có nguyên Set rau củ rồi trứng hấp nữa.
Chuyện là hôm thứ 7 vừa r mình và bạn đến quán tầm 9h45 sáng. Tụi mình ngồi lựa món đến tầm 10h và bấm chuông để nhắn Phục vụ ra ord nhưng không một ai ra(lúc đó quán vẫn chưa đông). Mình nhấn lần thứ 2 thì trong quầy vọng ra “Nghe rồi ạ” chờ 15p nhấn tiếp lần thứ 3 thì có 1 bạn nhân viên nữ nói vọng ra “chờ một chút ạ” mà không hề ngó tới khách. Xong có 1 bạn phục vụ đi ngang qua mình nói ord giúp mình thì lại kêu mình đợi. Không biết phải đợi cái gì trong khi ng khác tới sau cũng đã có đồ ăn rồi. Mình phải vô tới quầy gọi thì mới chịu bấm giấy ra ord cho mình. QUÁ THIẾU CHUYÊN NGHIỆP. THỰC SỰ MÌNH VÀ BẠN MÌNH RẤT BỰC LUÔN! Tụi mình đều k phải ng khó tính nhưng rất ghét kiểu phục vụ như v.
Lần đầu mình đi quán này ăn rất ngon luôn mình ăn cơm bò nướng hihi với kem nữa. Kem 9k vs 12k rất là ngon luôn hihi mình rất thích
Hương vị thơm, ngon rất đậm đà vừa ăn
Nhân viên phục vụ tốt, nhiệt tình
Menu trình bày hấp dẫn
Vào quán lúc 11h50 đang giờ cao điểm nhưng bàn ghế quán trống trơn. Mình đi 2 ng mà ko cho ngồi chỗ trống bảo là giờ là giờ cao điểm phải chừa chỗ cho nhóm khách mới dù bàn đó không đặt. Mình cũng ok lựa chỗ khá hợp lí ngồi. Sau đó đến mục oder. 80% menu là cơm bò mà kình oder 1 phần bò thì bảo không có hết bò. Tự hỏi quán bán bò mà giờ cao điểm ko có bò.wtf... ok mình cũng chọn mớn ko có bò rồi cơm ra thì bàn sát bên có ng vô. Rồi họ oder bò.... ohhhh quán có cơm bò vậy tại saoo????? Quán quá tệ . Nhân viên tệ phục vụ tệ menu tệ cái gì cũng tệ. Ăn một lần ko bao giờ đến lần 2. Đó là chưa kể giao đồ ăn ra rồi chuẩn bị táp miếng đầu thì bị nhân viên chạy ra lấy lại vì sợ lộn món. Tui đói quá mà phải gặp cảnh này cũng lạy hồn chạy dài....
Có một điều cần lưu ý khi ăn ở chuỗi quán Sukiya là đừng bao giờ tin hình minh hoạ. Đặt súp miso 10k giao đến có chút éc, nước dùng còn chẳng được nửa hộp. 10k giờ ko có giá trị hay sao ta?