???? Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ. Tầng 1 thì hơi nhỏ nhưng trên tầng thì rộng lắm nhé. Mỗi cái điều hoà nên hơi kín và có mùi (khó tránh, mắm tôm mà).
???? Về đồ ăn, mình và bạn đi 2 người gọi 2 suất đầy đủ (55k 1 suất, có bún, đậu, thịt chân giò và chả cốm), 1 nem chua rán (45k), 1 lòng heo rán (không nhớ giá nhưng tầm 38-40k hay sao đó). Phần bún đậu ăn vừa đủ, không ít. Đậu rán ở đây mình đánh giá ngon nhất trong mấy quán đã ăn; đậu giòn ngoài mềm trong và không bị khô cong queo như mấy chỗ kia, ăn vẫn còn vị bùi của đậu. Tương tự cho chả cốm cũng vậy, chả dẻo và thơm vị cốm. Điểm trừ nho nhỏ là miếng bún cắt hơi to và bún không được mềm, ngoài ra thịt luộc cũng cắt miếng khá dày nên có miếng bị dai dai cứng cứng, nếu cắt lát mỏng thì sẽ ngon và đẹp hơn. Về nem chua thì hơi ít so với giá nhưng nem ăn phải gọi là ngon thật sự. Còn về món lòng rán thì mình không thích tẹo nào luôn, không ngon lắm (phần vì mình cũng không phải fan của nội tạng). Điểm cuối là mắm tôm hơi mặn, mắm chắc k phải quán tự muối mà mua nên có thể do chỗ làm lần này cho hơi nhiều muối lúc ngâm.
????Phục vụ: nhân viên phục vụ thái độ không được thân thiện với khách lắm, không biết bạn gái ấy bị ai làm gì mà mặt mày cứ cau có khó chịu. Sau đó còn ngồi nói chuyện điện thoại ngay cạnh bàn khách ăn (không chuyên nghiệp và lịch sự lắm). Còn có 1 bác có tuổi (chắc mẹ của chủ quán), lúc bàn mình và bàn bên cạnh đang ăn thì bác ấy đi tắt hết bóng đèn (???), mình thấy bàn bên cạnh khó chịu ra mặt nhưng không nói gì, lúc đó tắt đèn thì cũng thấy nhưng nó tối tối. Nói chung kinh nghiệm cá nhân mình là nhà buôn bán làm ăn gì thì cho mấy cụ ở nhà nghỉ khoẻ, ra quán hay có mấy hành động “làm mất khách” lắm.
Giá tổng là 220k cả khăn ướt và trà đá nhé (4k 1 cốc). Tổng kết lại là Bún đậu + nem chua ăn ngon.
Tiệm mình ghé vài lần, khá ổn. Chỉ có hôm nay ghé thì nhân viên bưng ra đĩa bún dính bụi đất đen đen trông mất vệ sinh. Có gọi nhân viên lại kiểm tra và đổi thì bạn chỉ gắp mấy miếng dính bụi ra
Mình sẽ không ăn tiệm này nữa
Mình đặt 2 phần 55k . Bún nhiều thịt nhiều , rau ăn kèm cũng nhiều ... nhưng lại bỏ thiếu tắc . làm mắm tôm mặn chằn chấm ăn không nổi >__<
Hi vọng sau quán sẽ kiểm tra kĩ đồ trước khi giao cho khách :(((
Mình đi 2 người gọi 1 phần thập cẩm gồm bún, đậu, chân giò hấp, 1 phần nem chua rán, 1 lòng heo chiên, 1 bún thêm và 1 chân giò thêm. Phần thập cẩm ăn ngon, mình thích phần đậu. Nem chua rán ổn. Nhưng phần lòng heo mình ko thích lắm, có mùi hơi khó chịu, ko biết do mình ko quen ăn hay sao.
Quán rộng rãi, mát mẻ, nhân viên phục vụ tốt, báo mình liền khi có món nào hết
Mình đến quán đặt mua mang về 1 phần thập cẩm, 1 phần bánh tôm, 1 chả cốm thêm, 1 bún thêm. Nhưng tới lúc mình về nhà kiểm tra thì phần thập cẩm chỉ có đậu và chả cốm, không hề thịt. Phần chả cốm mình gọi thêm không có, mà thay vào đó ngta làm cho mình 3 phần bún. Mình mở hộp ra đúng kiểu ngỡ ngàng không nói nên lời!
Ăn ở đây tính đến giờ phải hơn 3 năm! Nhưng hôm nay là nghỉ khoẻ! Tuyển đâu nhân viên thái độ khó chịu! Gọi đồ ăn lúc ko hề có khách đông nhưng vẫn bị sai, nhịn ko nói, đến lúc ăn thì thấy có cọng lông gà dính trên bún rõ to, vì là chỗ ăn quen rồi, tuy hơi nhợn nhưng vẫn âm thầm gọi nhân viên tới để chỉ cho em ý thấy, thản nhiên em nhân viên ko 1 lời xin lỗi mà chọt thẳng tay vô khay bốc sợi lông ra và quay đít đi như ko có gì!
Lông gà chứ ko phải là tóc! Nó kinh lắm! Đã thiện chí gọi thầm đến với mong muốn chú ý hơn thì bị cho ngay cái thái độ vô ý thức! Ko nuốt nổi và bỏ hết tính tiền đi về!
Đây là quán bún đậu yêu thích vì hương vị và giá cả. Nhưng từ giữa năm ngoái quán sang tiệm cho người khác thì chất lượng xuống hẳn. Hôm nay mình đi ăn, kêu 1 phần chân giò hấp ra, thịt lạnh ngắt như mới lấy từ tủ lạnh ra. Mình hỏi phục vụ: thịt lạnh ngắt vậy sao ăn được em. Thì phục vụ còn đáp lại: mới lấy từ tủ lạnh ra thì phải lạnh thôi, có cần hâm lại nữa ko. Thấy mình và phục vụ tranh cãi, bà chủ người bắc ra cầm cái dĩa thịt lên, ko 1 lời xin lỗi, đem ra đưa nhân viên bỏ vô microwave hâm lại rồi ra đưa mình. Thái độ phục vụ kiểu gì tệ hại vậy. Mình bỏ tiền ra ăn chứ đâu cần bố thí. Thôi bái bai nhé, chất lượng xuống tệ quá rồi.
Sáng sớm oder để ăn như kiểu đồ ăn dư ngày hqa bún thì lạnh ngắt đồ ăn thì héo qẹo . Ăn dô bụng khó chịu ngay đồ cũ bún quá kì thường ngày ăn ở tiệm xuất sắc v mà ăn oder là nó khác liền 1000 lần y vậy