Không gian khá rộng, ngồi thoải mái, thoáng đãng. Nhân viên nhiệt tình. Giá cả theo mình thì ổn, phải chăng. Hợp túi sinh viên. Ăn no mà không tốn quá nhiều tiền. Vệ sinh của quán thấy cũng ok. Có điều giữ xe 4k/ chiếc.
Quán này ko nổi tiếng bằng bên bà huyện thanh quan nhưng rất ngon,ko quá đông quán lại rộng rãi nên ngồi ăn rất thoải mái.Vì nổi tiếng món lẩu cá kèo nên m chỉ gọi lẩu và các món cá kèo thui.Cá kèo nướng ko bị khô,nước chấm chua chua cay cay rất ngon,lẩu cá kèo đậm đà.Phục vụ nhanh nhẹn,giá khá rẻ.
Trưa trưa nhóm cùng nhau vào đây làm cái lẩu, vào gọi lẩu cá đuối nhưng quán không có bán chỉ bán lẩu cá kèo thôi, gọi mấy món nổi tiếng như lươn chiên giòn, tôm nướng, lẩu cá kèo,... hương vị vẫn như xưa, mặc dù vừa ăn, vừa nhậu vừa nghe tụng kinh cũng hơi nhột xíu hihi. Ở đây giá vừa phải, tiếp tân nhanh nhẹn, nhiệt tình, không gian cũng thoáng chỉ có điểm trừ là không có cá đuối thui chứ mọi thứ đều ok hết.
** KHÔNG GIAN: Quán rất thoáng và rộng rãi. Mình thích ngồi ở tầng 2 lắm, trần nhà là mái kéo di động, mùa hè thì mở ra thoáng mát vô cùng, mùa mưa thì kéo mái lại vẫn khô ráo và mát mẻ ^^
** CHẤT LƯỢNG: Các món ăn ở đây thực sự rất ngon và mình đặc biệt thích các món sau:
-- Cá kèo nướng muối ớt: cá tươi và được tẩm ướp gia vị rất ngon, chấm với nước me cay nữa quá tuyệt luôn.
-- Ếch chiên rơm là món ko thể ko gọi mỗi khi đến đây. Ếch để nguyên da được chiên giòn. Phần sả được xé sợi nhỏ và chiên mặn nhìn như đống rơm ấy, ăn đậm đà rất ngon.
-- Gỏi xoài cá lóc ăn cũng ok lắm nè, cá lóc nướng lên và được xé nhỏ, xoài ngọt chứ ko bị chua làm gỏi đúng ngon.
-- Lẩu cá kèo: nước lẩu vị vừa ăn không bị ngọt như một số quán khác, cá kèo thì to và nhiều ^^
** GIÁ CẢ: hợp túi tiền nhiều người nè, 6 người ăn no căng mà bill có 900K thui.
** DỊCH VỤ: Món ăn lên cũng khá nhanh, nhân viên lại vui vẻ nhiệt tình, giữ xe có phí 5k/chiếc.
quán ăn khá ngon, đặc biệt là lẩu cá kèo và cá kèo nướng muối ớt siêu ngon vì tươi. Nhân viên phục vụ ok, nhiệt tình. Lươn nướng ống tre đợi hơi lâu chút nhưng ổn, không quá ngon.
3 người hết 400k nhưng ăn siêu no luôn.
Thèm lẩu cá kèo thì cứ ra khu này là tha hồ lựa chọn, quán này mở sau các quán khác, không gian sạch sẽ thoáng mát hơn. Mình quen ăn quán phía trên kế bên chùa á mà nay qua đó bị mấy em trai phục vụ đùn đẩy quá thấy đi 1 người đâu có thèm tiếp, đẩy vô nhà, trong nhà hết bàn đẩy ra vỉa hè, vỉa hè đẩy qua đẩy lại có bàn nhưng không ai ngó ngàng, tức quá qua đây ăn thử nếu ngon thề không bao giờ quay lại bên kia nữa.
Vừa qua quán này cái thấy phục vụ khác liền mặc dù quán cũng đông nha, đặt mông ngồi xuống là có bạn phục vụ lại set up chén ly các kiểu. Gọi món thì bạn sẽ tư vấn tận tình luôn , lẩu nhỏ 120k bưng ra cá còn nhảy đổng đổng lên trong nồi :)) ếch nhùi rơm ăn bén bia lắm nha dĩa to lắm có 220, quả bò tái chanh thì quá trời bò có 100k.
Lẩu cá kèo ngon không kém cạnh gì các quán khác, cá tươi. Với giá cả và phục vụ như vậy mình sẽ chọn quán này là quán ruột luôn.
Thèm lẩu, đi ăn lẩu cá kèo ngay và luôn. Khúc đường bà huyện thanh quan, sư thiện chiếu đúng là xứ sở lẩu cá kèo có tiếng. Mình ăn ở đây 2 lần đều rất hài lòng. Không gian tốt, phục vụ okie, đồ ăn ngon và giá rất hợp lý. Mọi người có muốn ăn lẩu cá kèo nên thử nhé.
Mình phải mò từ quận 6 ra đây chỉ để nhâm nhi 2 món lẩu+nướng mỗi tháng 1 lần. Quán này rất hợp với khẩu vị của mình.
Có lẽ là do nằm trong đường nhỏ nên ko đông khách bằng quán "nổi tiếng" bên Bà Huyện Thanh Quan. Nhắc đến chuyện này, nhiều lần mình được rủ đi ăn lẩu cá kèo, nhưng người rủ toàn chạy trước rồi vào quán bên Bà Huyện, trong khi quán Sóc Trăng ngon hơn nhiều, bực ko thể tả ~.~
Về lẩu: chua chua ngọt ngọt phù hợp khẩu vị miền Nam, nhiều rau, nhiều cá (khoảng 11-12 con) giá 110k trong khi bên kia 135k, ít cá hơn. Có điểm trừ là bún quá ít, kêu thêm mì thì đem ra 1 gói, mỏng lét giá 5k
Cá kèo nướng: ướp thơm, cá mềm, thịt ngọt ko khô queo như bên kia, 1 dĩa 70k theo mình nhớ là gần 10 con.
Các món khác ko có gì nổi trội so với quán khác, nên mỗi lần ra mình chỉ kêu lẩu+cá nướng.
Nước thì 15k/lon, gửi xe 5k