Trước giờ mình cũng ít khi uống royal tea nhưng mà sau khi suy đi nghĩ lại là uống cái gì thì mình lại muốn có gì đó mới mới một chút nên ghé đây. Mình order trà sữa olong và trà sữa cake cream, cả hai món mình thấy uống đều khá oke, trà sữa olong vị trà đậm, thơm, cake cream cũng ngon nhưng lớp cake ít quá nên không thấy béo lắm
Không gian nhỏ nhưng cuzng khá dễ thương, điều đáng nói ở đây là thái độ nhân viên không được tốt lắm cho nên một phần cũng làm mất đi hương vị đáng có của một ly trà sữa ngon. Vì như vậy mà chắc mình sẽ không quay lại nữa nè.
Trong hình là socola trân châu đường đen và matcha trân châu đường đen. Rất rất ngon và chất lượng, socola đặc và thơm, matcha đậm đúng vị, trân châu mềm ngon. Đây là 2 món mình ưng nhất của Royaltea luôn. Có nhiều chi nhánh lại không có 2 món này trong menu
Mình đặt socola Kem Cheese ở đây, khi mở ly uống nước thì nắp không đậy kín làm nước đổ ra ngoài. Mình tháo luôn phần nắp, uống được 2 hớp thì thấy lợn cợn trong miệng, lấy ra mới thấy là một vật thể lạ khi uống. Mình không hiểu đây là vật thể gì trong ly nữa. Hưa sẽ không đặt nước ở quán này nữa >"<
Các bạn nhân viên dễ thương khỏi bàn. Cashier (chắc có lẽ là kiêm quản lý dễ ghét khỏi chê :) ). Mình cực kì ghét cái kiểu cười mỉa hạnh hoẹ khi mình hỏi cô ta “Món gì nhiều người uống nhất?”. Thay vì chỉ cần hỏi lại mình là “Em thích uống trà hay nước trái cây?” Như bao nơi khác thì chị này chọn cách cười mỉa và nói “Còn tuỳ vô em thích uống cái gì nữa, trà hay trái cây?” với một thái độ khó chịu kinh khủng khiếp! Ủa xin lỗi chị, tôi mua hàng chứ không ăn xin hoặc cũng không hỏi cho vui rồi lại không mua! KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI cái chỗ bán buôn mà còn hơn làm ơn như vầy!!!
ALERT*!!!! Spend your money here if you want to be treated like sh..! Honestly one of the worst cashier i have ever encountered! When i first walked in, she seemed like she didnt even want to be there. Then i asked “Which drink is the most popular in your menu?”, she replied to me w the most disrepectful attitude and a smirk, “It’s mostly up to you, which one you prefer, tea or fruit drink?”. I should have walked away when she was like that but nah, i was so thirsty that i wanted some milk tea right away! Until the moment that i walked out, still she didnt show any smile or watever! Don’t work there if you dont want to! You make ppl have a bad image and impression for Royaltea! GTFO
Order lần đầu ở chi nhánh này. Ko hiểu tại sao quán phải để kem cheese riêng trong khi khách không hề yêu cầu nữa? Tự dưng phí 1 cái hũ. Mất công lấy ra lấy vào. Mà lượng kem cheese QUÁ ÍT. Như hình là 1 ly mình đã cho hết kem vào và 1 ly vẫn còn nguyên.
Btw, socola kem cheese gọi 30% đường mà vẫn ngọt muốn xỉu luôn. Còn về vị thì ngon nha.
Lần đầu đặt ở đây và cũng là lần đầu uống thử Royaltea. Mình đặt cái gì mà trà xanh dâu cheese. Loại này uống giống sinh tố dâu. Nhưng cũng ngon. Vị vừa uống không quá ngọt hay quá nhạt. Thích ly ở quán này ghê vì đáng yêu ❤