Quán ko có menu, ốc bán theo ngày, trên giá có gì thì bán đó.
Quán lụp xụp ngồi vỉa hè luôn nhưng thấy cũng đông khách.
Ốc chế biến ngon mà hơi cay, nếu ai ko ăn đc cay thì phải dặn trước.
Ốc tươi ngon, chỗ này khuyến khích khách ăn hơn là nhậu nhá.
Ốc tươi ngon, các bạn cứ chê đắt, nhưng mà mình thấy đắt xắt ra miếng, hôm trước ăn ốc thảo với ốc chị em cũng mất 3-400k 2 ng mà toàn con bé tí với sạn, thôi thì cứ ra ốc nga ăn cho lành, phục vụ có cái e trai gì ấy cũng nhanh nhẹn, đâu có chảnh đâu, nói chung ăn ốc mình tin tưởng nhất quán này. À mà ăn mì xào ngon lắm,huhu, thèm quá
Đi ngang vài lần thấy khách đông nên nghĩ quán chắc cũng ok nhưng chưa có dịp ghé ăn,hôm nay thèm ốc ghé vô thử thì ấn tượng đầu tiên nhìn vô cái menu thấy k có ghi giá là hiểu rồi nhưng lỡ vô rồi nên cũng ráng ăn thử cho bik với người ta,ốc nói chung ăn cũng tạm được nhưng mà giá hơi cao so vs chất lượng,2 vk ck kêu 5 dĩa ốc(nghêu con nhỏ mà lại làm k ngon mà 70k) vs 1 lon pepsi và 2 cái khăn lạnh+1 ổ bánh mì mà tổng bill 535k...thấy là k thích rồi,phục vụ thì chậm chạp,ra bãi giữ xe lấy xe còn bị tính 5k nữa thì càng k thích...nói chung sẽ k dám ghé lại nữa...!!!
Quán không niêm giá nên mỗi lần khách đến ăn là tính giá rất tùy tiện, toàn là tính giá càng lúc càng cao. Mình đi ăn ở đây 4 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 2 tuần. Lúc tính tiền thì giá tăng khác nhau, chủ quán tăng giá cho mỗi lần ghé quán ít lắm cũng tăng 35% - 40%..Khi mình thắc mắc phản ứng thì bảo là do ốc hôm nay mua tăng giá. Lời giải thích không thuyết phục. Mình thấy quán có vẻ như đang gài khách hàng. Sẽ không bao giờ ghé lại mặc dù ốc quán làm khẩu vị khá ổn. Nếu như không vì vụ giá cả này, mình sẽ vote quán cao hơn trung bình
Giá quá cao so với mặt bằng quán, ăn cũng bình thường. Số lượng ốc cũng bình thường. Ốc len mà 100k, ốc hương, càng ghẹ có mấy miếng mà 200k/1 dĩa. Menu ko ghi giá nên có lần ăn ốc mỡ mà tính cũng 120k hay 150k 1 dĩa, thấy mắc quá hỏi lại thì tính 90k. Nói chung ko dám đến lần nữa.
Ăn thấy kỳ kỳ, mà giá cũng không rẻ (?!)
Càng ghẹ không hợp khẩu vị.
Ốc thì chỉ tạm được.
Hơi dơ. Quán bày biện mấy cái bàn trong hẻm, hẻm cũng rộng mà lâu lâu xe hơi đi vào là phải di dời chỗ hơi bất tiện.
Dịch vụ đi xuống quá, lần trước tới ăn cũng không đến nỗi nào.