Vịt ở đây ăn thì ngon tuyệt vời, rất khó chê.
Phục vụ hơi ép khách, khi hỏi vịt rang giềng thì điều hướng khách bằng được ăn vịt nướng dù mình không thích, cuối cùng thì mình chọn canh măng + bún để ăn trước trước khi chờ vịt rang muối.
Có vẻ tính tiền hơi sai sai, nhưng mình không check lại: 1 vịt rang gừng 90k + 1 chai bia ~20k + 1 canh măng ~20k + 1 đĩa bún ~10k + dưa chuột ~10k + bánh đa ~10k.
Về vị trí, không gian thì trước mình nhớ ở đây rất rộng, ăn kín vỉa hè, nhưng giờ quán hẹp quá.
Ăn vịt ở đây rất ngon, mềm, không ngấy. Cháo vịt thơm. Mình thích nhất vịt nương và vịt rang riềng, một đĩa ăn không quá nhiều, lần trươc mình với 1 người bạn đi ăn một đĩa vịt và 2 bát cháo no căng luôn.
Chắc chắn sẽ quay lại đây ăn lần nữa
Mình ăn ở đây vài lần rồi vì ở gần công ty. Cháo ở đây tuy là món phụ thôi nhưng ngon hết ý, vừa nhiều thịt mà cháo bùi thơm lắm. Các món khác thì bình thường, vịt nướng dai, vịt rang muối với chiên vừng thì hơi ngấy vì nhiều mỡ. Canh tiết cũng hơi ít tiết. Nhưng khu Mỹ Đình ít quán lắm, được như quán này là ok lắm rồi.