Đến quán trưa chủ nhật, quán khá đông khách. Không gian thoáng, nước uống khá ổn, bánh thì bình thường, order trà sữa olong thêm trân châu, uống vị vừa, trà khá thơm. Nên mở nhạc nhỏ hơn tí sẽ dễ tập trung hơn. Các bạn nhân viên thân thiện!
Khuyến mãi trên NOW ly dâu xay sữa chưa còn 22,500 đồng, nhận ly nước uống thử cảm thấy hai nghìn rưởi chắc đúng giá trị, trong đó cái ly và ống hút một ngàn rưởi, đá năm trăm đồng phí cho nhân viên xay ly nước năm trăm đồng. Một huyện đá với chút chéo siro dâu chạy qua, chắc sữa chua là nước dão lần thứ n lần. Đúng thật tham thì thâm khổ thân mình của rẻ là của ôi.
Quán rất dễ tìm, ngay mặt đường***
Không gian ấm cúng, ko quá lớn. Nhân viên dễ thương. Nhạc bật hơi lớn nên khó nói chuyện.
Nước thì mình thấy bình thường, ko ngon ko dở, giá trên 40k. Ly nào ly nấy to ụ luôn í, mình không uống hết được 1/2 ly nữa tại trước đó đã ăn tối.
Có dịp sẽ ghé, hi
Nước ở đây khá ổn, nv cũng lịch sự, tuy nhiên hơi lạt 1 tí, mình để tầm 5-6p là ly nước bị lạt đi rồi :( hơi tiếc. Ko gian hơi nhỏ và k đủ mát lắm, nếu đông khách chắc sẽ hơi ồn.với đi ngang k thấy biển hiệu j cả nên mình chạy hố mấy lần luôn hic
TỒI TỆ HẾT CHỖ NÓI, GIAN DỐI, LỪA ĐẢO
Quán hết món chạy qua Chamichi***mua đại 2 ly khác về xé tem, giấu giá giấu món, cũng ko biết đây là gì ! order 1 bill 8 ly cho cả team, chỉ riêng có 2 ly Ceylon trân châu đường đen là thành như thế này đây? Order trên Now nên buôn bán dối trá vậy sao muốn bán sao bán?
Lừa cũng lừa ko tới, mỗi ngày lừa đc bao nhiêu khách? tiền lừa đảo đc bao nhiêu mà làm ăn kiểu này. Có tâm có đạo đức chút đi ! Lần đầu cũng như lần cuối ! Mọi người cẩn thận đừng để bị lừa !
Quán rộng và thoáng hơn chi nhánh*** giá cả nhìn chung rất ổn, rất sinh viên nhưng chất lượng k thua gì những quán luxury khác nhaaa. Nhân viên thân thiện, dễ chịu nữa. Vẫn là fan trung thành của Shelter từ chi nhánh này sang chi nhánh khác
Tại chi nhánh 31*** Quận 3, TP***Vốn là khách quen của Shelter Coffee and Tea nên mình không phàn nàn gì về cửa hàng cũng như các nhân viên của quán. Mình cũng biết riêng nhân viên trông giữ xe được thuê từ dịch vụ bên ngoài, nên đánh giá này chỉ mang tính góp ý dành riêng cho nhân viên giữ xe đó.
Mình yêu cầu SCT thông báo cho đơn vị đối tác thay đổi nhân viên giữ xe ngày 08/03/2020. Người đó là một***trông cũng lớn tuổi, người nhỏ con, da ngâm đen, giọng nói hằn hộc, ánh mắt khó chịu. Thái độ giống như mọi khách hàng trong quán nợ ông ấy điều gì vậy. Mình không yêu cầu dắt xe ra dùm mình, mình có thể tự làm. Nhưng ông ấy vẫn giành để dắt xe ra nhưng thái độ vô cùng khiếm nhã. Và còn làm RỚT & GÂY HƯ HỎNG TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ của mình. Mình không làm khó, bắt bớ vì ông ấy cũng sẽ không có khả năng bồi thường. Nhưng mình yêu cầu SCT BẮT BUỘC phải thay đổi người giữ xe khác.
Nếu trong những ngày tới mình vẫn còn thấy người đàn ông này giữ xe thì bằng mọi cách, mọi biện pháp, cách thức sẽ kêu gọi tẩy chay SCT tại đây.
Hôm nay mình có qua bên Cao Thắng và không được hài lòng lắm. Mình ra ngồi làm việc nhưng nhạc ở đây quá to đau đầu không tập trung làm việc được. Mình có gọi cafe bơ và trà chanh. Cafe bơ quảng cáo là đồ signature ở đây nhưng mình khuyên bạn nào không thích cafe đắng và nhạt thì không nên gọi món này. Uống như bơ đắng vậy. Trà chanh thì được nhưng ở trong cho bột gì đó như bột sắn mình không thấy đã lắm. Nhân viên nice