Đi hội chợ này với bạn, thích cực kì nha. Cuối tuần nhận lương vào đây mua sắm là phê liền. Mỗi tội giá hơi cao nên trước khi mua phải cân nhắc kĩ lắm lắm.
Zô đây thích nhất là quầy ẩm thực á, quá chừng món, lạc lối về luôn :))
Hôm bữa đi chợ sale thấy quầy thức ăn sum tụ quá nên cũng ghé vô ăn thử. Thức ăn và thức uống đắt hơn chút xíu so với ở ngoài, ăn cũng được. Trà sữa ly khổng lồ 25k/ly. Phục vụ nhiệt tình.
Vào đây đúng 1 lần từ nay sẽ không vào nữa, không gian hẹp,lối đi bộ chật chội,có 1 chị nhân viên mình hỏi giá xong rồi không mua thế là chị quay lại chửi mình té tát,thật bực mình mà