????????♀️ Vị trí: ngay góc đường số 1 Hoa Mai, gần Phan Xích Long, Phú Nhuận; Street beer có chi nhánh bên Hoa Mai mà tìm trên Foody thì không có
????????♀️ Không gian: khá rộng, có tới 2 tầng, 1 tầng áp mái, 1 tầng trên sân thượng
????????♀️ Nhân viên: khá là nhiệt tình và thân thiện với khách
????????♀️ Đồ uống: mình hỏi nhân viên cái nào uống mà không có đồ cồn thì ảnh giới thiệu món như hình nha các bạn, uống ngon và 0% cồn, uống thoải mái
????????♀️ Giá cả: mình nhớ không nhầm thì chai này tầm 45-50k 1 chai thôi, order 1 chai vậy nhâm nhi ngắm cảnh ở đây thì quá rẻ rồi
Quán ngay đầu đường Bà Huyênh Thanh Quan. Gởi xe xéo bên kia đường nha.
Quán bé tí xíu.
Ở đây bán quá trời bia. Uống hết thì k bít đến khi nào nên cứ thích là ghé thử thôi.
Đồ nhắm thì rất là ít, làm lại rất là lâu. Nếu thích có thể gọi của mí quán bên cạnh, mấy xe bán cá viên vịt lộn các kiểu hay đi ngang ý.
Bia nhiều loại và nhiều giá, trong menu có ghi rõ, giá và thể tích bia. Mọi người để ý xem để gọi cho phù hợp nha.
???????? 145 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3 (quán là ngã giao giữa Rạch Bùng Binh và Bà Huyện Thanh Quan, chứ đừng search gg map cái số 145 chèn ơi chỉ mình đi 3 vòng chưa tới :)))
⏱18:00-23:59
????19k-->
???? Đi đông đặt bàn : 0906080002
----------
????Bia đường phố nhưng toàn bia sịn nha, từ bia thách thức dân nhậu đến bia trái cây cho các chị em, từ 0 độ đến bao nhiêu độ cồn đều có. Bia không độ cho chị em có nhiều vị trái cây ta nói nó ngon hơn nước ngọt nữa, bao ngon.
????Chỗ ngồi ưng hơn cả bùi viện vì vẫn có không khí nhưng chẳng ồn ã, phục vụ nhiệt tình vui tính lịch sự, góc ngồi thoáng mát cực, đón gió nhưng hạn chế bụi.
????Quán chỉ bán bia và ít mồi nhắm chả, đậu hà lan, khoai tây chiên, có menu mà mình quên chụp ồi ????. Lần sau chụp rõ cho các bạn.
????Nghêu sò ốc hến mì xào kêu từ tiệm kế bên mang sang, bắp xào bánh tráng trộn xoài trứng cút là thấy xe nào đi ngang qua là gọi ????.
Quán ở ngay góc bà huyện-rạch bùng binh, thấy hói nhỏ nhưng view khá thích, có thể ngồi ngoài trời thoáng mát. Hẹn nhau đi uống thử mặc dù trong lòng cũng nghĩ những quán về bia thì sẽ k nhiều đồ ăn ai dè...đồ ăn để ăn với bia nên xác định k no nhưng hỏi món nào cũng hết làm mất hứng. Menu bia thì đa dạng, bia của các nước, mình k biết chọn loại nào nên cũng chọn những loại hay uống chứ k dám uống đồ lạ ???????? cầu thang khá dốc và nhỏ để tiết kiệm diện tích nên ai muốn lên lầu uống thì nên đi dép thấp và mặc quần cho đỡ bị lộ ????
- vị trí: nằm ngay ngã ba rạch bùng binh với bà huyện thanh quán không khó tìm. Gửi xe bên đường.
- không gian: quán nhỏ ngồi các bàn khá gần nhau không thoải mái. Thích cái là ngồi ngoài trời thôi
- nhân viên: nhiệt tình, dễ thương, tư vấn tốt, nhanh nhẹn
- bia: nhiều loại bia cực. Có nguyên cái bản đồ bia trong menu khá thú vị. Đa dạng kinh khủng. Lựa bia cũng thấy mệt. Có bia từ 0 độ còn tới mấy chục độ tha hồ thử sức mình
- mồi nhấm: công nhận ngon. Mình kêu khoai tây chiên với đậu phộng. Ăn ngon. Còn nhiều món nữa
Quán nằm ở vị trí rất dễ tìm và dễ thấy, đặc biệt chỉ mở buổi tối và quán decor rất đẹp nên nhìn một cái là thấy ngay :)) Có rất nhiều loại bia để chọn, menu được chia các loại bia theo quốc gia từ nồng độ cồn,khối lượng..., ngon nhất là các loại bia Bỉ vì độ đắng của nó. Giá cả từ 19.000+ tùy loại và chất lượng. Nhân viên phục vụ tận tình và thân thiện, âm nhạc vừa đủ nghe không ắt tiếng nói chuyện nói chung là tốt.
Rất có thể sẽ quay lại.^^