Bữa nay thèm bún thái nên order của quán về ăn. Mỗi phần có mấy miếng thịt bò, ko biết có tươi ko nhưng mà ăn gây ko tả đc, nên bỏ hết. Mực mỗi tô có 1 miếng cắt rất đẹp, mỗi tội ko tươi. May mà gỡ được con tôm tươi.
Bạn bè đồng nghiệp ai cũng giới thiệu nhưng mình bán tín bán nghi rồi cũng mua ăn thử. Ai ngờ ngon quá xá. Quan trọng là quá chừng topicccc. Ăn xỉu đó ????????????
Tô mình chụp là mới đc 1/2 phần thôi đóoo
Mình là 1 tín đồ bún Thái và cũng đi ăn rất nhiều quán bún Thái ở SG thì nay vô tình biết được quán SiLom nên order ăn thử. Điều đặc biệt đầu tiên là mùi vị và cách bài trí của quán rất khác biệt và lạ miệng so với hầu hết các quán bún Thái mình từng ăn ???? Nói chung là ngon hơn mình tưởng ???? Quán có bán luôn cả lẩu thích hợp cho gia đình ăn hoặc 2 người ăn trong dịp cuối tuần. Nhất định sẽ còn ủng hộ quán lâu dài ????????????