Trưa mình có qua đây ăn vài lần cùng mấy đứa bạn. Khu này nhiều hàng quán bán đồ ăn lắm. Thấy có chỗ này đông hơn hẳn. Nằm trong khu chợ san sát nên quán này không có chỗ để xe đâu. Muốn ăn phải gửi xe bên ngoài đi bộ vào. Quán bán đủ món như: bún thái, bún mắm, cà ri gà... Thích nhất món bún thái. Nước dùng khá đậm đà, cay cay chua chua. Đồ ăn nhiều lắm: chả cá, tôm, mực... Kèm các loại rau như rau muống, súng... Tôm mực tươi ngon lắm. 1 tô 40k ăn no luôn. Các món khác cũng đồng giá. Vì quán nhỏ vài bàn nên ngồi ăn san sát nhau. Hơi nóng.