Mình thì lần đầu ghé quán này nhưng 2 ông bạn dân nhậu thì ghé lại lần 2 (lần trước do hư xe hơi, đẩy mệt quá nên vô đây nhậu luôn, lời kể là vậy). Quán có khu vực bàn ngoài trời và trong nhà, có phòng VIP trên lầu luôn nha. Được nhân viên mời món CHẢ CÁ CUA ĐỒNG, bưng ra đầu tiên mà y chang chả cá bình thường, hổng thấy cua đồng chi hết )) , chấm kèm sa tế ngon, cay cực kỳ. Ông anh lớn kêu món đậu hũ chiên trứng bách thảo vì ổng khoái trứng bách thảo )) , ăn ok , 1 dĩa chắc 2 trứng , đậu hủ thì chiên và rắc chà bông như mấy quán ăn vặt mà cũng ngon. Bữa trước nghe nói có ăn món gì giống jambon mà có kim chi ngon ngon, ông anh không nhớ tên nên nghe chị phục vụ liệt kê 1 nùi tên món, ổng nói lấy LƯỠI HEO MUỐI đi, món nguội nhưng ăn khá ngon, uống 2 ông tầm 4-5 chai và mình 1 chai nước suối thì về, bill hổng biết do ổng đòi thanh toán, thấy đưa 500k mà thối lại 2-3 trăm gì lẻ lẻ đó :) Đang ăn thấy hay 1 cái là có 1 chú lớn đeo cái thanh để dựng kèn harmonica và tay cầm đàn guitar, có loa phía trước đánh hay lắm luôn, vừa trình bày 2 nhạc cụ 1 lúc luôn. Có chị áo dài cam kế bên cầm violon kéo nữa :D Nghe đã cực kỳ, mình có quay 1 clip ngắn mà upload trên Facebook nên không thế quăng link được. 2 người đứng ngay góc ngã tư luôn, đánh 1 hồi xong đi mất, chú kia kéo được Violon luôn nha. Phục vụ thì trừ điểm do lừa tềnh khách hàng )) Gửi xe free mà bên đường, trước cái nhà gì 700 năm tuổi í mà rất là ... "thơm" mùi nước tiểu :(