Không gian thoáng và sạch sẽ.
Mình cũng rất thường xuyên ghé đây. Khi mới mở khá đông và cũng có tiếng ở Sài gòn, giờ không như trước nữa. Mặc dù vậy nhưng quán bán món nào cũng ngon.
Mình ăn kem trái dừa mà dừa chọn loại ngon lắm, nước ngọt mát thanh, kem cũng vị ngon không kém.
Các món nước của các bạn mình cũng ok nữa.
Phục vụ nhiệt tình và khi gọi nước các bạn giải thích rất rõ ràng.
Mình thích toilet ở đây, lúc nào cũng luôn khô ráo, sạch sẽ và không bao giờ thấy mùi hôi.
Quán dc cái mặt bằng tốt, không gian rộng rãi. Hôm mình đi t7 nên khá đông khách. Đồ uống thì dưới mức trung bình. Chắc đến đây đổi gió xíu thôi chứ gọi là thưởng thức thì ko nên đến
Quán rộng rãi , buổi trưa bên trong phòng máy lạnh khá đông - bên ngoài thì vắng hoe - Hơi ồn ào nhưng mình thích như thế vì thoải mái tám chuyện với bạn bè , ai cũng ồn nên không ai phiền ai :) - Đồ uống và nhân viên tạm ổn
Nay cuối tuần qua đây.
Đánh giá:
Không gian okie, nhân viên nhiệt tình.
*** Đặc biệt có cái máy bán gạo 4.0 trải nghiệm cũng vui.
Mà chương trình khuyến mãi kết thúc sớm hơn dự kiến hehe. Mới mua được 1 bịch gạo bằng máy nè
Sẽ đến quán thường xuyên
Lần đầu lang thang 1 mình đến đây, gọi 1 ly nước cam, pha chế không được ngon.
Lần 2 món chanh tuyết tạm ổn, cafe kem ngon.
Nói chung địa điểm thích hợp bạn bè hàn thuyên.
Ở đây có món bánh Flan ngon tuyệt. Mấy đứa con nít nhỏ nhà mình lẫn người lớn ăn đều khen ko chê vào đâu được. Đáng đồng tiền ???????? chỗ ngồi thoáng mát cuối tuần bạn bè gia đình đến cafe nói chuyện rất hợp lý. Nước uống ổn, chắc tại mình ấn tượng với bánh Flan quá hehe
Lần đầu tiên mình đăt món và giao hàng bên sg pho cafe nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng. Mk đặt một cơm tấm sươn và một bánh mì bò kho . Mk luôn ăn cơm và bánh mì bò kho ở đây vì rất ngon nhưng khi đặt giao hàng thì lại khác . Không giống vơi vị mình từng ăn.
Mk không biet có phải đầu bếp ở đây nấu ẩu hay k. Hay vi mk dat online nen khac voi voi vị khi ăn ở nhà hàng . Thật sự thất vọng. cơm sươn mk ăn , miếng sươn như miếng thịt luộc tẩm sốt . Sẽ k bao gio đặt lần nữa. ✋????✋????✋????
Nhân viên không thân thiện, không nở nổi 1 nụ cười.
Đến đây lần thứ 2 và cảm giác y hệt. Nên sẽ không có lần thứ 3 nữa. Chắc có khách sẵn rồi nên chảnh .
Đồ uống cũng bình thường, đồ ăn cũng bình thường. Giá cả do vị trí nên cũng không thắc mắc lắm.
Mình xin thêm nước nóng cho li trà mà phục vụ chẳng thèm nhìn, cũng không phản hồi, và không đem ra. Gọi lần 2 cũng không có. Thôi khỏi gọi nữa.
Nói chung là lỡ đến lần 2, không có lần 3
Không gian chỗ này khá được đây là một điểm cộng lớn. Phù hợp với những buổi họp mặt bạn bè mà muốn một chỗ nhìn tốt và sang trọng mà một chút.
Nhưng nếu không nói về phong cảnh mà nói về chỗ ngồi thì phải nói là mình không ưng chỗ này cho lắm. Mình đến vào trưa nên ngồi ở ngoài thì lại nóng và có mùi thuốc lá rất nhiều. Còn ngồi trong phòng máy lạnh thì chỗ ngồi ổn hơn nhưng lại quá ồn ào. Có lẽ nếu ghé lại mình sẽ đi trễ hơn và ngồi ở ngoài.
Nhân viên thì không thân thiện và nhiệt tình với khách cho lắm không biết là do bận hay gì. Nước cũng lên rất lâu và gọi nhân viên cũng khá là khó khăn. Tổng quan về mảng phục vụ ở đây cũng không tạo ấn tượng tốt cho mình.
Nước bình thường nhưng giá hơi đắt chắc là do không gian.