Quán bán đủ các thể loại canh, cơm, cháo, bánh. Trưa, chiều, tối gì cũng theo tới bến tất.
Khá sạch sẽ, nhìu (tô bự chảng), rẻ và...bình thường. Quán bình dân mà, đáp ứng gần hết các thể loại món yêu cầu của thực khách nên hok có yêu cầu, mong mỏi, ý kiến chi hết á :D Tô trong hình là bún mọc, 27k, nhìn cũng thứ dữ hen ;)
Địa điểm: dễ tìm, quẹo phải ngã 4 Nguyễn Phúc Nguyên và Rạch Bùng Binh là thấy ngay
Chỗ gửi xe: trước tiệm ăn, miễn phí
Đồ ăn: mình gọi 1 bánh canh cua, 4 gỏi cuốn. Sạch sẽ, gọi món sẽ có nhanh tầm 5p là có ăn rồi. Menu khá đa dạng, nhiều món để order. Tuy nhiên mùi vị đồ ăn bình thường, ko thực sự đặc biệt, giá cả rẻ trung bình 25-30k/ phần, phù hợp với nhân viên và học sinh.
Phục vụ: nhân viên nhiệt tình, thân thiện, order nhanh.
Không gian: rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát.
Trên đường đi học thấy quán sạch sẽ ghé vào ăn thử.
Không gian thoải mái, sạch sẽ, sáng sủa.
Mặt bằng quán rộng có chỗ giữ xe, có người canh xe đàng hoàng.
Thực đơn rất đa dạng, nhiều món cho mọi người lựa chọn.
Cách phục vụ và thời gian phục vụ cũng ok.
Về phần chất lượng
+ Bánh canh cua không ngon - nước léo nhìn như súp cua cứ sệt sệt. Nếu muốn ăn bánh canh cua thì trên đường Vĩnh Viễn tuyệt vời hơn.
+ Hủ tiếu nam vang khô - ăn cũng tạm tạm, hương vị cũng được, mặn mà, Nhưng chén nước riêng có vẻ hơi nhiều bột ngọt.
Giá cả cũng tạm ổn, không quá mắc Bình thường cũng khoảng 28-30k
Quán mặt tiền, mình đi từ Cách Mạng Thám Tám quẹo vô. Không gian quán rộng, hai gian nhà.
Mình thử cũng được nhiều món khi ghé quán, món nào nên cũng vừa miệng, đậm đà nhưng nước lèo hơi nhiều ngọt, gỏi cuốn bình thường, không đặc sắc lắm, do cuộn để sẵn bán nên hơi khô một xíu. Tương chấm có hai chén hai loại khác nhau một cái kiểu tương đen, một chén kiểu nước mắm pha chế cho đặc lại, về phần này mình không chắc lắm.
Giá cả phù hợp dù quán nằm khu trung tâm.
Quán này thì ai ở gần rạch bùng bình mình nghĩ cũng đều biết cả nhỉ.
Quán bán từ sáng đến tối trừ chủ nhật, bán đa dạng và nhiều món, sáng thì bán đồ ăn sáng tầm 10h thì bán cơm trưa, cơm ở đây thì nhìn rất ngon. Rồi vẫn bán các món khác cho đến tối. Có các loại nước đầy đủ luôn.
Mọi người muốn đi ăn mà đi đông mỗi người một ý thì nên ghé quân này tha hồ mà lựa chọn, ăn chất lượng, no cành mà giá lại hạt dẻ.
Mình hay ăn sáng ở đây lắm, thấy quán lúc nào cũng đông khách, quán mát mẻ, rộng rãi, và nhìn cũng vệ sinh nữa.
Ở đây hủ tiếu nam vang rất ngon nha, theo mình đánh giá thì so với giá 27k mà tô hủ tiếu thịt tôm và các thức khác thì quá là rẻ ùi. Mấy tiệm khác tệ lắm cũng 35k á.
Nui ở đây nước rất ngọt kiểu của thịt hầm và, nui mềm nhưng hong bấy đâu nha.
Bún mọc thì nhiều kinh khủng, tô bún đầy đủ lắm, nhìn là thèm.
Nhân viên phục vụ cũng nhanh, gọi là bê ra liền thôi.
Mọi người qua đây ăn sáng đảm bảo chất lượng nha
Mình ăn ở đây từ hồi sinh viên, sau này thì ít dần vì nhà ở xa. Mới đặt lại đồ ăn tối qua thôi thì lại hụt hẫng vô cùng luôn.
Mình đặt nui bò viên mà quán làm cho mình 1 hộp nui với hành và 1 túi nước lèo. Chấm hết. Coi như 34k là dc 1 tô nui ko thịt thà gì ráo.
May là mình có đặt thêm cơm thịt kho hột vịt, cơm nhiều, thịt kho và trứng ngon.
2 gỏi cuốn thì rau hơi nhuyễn quá, với thịt hơi khô.
Tóm lại mình nghĩ do NV làm nhanh quá có khi nào quên cho bò viên ko, nên thôi buồn tí thôi chứ cũng ủng hộ quán :(((((.
Mình ăn ở đây cũng trên 10 lần
✨Không gian rộng rãi, thoáng. Đi buổi trưa thì ko mát lắm nhưng như vậy là khá hơn rất nhiều tiệm cơm khác
✨Món ăn: hạt cơm ở đây ăn ngon hơn rất rất nhiều chỗ cơm bình dân. Hạt cơm dẻo vừa đủ, khô vừa đủ. Đồ ăn thì nhiều lựa chọn. Bánh canh ở đây cũng ổn, hủ tiếu thì mình ko thích lắm
✨Giá tiền: như hình là 2 phần cơm, 2 trà đá, 1 tô canh là 50k. Quá ổn
Không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, vệ sinh. Phục vụ nhanh, nhiệt tình. Mình chỉ mới ăn bánh canh cua, so với vài chỗ khác thì cua nhiều, nước ngon. Giá 25k mỗi tô theo mình là rẻ so với những quán khác. Sâm bổ lượng 15k 1 ly rất to :v riêng chanh dây thì rất rất chua. Thấy menu rất rất đa dạng, giá cả bình dân nên chắc sẽ quay lại để thử qua các món :)
Nói chung là rất ổn, trừ việc từ chỗ mình đi qua thì xa quá xa thôi :)
Món này chắc ko còn xa lạ gì nữa nhưng lúc ghé ăn ở đây thì lại thấy nước sốt trộn khá ngon. Nước soup ăn kèm cũng tròn vị. Rau giá tươi ngon, ăn một tô là no căng vì khá nhiều bánh. Ở đây còn bán nhìu món lắm như cơm phần, nui, bánh cuốn,..Mình ghé ăn cũng kha khá món và thấy đều ổn, giá cực kì phải chăng từ 25k thôi. Phục vụ nhanh gọn lẹ và ko gian rộng.