Buồn miệng không biết ăn gì, thấy người ta order chổ này ăn cũng nhiều, 1 bé trong team kute lạc lối đã order cho cả nhóm ăn thử.
Cơm cháy chà bông cay bà cố - 500 gram 110k. Đúng với tên RỤM luôn, ta nói nó giòn rụm, nhưng lại không cứng nha, mà rất vừa miệng và khá là ngon luôn í, ngồi nhóp nhép tí là hết. Có 1 điểm mình chưa hài lòng là cay bà cố mà k thấy nó cay như tên của hắn thôi, nhưng k đáng kế, ngon là được...
Nhân viên thái độ không thân thiện. Khách mua cơm cháy mà giống như bị mắc nợ nhân viên, kiểu như khách thik thì mua còn shop đây k cần nhé. Mua lần nào nhân viên mặt cũng chằm dằm mặc dù khách không làm gì. Bán hàng kiểu đó thì đừng bán nữa chi