Mình dị ứng bột ngọt nên khi ăn phải đồ ăn nhiều bột ngọt là biết ngay.
Cơm ngon nhưng quá nhiều bột ngọt.
Sẽ không mua lần 2
---
Không thể tưởng được, mình bị vật gần chết, phải edit bình luận để chấm 1 điểm.
Có code giảm 50k nên đặt delivery ăn thử của quán xong :)) lúc giao tới thì đồ ăn còn nóng hổi luôn nhe.
- Cơm chiên hải sản (37k): cơm nóng, hạt cơm tơi, k quá khô, hơi nhạt xíu nên cho thêm tí nước tương là ngon liền. 1 phần cơm có khoảng 3 miếng mực, 3 tôm. Mực giòn ngon lắm. Cải, dưa leo và cà chua đi kèm cũng nhiều nữa. Nói chung ngon lắm
- Bò lúc lắc khoai (42k): bò thái hạt vuông vuông, vừa ăn, có ớt chuông xanh và củ hành. Mình k ăn ớt chuông nên chỉ ăn mỗi bò, bò mềm, nêm nếm ngon, có bơ nữa nên khá thơm và bắt miệng. Nhưng k có tương ớt nên k thể chấm khoai tây được huhu phải ăn khoai với muối tiêu ????????
- Canh thập cẩm (22k): mình k nghĩ là phần canh nhiều nv. Trong hình chỉ là nửa phần, nước còn nguyên hơn phân nửa trong bịch. Cải nhiều, có gan, thịt, và1 miếng bong bóng cá. Canh nêm nếm vừa ăn lắm. Mình thấy phần canh khá rẻ.
Đồ ăn ở đây làm nhiều và nêm nếm ngon, có dịp sẽ ăn tiếp ????????
Quán nhỏ nằm trong chung cư, ngay đoạn có khuôn viên cho người dân sinh hoạt, góc tấp nập các quán ăn uống. Có khoảng 5 bàn nhỏ, nhưng có nhận alo đặt món & giao tận nơi. Phục vụ ân cần nhưng họ khá đơn thuần, bạn yêu cầu gì thì có đúng cái đó. Các món rẻ và được nêm ngon. Mì xào giòn với nước sốt rất ngon, không quá béo, không nhiều dầu mỡ. Cơm gà xối mỡ hay gà gô ti đều được làm chín, giòn rụm & thấm gia vị trong thịt gà; tuy nhiên, cơm chưa ngon, chưa dẻo hạt. Món canh chỉ 22k mà 1 tô bự đủ 2 người ăn, có cải ngọt, thịt bằm, gan,...Giá bán rất bình dân, chỉ là quán khá nhỏ chỉ nên đi tối đa 4 người thì sẽ có chỗ ngồi. Mình sẽ còn ghé ăn.
Hôm nay mình có đặt 2 phần:
- 1 phần cơm hải sản: được 3 con tôm nhỏ và 3 miếng mực nhỏ xíu, còn lại toàn là cơm không thôi
- 1 phần cơm tôm xào chua ngọt: tôm nhiều và to.
Mình vừa ăn xong phần cơm hải sản tầm 5p sau là bắt đầu bị chóng mặt, buồn bôn và nhức đầu lắm luôn. Vì mình bị dị ứng với bột ngọt nên khi bị các triệu chứng trên là biết quán bỏ rất nhiều bột ngọt, mình có bảo với e mình và nói nó cẩn thận phần nó đang ăn và đúng v, cũng tầm 5-7p sau mặt nó cũng tái mét và nhức đầu rất nhiều.
Quán nêm nếm rất vừa khẩu vị nhưng sẽ k quay lại.