Là quán nhậu bình dân, đông khách và đặc trưng "ồn ào" của quán nhậu :-P. Nhóm mình chọn phòng riêng để tận hưởng không gian yên tĩnh và riêng tư hơn chút và có máy lạnh cho mát vì đi ăn buổi trưa.
Không gian quán thì bình thường, phòng riêng còn bình thường hơn nữa, cũ, mưa to quá nước tràn mém ngập phòng :)). Chắc xuống cấp quá rồi hiu hiu.
Nhân viên phục vụ được, món ăn lên cũng không nhanh lắm, món phải đợi lâu kinh là món chả đùm, ăn gần xong mới có :((. Món ăn được, cá kèo ở đây to.
Quán này rất đông, nhân viên nhiều mà chậm, mình gọi món khá lâu mới đem ra, riêng cơm cháy chấm kho quẹt thì mang kho quẹt cả buổi mới báo là hết cơm cháy, may mính có gọi rau luộc trước đó ăn kèm.
Món cá kèo cũng tươi mà nhìn không ngon như bên Bà Huyện chắc do mất hứng ăn uống. Mình gọi kèo lẩu, chiên với nướng muối ớt thì nướng là ngon nhất.
Quán đang có chương trình tặng 10% giá trị bill lần này cho lần sau (vd mình ăn hết 400k được tặng 40k cho lần ăn sau) cũng hay heheheh.
Quán này được cái rộng rãi, có bãi giữ xe dưới hầm rộng rãi không sợ mưa gió
Làm món chế biến mình thấy không ngon, cá kèo nướng ko thấm vị, lẩu cá thì mình quên chụp hình nồi lẩu rồi nhưng mình thấy vị cũng bình thường ko ngon.
Khó chịu nhất là món đậu hủ chiên chà bông, cứ tưởng như những quán khác dùng đậu hũ non của Nhật rồi chiên lên có mỡ hành rồi chà bông bên trên chấm tương ớt, ai dè quán mang ra đĩa đậu bình thường ko có mỡ hành và đĩa chà bông riêng , ăn trớt quớt và dở vậy mà 60k @@
Tóm lại mình vẫn thấy bên Bà Huyện Thanh Quan ăn vẫn ngon hơn
Mình ghé quán vào một buổi trưa. Quán khá đông và ồn ào. Mình chỉ đi 2 người nên chọn bàn thấp ở ngoài ít ng ngồi hơn.
Ăn ở đây cũng quá nhiều lần rồi và đa số mình đi vs gia đình, đông người. Hnay đi ít người nên nhân viên k thèm lại hỏi luôn. Nhồi cả buổi trời k thấy ai lại mình mới gọi anh nhân viên trẻ mượn menu gọi món, mình gọi lẩu nhỏ và cá kèo nướng, nước ngọt.
Mang lẩu ra xong đợi 10p lẩu sôi vẫn k mang bát đũa, rau gì hết mình gọi thì vẫn anh nhân viên đó nói đợi tí xong đi 3600 vòng mới mang ra. Lát sau k thấy đĩa cá kèo mình nhắc lại, rõ ràng là có nhiều nhân viên rãnh đứng không đấy nên mình mới kêu, mà kiểu làm ngơ giả bộ k nghe, phải gọi chú nhân viên khác ????
Đồ ăn ở đây thì ngon mà vệ sinh kém, bàn dơ và chén bát có cái nhớt nhớt, giữ xe cũng tính 5k -.- mà nhân viên nhìn thấy chán đời quá, k thèm ghé ăn nữa
Ngày 06/03 mình có tổ chức tiệc sinh nhật ở đây
Mình rất ít khi cho điểm cao những đánh giá trên foody, thấy mn cmt nhiều về nhân viên pvu ko nhiệt tình. Cũng may mắn là ngày mình đến thì nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, món ăn lại vừa miệng.
Ghé quán vào buổi tối nhưng quán không đông khách lắm. Nhân viên nhìêu nhưng chủ yếu bấm đt, đùa giỡn. Cần gì gọi mãi mới có người đến. Lần trước ghé thì có bé tên Hằng phục vụ xinh đẹp và chu đáo. Do ngoài bắc vào nên chủ yếu là dùng lẩu cá kèo. Nước lẩu khá ngon. Cá kèo thì to. Còn riêng mấy món ăn khác thì bình thường.
Hôm tối thứ 6 tôi ăn và để quên áo khoác tại đó, về đến nhà tôi mới nhớ nên sáng hôm sau tôi quay lại, họ nói với tôi là nhân viên (cô tên gì đó) đang ngủ chưa dậy.
Hôm sau, Chủ nhật, 3 giờ trưa tôi quay lại hỏi áo, nhân viên bảo tôi là ca trực khác nên họ không biết và yêu cầu tôi khi khác hãy quay lại.
Tôi không chấp nhất anh phục vụ, tôi hỏi quản lý ở đâu, anh phục vụ chạy tới bảo: quản lý kìa, rồi nói với quản lý về việc của tôi như thể 1 việc rất vô lý: không phải ca của anh ta giữ áo thì tôi đòi làm sao mà đòi.
Tôi nói với quản lý rằng đây là lần thứ 2 tôi tìm áo mà không ai trả lại được cho tôi, thì nếu tôi để quên ví tiền, điện thoại sao tôi dám lại hỏi. Quản lý bảo tôi: cái áo cũ thì ông không quan tâm, còn ví tiền, điện thoại ông sẽ giữ.
Sau đó ông vừa điện thoại vừa kiếm, rồi ông hỏi tôi: áo màu gì? Tôi bảo màu xanh.
Ông ấy bảo: chắc thằng bảo vệ nó đem "dục sọt rác rồi", xong ông vẫn cầm điện thoại, quay vô.
Tôi tức giận: chú nói vậy thì thôi con về.
Vậy đó các khách hàng ạ, thậm chí cái áo khoác của bạn ông ấy chắc gì đã thấy mà còn kêu là cũ, là không giá trị và vứt vào sọt rác.
Tôi tin rằng bất cứ đồ đạc cá nhân nào của khách hàng để quên, hoặc là nhân viên phải giữ và bàn giao lại ca tới hoặc là có 1 chỗ để riêng khi khách hàng quay lại nhưng mọi sự lại ngoài suy nghĩ của tôi.
Tôi không chấp nhất anh phục vụ, nhưng ông chú là quản lý mà nói với khách hàng như vậy thì tôi thà bỏ luôn cái áo và không bao giờ quay lại chỗ đó nữa.
Dịch vụ tồi.