Ghé quán ăn trưa & cafe hẹn bạn, tiện được mua tặng ly sinh nhật luôn. Chọn ly trong BST Valentine nhưng không thấy ly nhựa kiểu hay để trên văn phòng nên mua cốc hình tim màu hồng. Cốc khá xinh, mình còn muốn đổi mới nhưng do hết hàng luôn nên hơi tiếc. Ly gói cẩn thận.
Bữa trưa pasta bò bằm chuẩn mì Ý, vị ngon nhưng nhìn chưa đẹp lắm. Kèm 1 ly hot chocolate signature size nhỏ, để ly uống tại chỗ nên mình khá thích. Nhân viên lịch sự. Quán sạch sẽ, có góc ngồi nệm vòng tròn tựa lưng vào gương đối diện quầy bar khá oke. Hơi ít nhân viên dù buổi trưa cũng đông. View tạm ổn, decor không gian cũng được.
Nhân viên hối order, nhìn khách bằng nửa mắt, lm viec uể oải
K thân thiện lắm. Lm viec k productive. Mình order nuoc mà k thoải mái. Cang ngay cang k mun un sb o***nua ????. Di nhieu chi nhanh ma chua thay cho nao dich vu tệ nhu cho này. Minh di vao buổi tối. K nhung the còn cố ăn tiền của khách.
Bạn mình hay rủ đi cà phê ở Starbucks. Mình thì thích đi ở chi nhánh nào mới mới, nên mình và nó lựa chi nhánh này. Chỗ này có bãi giữ xe rộng rãi, Tha hồ luôn, trừ những lúc sale 50% thôi. Không gian bên trong cũng không rộng lắm, ít bàn, nhưng nói chung cũng thoáng. Nhân viên nhiệt tình thân thiện, tư vấn món ok. Mình gọi: caramel macchiato ( uống cũng ngon, nhưng ko bằng món asia dolce latte mình hay uống), choco chip ( uống cũng được á, ko có cafein đỡ mất ngủ).
Mình thích đi chỗ này lắm, vì nó thuận đường đi cho cả mình và bạn khi di chuyển từ nhà. Với lại chỗ này giữ xe miễn phí, bãi đậu xe cũng rộng nữa. Không gian bên trong mình thích lắm, chỗ này mình thường hay thích đi. Nhân viên ở đây mình thấy thay đổi liên tục à, nhưng tóm lại cũng ok. Mình gọi green tea frappucino, mình thích rắc thêm ít bột cacao, trà xanh kết hợp với ít bột cacao uống cũng khá ngon á. Mình quên dặn không lấy kem huhu mà nhân viên quên nên thôi mình trộn vô uống luôn. Bình thường hay uống latte tại đá dễ tan ra dễ cắn, nay đổi sang đá xay nhưng vẫn xin thêm lý đá không. Nhưng có 1 điều mình nhận ra là uống ly miễng lại ngon hơn tumbler của mình nha, không hiểu tại sao.
Chi nhánh này nằm chung chỗ với Thorakao trông cũng hay hay. Có nguyên 1 sân để xe luôn. Không gian cũng vừa phải không quá rộng đâu. Mình kêu Asian Dolce Latte vì thấy đứa e mình hay uống. Công nhận ly này ngon thiệt á. Cafe ít sữa nhiều rất thích hợp cho những người sợ bị say cafe như mình. Mà ly này hơi ngọt xíu. Thích cái lớp kem của Starbucks ghê, nó béo nhẹ và ngọt nhẹ vừa phải ưng lắm. Mà nghe e mình hay uống nói kem của món này là kem cafe chứ ko phải kem bình thường này nên lần sau phải nhắc nhân viên trước.
Surprise the first time I have drunk Starbucks fruit very good, chanh dây hòa với xòai uống lạ à nha ngon chua chua kích thích vị giác nhà tui hơi xa nên giao đến bị tan đá ròi mà vẫn ngon đậm đà???? good good excellent❤️
Đã thử cũng khá nhiều loại nước ở đây nhưng ly mango mango là ly mà khiến mình phải quay lại để mua nó nha . Dịp mua 1 tặng 1 có thử mua xem ly mango coi có ngon không ai ngờ ngon ko tưởng phía trên là phần kem lớp dưới là xoài thật khá ngọt đúng ý mình .
#green tea frappuccino bản thân mình cảm thấy cũng bình thường không ngon cũng ko dở có vị đậu nành hơi lạ và ở đây vị trà xanh là duy nhất ko giống ở đâu cả . Chỉ là mình thích uống ngọt hơn là vị thanh nên ko đánh giá cao mặc dù uống đi uống lại khá nhiều
# vannila cái này thì béo và ngọt nên khá ngán mình nghĩ mua size vừa là hợp lí nhất .
# dưa hấu ly này mình thích tại mùi thơm giống singum nó ngọt ngọt chua chua thanh thanh nchung vị rất lạ nha mà ngon lắm mình cũng thíc cái thạch xanh xanh ở dưới uống vô rất mát .
Chi nhánh này mình mua nhiều nhất ơ đây nhân viên cũng nhiệt tình niềm nở ko có nhận xét gì thêm .
Nằm ngay khúc giao Điệ.n Biê.n Ph.ủ với***nên cũng dễ kiếm, nó là cửa hàng Thorakao cũ. Có bãi giữ xe, dạo này dịch nên khá vắng. Bàn ghế ở đây ngồi không được thích cho lắm, khó ngồi học bài, chỗ có ổ điện thì bàn hơi thấp, nên mình không mấy thích. Nhân viên tư vấn mấy món nước cũng ok, nhưng mình thích uống asian dolce latte và bạn mình uống trà hibicus, mình mua mang về coi phim. Mua mang về có lẽ không được ngon cho lắm, với lại bỏ vô li nhựa đá mau tan, mình quên mang tumbler, nếu mang personal cup được giảm 10k á các bạn.
Nhân viên nói chuyện bất lịch sự, thái độ như không cần khách
Mình order Starbucks mang về vì đang có chương trình khuyến mãi. Nhưng do order nhầm nên mình gọi nhờ shipper đổi lại. Mình yêu cầu đc nói chuyện với nhân viên vì anh shipper giải thích chưa rõ thì nhân viên bảo “Ở đây không nói chuyện với khách” (what?!?). Sốc lần 1. Mình bảo hôm qua cũng tương tự vậy mình order lại được quán bảo “Chị order ở đâu chứ ko phải đây”. Sốc lần 2.
Quán quốc tế, kiểu sang trọng, mùa dịch bệnh mà thái độ phục vụ cực kỳ hách dịch và láo. Không tôn trọng KH. Dù là fan của SB nhưng không bh order lại ở đây 1 lần nào nữa!!!
Nhân viên xem lại thái độ. Phục vụ thì cũng nên chuyên nghiệp và tôn trọng khách.