- gọi tô bún bò gân Quy Nhơn. Nước dùng lạt lẽo lắm, k được đậm đà, lại ngọt ngọt, mình không thích ngọt nên k ưng, bạn nào thích ăn ngọt chắc phù hợp á.
- quán cũng có không gian lắm.
- hình như quán chỉ có bà chủ thôi chứ không có nhân viên thì phải )))
- đường vào quán nhìn hơi ghê ghê, có chỗ để xe thoải mái không ngừoi trông.
Trưa nay mình order về công ty ăn, banh bèo và bánh bột lọc, nói thật là từ xưa h mình chưa bao h ăn món bánh nào dỡ như ở quán này, bánh bột lọc đậu xanh thì nhân khét lẹt, còn bánh bèo thì k co mùi bị gì k thấy tôm gì cả, order 2 hộp cho đúng 1 bịt nước mắm k biết ăn sao cho đủ, Mình sẽ k bao giờ order quán này ăn 1 lần nào nữa. Quá tệ
bún bò dặn không hành vẫn cho hành
bán bún bò mà ko cho bịch sa tế, ko cho ớt
mua 1 phần bánh bột lọc, 1 phần bánh bèo chỉ cho 1 bịch nước mắm cho cả 2 phần
trong bịch lớn đựng đồ ăn dính đầy dầu mỡ, đổ cả trên nắp hộp (phần khoanh đỏ trong hình)
bún bò nước dùng tạm ổn, thịt bò khô và dai
bánh bột lọc và bánh bèo dở, theo phàn nàn của bạn là chưa bao giờ ăn bánh bột lọc và bánh bèo dở như vậy, nó ăn 4 miếng quăng cả 2 hộp vào thùng rác
Đồ ăn ngon, giá cả cũng không quá mắc.
1 phần bánh cuốn tây sơn cho 2 người thì hơi ít, nhưng nếu mua cùng với bánh bèo hoặc bánh bột lọc thì bao no luôn.
Chả ram tôm đất ăn ngon và giòn.
Rau và xoài cho nhiều.
Order 6 cuốn bánh cuốn mà shiper giao hàng qua nhìn hết muốn ăn,bánh thì gói xấu mà còn rách te tua.làm ăn kì cục,mở quán ra bán làm chất lượng để người ta còn ăn,làm ăn tệ vậy thì nên đóng cửa nghỉ để người ta ko phải mua lầm.đã đói gặp quán ko ra gì bực bội thật sự.
Đây là hình ảnh đồ ăn nhận dc.
Mình order hết 100k mà đc 1 hộp bánh hỏi cứng ngắc,2 hộp bánh lọc toàn bột (hộp nhỏ xíu nha) nước mắm thì ngọt như chè, trời ơi mình là người Bình Định mà ăn ko ra luôn dở chưa từng thấy,quán bán mắc thì làm ăn có tâm xíu đừng làm xấu hổ dân Bình Định !!!
Đặt trên foody 2 cuốn chả cá, quán giao có 1 cuốn, bánh bèo, bánh hỏi thì ko cho nước chấm ăn kèm, rồi ăn với gì? đồ ăn thì dở tệ, sợi bún nhiều sợi bị cứng, nước lèo cho đường quá tay, ko ăn nổi, bánh cuốn dở, ăn chưa hết quăng chứ ko nuốt nổi, bánh bèo khô cứng, ko ra vị gì, ko nuốt nổi, bánh hỏi khô quéo cứng hết rồi, dám bán cho khách? mình thắc mắc ko biết chủ quán có nếm thử đồ ăn của mình ko, sao lại bán cho khách như vậy vì rõ ràng ko ăn dc. Các bạn nhìn hình thôi cũng thấy đc sự khô cứng. Quán làm ăn ko có tâm , mình mua cũng ko phải nhiều món mà cho thiếu nước chấm, thiếu món. Mà giờ có đủ món cũng ko ăn đc. Gói đồ ăn ko cẩn thận dầu mỡ dính đầy bịch, dính vào cả bánh cuốn. Chưa bao giờ đặt đồ ăn mà bực như hôm nay.
Ghé quán kêu món cơm gà, 1 đĩa 40k gồm 1 cơm, 1 đùi gà chiên và có canh ăn kèm. Cơm có màu vàng vàng ăn vào có vị thơm như có mùi lá dứa, ăn rất hao cơm , phải kêu them 1 chén nữa, đùi gà ướp chiên giòn giòn có vị vừa miệng, 1 đĩa cơm và cơm them hết vèo trong 1 nốt nhạc, góp ý quán nên có them nhiều loại gà khác như gà luộc, xé bóp gỏi nữa để giờ trưa ăn được nhiều món đổi khẩu vị. Sẽ ghé ủng hộ tiếp.
Đã dùm thử món nem nướng chợ huyện của quán, gia vị vừa miệng, thơm, nem nướng mềm mềm dai dai, nướng chấm béo béo thơm mùi đậu phộng. 1p 80k/2ng ăn quá rẻ. Sẽ còn ghé qua nhiều lần để thử thêm nhiều món khác ❤️
Món ăn theo khẩu vị đúng kiểu Bình Định, là người xa quê đã lâu nên gặp được quán bán món ăn quê rất vui. Kết nhất món bún bò, bánh ướt, bánh hỏi của quán, vị nêm vừa ăn. Bò bắp, gân, huyết đầy đủ. Thích ăn cay nên phải xin thêm nhiều ớt, sẽ ăn hoài hoài luôn ????????