Mình và bạn lâu lâu dậy sớm đi ăn ở đây. Quán rộng rãi giữ xe trước cửa rộng lắm luôn nè free luôn nè. Quán không gian rộng rãi có lầu luôn nha mọi người. Nhân viên nhiệt tình dễ thương. Mình gọi: cơm thịt heo chiên xù ( cái này ăn cũng được nhe có bắp cải ăn cũng được), cơm bò trứng hồng đào ( ăn cũng ngon luôn nè thịt bò thơm ngon) cơm thịt bò nướng (đây là món mình gọi cũng ngon ko kém nhen, rắc tí ớt bột trộn thêm trái trứng thì ngon tuyệt). Menu ở đây cũng đa dạng, mình hay đặt Now ở đây để ăn trưa lắm, mấy anh Shipper giao hàng nhanh chóng lắm nè.
Bữa trưa mình ghé đây ăn tráng miệng cây kem tươi cho mát , thấy cái dịch vụ ở đây rất ổn và logic. Khách cứ ngồi vào bàn chọn món bất kỳ trong menu để sẵn trên bàn , chọn xong bấm chuông trên bàn là nv auto tới ghi order và khách giữ phiếu đó để khi ăn xong thì cầm phiếu ra quầy thanh toán , thấy gọn và tiện khỏi lằng nhằng xếp hàng chờ đợi như mấy quán khác. Không gian sạch mát , sáng sủa , có lầu , lại thoáng nữa.
Nhân viên phục vụ nhanh , vui vẻ , thân thiện , nhiệt tình.
Menu nhiều món , giá phải chăng.
Kem tươi 9k mình ăn thấy ổn , hơi khác nơi khác ở chỗ nó béo , mịn và kem đặc , kem nhiều nên cũng hơi mau ngán. Cũng không tệ , giá mềm tại sao không thử ^^
Mặc dù cũng gần nhà nhưng đây là lần đầu mình ăn thử Sukiya , tiệm cũng bình dân vì cách set up cũng na ná như các tiệm thức ăn nhanh vậy áh , chứ không phải dạng cao cấp như mấy nhà hàng Nhật Hàn gì cả , mà giá lại mắc so với chất lượng.
Cách phục vụ hoặc dịch vụ ra sao thì mình chưa ăn tại tiệm nên bỏ qua phần đánh giá chi tiết. Chỉ đánh giá cảm nhận chất lượng đồ ăn thôi ha.
Mình mua phần gà cho con mình ăn phần được 3 viên gà 28k , lớp ngoài ngấm dầu quá , lại không được giòn , vị gà ướp khá mặn. Bánh xèo Nhật 40k thì hơi nhỏ mà nhiệt độ hơi quá nên trông cái màu bánh không được đẹp , topping ít lắm nhưng cái vị với sốt ăn cũng được.
Quán khá rộng rãi, nếu bạn mua mang về mới cần order tại quầy nha, còn nếu bạn ăn tại chỗ thì chỉ cần ngồi vào bàn bấm chuông là ok rồi.
Mình gọi combo cho 2 người ăn gồm cơm bò và mì ramen và nước chỉ có 95 nghìn thôi, mình gọi thêm bánh xếp và trứng luộc, tổng cộng gồm thuế nữa là là 133k, rất rẻ cho bữa ăn với món nhật bản.
Vì đang mùa dịch Cô rô na nên nước rửa tay khô hiện diện gắp nơi, quán chu đáo và sạch sẽ,***trên tầng cũng ok mà k có nước rửa tay.
Giữ xe miễn phí
Sau đợt nghỉ dịch và nghỉ tết gần nửa năm, mình quay lại các quán quen thuộc của mình thì nhận ra quán nào cũng tăng giá mất tiêu rồi :)) buồn quá, đồ ăn Sukiya vẫn ngon nhưng không còn rẻ nữa rồiii
Quán cố tình làm như này nhiều lần, với nhiều người. Mọi người hãy né quán giẻ rách này ra nhé, bán có mỗi món mà cũng cố tình thiếu, ko ra thể thống gì. Nát hơn cám.
- Về không gian: Chi nhánh nào cũng rộng rãi, đầy đủ chỗ ngồi, riêng chi nhánh***rất rộng, khang trang
- Về chất lượng: Menu đa dạng, phong phú, có nhiều món cơm, mì chuẩn Nhật. Một phần dù size gì thì cũng rất no nê. Mình thường chọn size M là đủ. Các món nước cũng rất đa dạng.
- Về giá cả: Rất hợp lý cho các học sinh sinh viên, tuy nhiên nếu ăn hàng ngày thì đương nhiên không kham nổi rồi
Kết luận: Đây là quán quen của mình, thích hợp cả cho gia đình, nhóm bạn và các cặp đôi
mình đặt 1 phần cà ri thịt heo chiên, lúc giao thì giao mỗi cơm với thịt heo không, chẳng hề có miếng cà ri nào, tận 80k chứ chẳng hề ít ỏi gì. một phần cơm sườn chưa đến 30k còn đáng tiền hơn ấy ạ.