Quán Ốc Loan - Nguyễn Thiện Thuật

- - Sinh viênNhóm hộiGiới văn phòng
012 Lô C Chung Cư Nguyễn Thiện Thuật, P. 1, Quận 3, TP. HCM
16:00 - 22:00
30.000đ - 55.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Bạch tuộc 120.000đ
Càng ghẹ 80.000đ
Mì xào bò 60.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.1 / 5

5
0%
0
4
60%
3
3
60%
3
2
20%
1
1
60%
3
Quán Ốc Loan - Nguyễn Thiện Thuật

Bình luận của người dùng
myphng7311
Dec 03, 2019
     
Quán Ốc Loan - Nguyễn Thiện Thuật
2 người ăn gần 600k buổi tối quán rất đông các bạn nên đi khoảng 6h là được rùi, các món xào bơ tỏi rất ngon. Ốc hương xào tỏi cí thêm tóp mỡ giòn béo, ốc hương to. Hàu nướng phô mai cũng ngon, đáng đồng tiền bát gạo hihi

rapismylife233
Dec 05, 2019
     
Quán Ốc Loan - Nguyễn Thiện Thuật
Bạch tuộc nướng tóp mỡ mỡ hành bao lạ ! Ít thấy món này ở quán ốc lắm vô tình biết được món này, cảm nhận đầu tiên ngon - lạ - đã. Bạch tuộc được nướng xong cắt nho nhỏ ra, trét mỡ hành với tóp mỡ, đậu phộng lên bên trên. Bạch tuộc tươi, nhìn cảnh nướng thôi muốn chảy hết enzim chớ đừng nói tới đợi ra bàn ăn. Có 2 loại nước chấm là muối tiêu xanh và nước chấm "hồng" (nhân viên quán nói vậy chớ mình nghĩ là nước chấm muối ớt đỏ haha). Loại nước chấm nào cũng cay, bạch tuộc sần sật chấm vào phê lắm luôn. Gía 100k nửa kí nha, khá nhiều đó. Mình gọi 2 dĩa 200k ăn tẹt ga.

minnieprt
Jan 06, 2020
     
Tạm.
Lâu lâu thèm ốc thì đây là địa điểm lý tưởng, rất đông nhưng lúc nào cũng có chỗ giữ xe đàng hoàng. Nhân viên làm luôn tay luôn chân nhanh nhẹn. Nhưng bị cái ở đây ốc không tươi lắm, bữa này bữa kia. Ở đây dân văn phòng ăn nhiều, người ta hay đi theo nhóm cho tiện, ốc bươu tiêu không ngon, sò mang ra con được con không nên hơi chán 1 tẹo. Có mấy món xào bơ cũng được nè, khuyến khích nên đi sớm là đẹp. Ăn xong có được dĩa rau câu tráng miệng free luôn nha mọi người.

phuonganhngohoang
Sep 03, 2020
     
Không quay lại
Mình đã từng ăn vài chục quán ốc r..quán này ko có để bảng giá.. Có 1 bạn cầm giấy tới hỏi mình muốn ăn gì Tầm chung thì khoảng 80~100k 1 dĩa.. Vị ko có gì đặc biệt.. Mình nghĩ quán nên có menu và giá rõ ràng vì làm ăn cái gì cũng cần rõ ràng

HaruKyon8
Oct 10, 2019
     
Quán Ốc Loan - Nguyễn Thiện Thuật
Ốc ở đây đa dạng và phong phú. Mình hay ăn sò dương xào bơ, béo béo cay cay và thơm vị bơ. Sò lông nướng mỡ hành ăn cũng ok. Ốc tỏi nướng ăn giòn giòn sựt sựt. Hàu sốt phô mai thì ko đậm đà cho lắm.

tramphuong1710
Mar 08, 2020
     
Bình thường
Thấy trên địa điểm ăn uống và foody quảng cáo nên mình cũng tới dùng thử. Thiệt sự quán làm mình hơi thất vọng đôi chút - Vị trí: khó kiếm lắm, nếu mấy bạn mún kiếm dễ, trì trước hết phải kiếm ra khu C ( có mấy khu A,B,C) -Không gian: ngồi ngoài đường, có mấy cái bàn thấp cùng ghế đẩu, quán khá đông - Món ăn: mình gọi một dĩa bạch tuột, thực sự bạch tuột không được nóng như trên quảng cáo thấy khói nghi ngút, bạch tuột ko dc ướp gì, chỉ chấm với muối đỏ gì của quán, chắc là muối ớt Mình còn gọi thêm 1 phần ốc tỏi xào bơ để chấm với bánh mì, nước sốt ngon, mà hơi ngọt tí, mà một phần có tí tẹo -Giá cả: dùng 2 món thui , nhưng công nhận hơi đắt, bạch tuột 100k, dĩa cũng hem quá nhìu, còn cái ốc tỏi dĩa dc vài miếng mà 120. Hơi đắt mà mình thấy ko đặc sắc lém

truongtanan89
Feb 27, 2020
     
Quán Ngon, Giá Cao
Quán ốc ngon nhất là món sò dương xào bơ chấm bánh mì, các món ốc khác thì bình thường. Nhưng giá các món hơi cao nên mọi người nên cân nhắc khi ghé quán.

a.nh
By a.nh
Aug 07, 2020
     
Quán như vỉa hè, giá ngang nhà hàng
1 dĩa ốc bưu top mỡ chút xíu giá 100k. 1 dĩa ốc dừa bơ tỏi nhỏ tí 120k, ăn dở, ko thấm tháp gì. Càng ghẹ muối 80k.. mà khô rốc. Thằng (con) order cứ chen vô họng khách để kêu order theo ý nó, thấy nó oải quá nên order nhanh cho nó đi cho khuất mắt

net9_thp
Feb 10, 2020
     
Phục vụ quá tệ
Quán khó tìm lắm. Ngồi chờ hơn 30p, không được order. Tới lát nhân viên lên báo hết món rồi còn có 1-2 loại thôi. Chưa ăn được gì. Mới kiu nước, cũng chưa kịp uống. Đành tính tiền đi về. Lại ngồi chờ tính tiền nữa. Mất gần 1 tiếng đồng hồ. Quán đông đút. Người order có 1 người nên không thể nào làm xuể được. La làng lớn tiếng, ngồi mà cảm thấy áp lực dùm. Không quay lại. Chắc chắn.

muc_agel
Sep 29, 2019
     
Đồ ăn dở quá
So với giá tiền trung bình 70k/dĩa, thôi mình thà đi mấy quán ốc trên đường Phan Xích Long còn hơn. Thật sự với giá này, mình không muốn phải ăn một dĩa ốc nguội. Mình order món ốc mỡ xào tỏi thì anh order cứ nằng nặc khuyên tụi mình đổi qua ốc xào bơ cay để chấm bánh mì gì đó. Khi tụi mình nói muốn ăn xào tỏi thì anh nói tụi mình mới tới chứ gì, phải thử qua xào bơ cay. Xong mình cũng gọi thử một dĩa sò điệp xào bơ. Sò điệp thì nhiều cát, mà bơ cũng y như những quán khác, ko có gì đặc biệt. Gọi tiếp đến món bạch tuộc nướng (mình đã rất mong đợi), thì cho ra dĩa mực lạnh tanh... buồn. Dù là đã làm sẵn nhưng cũng mong hâm nóng lại giùm chứ. Tụi mình rất dễ ăn, tuy nhiên nếu để bỏ giá tiền đó thôi thà đi ăn mấy quán khác, mắc hơn tý nhưng mà được đồ tươi.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm