Order soup cua nhưng nhận được soup trứng. Chính xác là soup với 2 cái trứng cút, 2-3 miếng cua nhỏ xíu còn lại là lòng trắng trứng và nấm đông cô. Vị ăn cũng được, nhưng soup trứng với giá 60k ( bao gồm ship) thì quá đắt cho 1 bữa sáng nhẹ nhàng. Ăn lần cho biết nhưng sẽ không quay lại đâu. 60k mình ăn được nhiều thứ ngon hơn.
Trải nghiệm ăn uống mà đồ ăn lên rất chậm thì chắc chắn ko quay lại, thua cả mấy quán nhậu trong khi toàn mấy món dễ làm như súp bánh canh sôi chỗ khác làm 1 phút là xong, chỗ gửi xe ko có để lòng đường ko có bảo vệ, quán chật hẹp, thái độ nhân viên thì kiểu ko cần khách, đồ ăn thì mắc ko hề rẻ, quán thì rất nóng, không gian rất tệ, thử 1 lần cho biết chứ ko quay lại
Menu súp cua mà món rẻ nhất 50k. đi vô quán cũng hơi choáng voáng. ăn thử thì súp cua cũng bt. chỉ có điều là thịt cua là thịt bự và nhiều thịt hơn bt chút. nhưng cũng ko đáng tiền.
Mua ăn 1 lần cho biết và sẽ không có lần 2.
Vì quá mắc so với giá tiền, cua cũng ko quá tươi, soup thì bình thường chả có j đặc biệt. Post hình lên mà ko đc. Thất vọng.
Hôm qua 01/04 quán có khuyến mãi 1 tặng 1 súp cua đặc biệt nhưng cua hôi như cua chết, ít cua, lõng bõng nước. Ăn xong hơi rêm bụng. Bình thường mua ăn ổn.
Cua cũ hôi thì bỏ dùm, chứ đừng làm vậy nha quán.
Ngoài ra có lần nhờ shipper hỏi thêm bịch giá kèm phần súp cua đặc biệt nhưng được báo giá 5k/bịch.
Vị soup ở đây ăn khá được, không giống mấy chỗ bán soup cua đại trà khác nên dù giá mắc thì mình vẫn hay ăn. Tuy nhiên, đợt vừa rồi order qua grab thì mình thực sự tức giận. Mình order 4 phần soup và 1 phần trứng cút thêm. Theo như bill thì quán ghi Trứng cút 5 và tính 5k. Mình nghĩ tệ nhất với giá ấy thì cũng được 5 cái trứng. Nhưng không, giao tới chỉ có cái bịch nhỏ xíu với 3 trứng tính giá 5k. Bộ bên quán bán trứng cút vàng hay cút organic gì mà có giá dữ vậy???
Order xôi mực. Mực cắt nhỏ xíu. Ít. Hình quảng cáo thì miếng bự bự để đầy mà giao thì có chút xíu
Ngào đường còn ngọt hơn ăn chè. Ko nghe vị mực chỉ thấy giống ăn tóp mỡ
Bịch nước mắm mà tính 3k, có mua mà ko giao.