Bữa rồi có ra bến xe lấy đồ, tiện chưa ăn sáng nên đi lòng vòng tìm được quán bún riêu cua này.
Quán nhỏ nhỏ, thấy cũng có khách ăn nên mình vào ăn thử.
Bên trong kê được vài bộ bàn ghế, nhìn cũng có vẻ lụp xụp tối tối.
Đồ ra khá nhanh nhưng nhìn thì hơi thất vọng. Kiểu bát lèo tèo mà đúng là lèo tèo thật.
Nhìn đã thấy chán rồi ấy. Bát 30k mà được 1 thanh giò tai bé tí, vài miếng thịt bò, bát của bạn mình thì có thêm vài miếng đậu.
Lêu hêu vậy mà 30 cành, cảm giác như vừa bị móc túi, huhu.
Thôi, trót dại lần đầu, các bạn có đọc được thì tránh nhé.