Lẩu bò ở đây không phải ngon xuất sắc như các quán nổi tiếng khác tuy nhiên ăn cũng ổn nếu đi từ nhà ra đây gần hơn các quán nổi tiếng khác.
Nước lẩu ngọt, có đầy đủ các loại topping như nạm sữa, gầu, đuôi bò....thích ăn nhiêu cũng có. Có cái món sốt của quán chấm làm cũng ngon nha
Thường ăn lẩu mà ngon toàn quán đông đông và nóng không ah, quán này được cái thoáng và không quá nóng.
Ngoài lẩu mình thấy có bán thêm phở nữa á, khách không quá đông nhưng ra vào liên tục
Món ăn bình thường, không cẩn thận sẽ phải trả thêm tiền
Quán này bán lẩu bò mà mình cảm giác như là quán nhậu. Mới vào là món đầu đậu phộng, kêu lẩu bò NV sẽ tự ý đem óc bò bỏ lên bàn nếu bạn không biết thì món đó bạn sẽ phải trả thêm 50k. Mình cứ lầm là nó theo luôn combo cái lẩu
Mình thấy quán bán đồ ăn không trung thực, đừng đem những món khách không gọi rồi bắt họ trả tiền.
Không những vậy còn phải trả tiền gửi xe 5k. Giờ cũng đã hiểu tại sao quán này không bao giờ đông.
Hồi xưa mình đi ăn sao thấy lẩu ngon lắm, giờ thấy nhạt nhạt, ăn 1 muỗng là hết vui. Bạn mình bảo lẩu bò HTK ngon hơn
Vú dê, bò tái chanh ăn ngon.
Quán phục vụ không tốt, chờ lâu lắc mới lên lẩu, xong chờ lâu lắc lẩu mới sôi mà k cho cái nắp đậy, xin hoài mới cho, lúc cho là sắp sôi luôn.
Sẽ không chủ động đi ăn quán này
Trưa nay mưa nên ghé quán ăn, gọi món lẩu thì đa số thấy phục vụ bưng phở cho khách, lẩu thì ko thấy điếm xỉa, xong ngồi đợi 1 hồi cũng có lẩu ăn. Xong xin thêm 1 dĩa bánh phở thêm thì cũng đợi mòn mỏi, rồi tiếp đến kêu thịt thêm thì cũng đợi 20p cũng ko thấy đâu, thế là đành tính tiền đi ra về và không bao giờ quay lại.
Nói về cách phục vụ đã làm cho mình khó chịu nên mình ko thể nhận xét nổi vị của quán này, quá chán.
Quán ngay ngã tư***và***nhé để các bạn bảo mình nhầm quán dê bên kia :)
Hôm nay mình order 1 phần lẩu bò (lớn) + đuôi bò + tuỷ bò + đậu hủ non + nước tổng cộng bill là 546k nhưng khi giao hàng đến lại là giao phần lẩu dê + những món order khác. Mình đã gọi điện trực tiếp lên tổng đài nhưng cách giải quyết khiến mình không hài lòng.
- Thứ 1 : Cái này là lỗi do quán, quán giao sai phần lẩu nhưng lại không đổi lại cho khách, chẳng lẽ phần đuôi bò mình đi ăn chung với lẩu dê.
- Thứ 2 : Bên tổng đài nói là để kiểm tra lại sau nhưng trước mắt a shiper phải mua lại phần order trả mình trước, thử hỏi 1 ngày a chạy được bao nhiêu mà giờ phải chịu.
Chuyện sẽ ko có gì nếu quán chỉ cần đến nơi đổi lại lẩu dê thành lẩu bò cho mình. Cuối cùng lại phải chấp nhận ăn phần lẩu dê. Lần cuối cùng order ở cái quán này đã BÁN MẮC lại VÔ TRÁCH NHIỆM!!!
Tối qua tụi bạn rủ đi ăn lẩu bò ở quán Minh. 4 đứa ngồi đợi rõ lâu mà chưa lên món. Đến lúc bạn mình hỏi thì nhân viên trả lời là quên nên chưa nướng trong khi đó có bàn tới sau nhóm mình đã được lên món rồi. Nhóm mình gọi 1 lẩu bò lớn, 1 dê nướng chao, 1 bò nướng phô mai. Theo mình thì lẩu ở đây ăn tương đối ổn, 2 món nướng còn lại cũng ổn nhưng do ở đây người ta nướng rồi mới mang ra cho mình nên trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện thì đồ ăn không còn nóng nữa. Còn chuyện giữ xe tốn 5k thì mình không biết tại hôm qua không có đứa nào trong nhóm phải trả tiền xe hết.
Chất lượng món ko xứng bằng cách vòi tiền khách :)
Lần đầu ăn quán này cũng là ngày mưa sml năm 2016. Ăn 1 tô phở bò 35K. Cũng ổn. Ra bị bắt trả tiền gửi xe là thấy quế rồi. 5K. Không nhiều nhưng cũng đủ để free, phần người trông xe lại chẳng phải là thuê đội bảo vệ hay ntn cả. Và dặn lòng không có lần thứ 2.
Vậy mà lần 2 cũng xảy ra đc :). Vì bẻn quên cái lời thề 2 năm trước. Vào kêu hẳn nồi lẩu (cũng là nhỏ nhất vs giá 200K). Tuy nhiên, chắc 2 người thì mình chỉ nhớ mình gắp được đâu 5 miếng bò thôi. Còn lại là HÀNH TÂY và HÀNH TÂY. Haizzzzzz
Hồi 5 phút sau, chị nhân viên bưng cái dĩa phở ra + dĩa Óc bò. Nói thật, chả nói gì thêm. À. Đây là phần tính tiền thêm hay ntn đó, các kiểu. Không một lời.
Hai người mà ăn nồi lẩu 200 này thì rất nhiều. Nhưng nó là nồi nhỏ nhất rồi ạ. Nồi này hợp 3 người hơn. Tuy nhiên, có phần đậu non ở đây ngon nên khẩu vị ăn vs rau và nước lèo tạm ổn thêm đậu non là hợp luôn.
Hai đứa thấy dĩa óc nhiều quá. Mà no rồi. Để cũng phí. Vì nghĩ là trong gói lẩu luôn. Nên cố gắng nhét hết vô nồi. Cũng ráng vét lắm.
Cuối cùng ra bill tính tiền, thấy vượt bà ngân sách eo hẹp 200k lên tới 277K. Lúc đó kiểu cũng méo hiểu tại sao vượt dữ. Té ra có tính luôn phần óc bò .... Chấm lời thật.
Thật ra, tính cũng được. Tuy nhiên, quán làm ăn vậy là ko được. Ít nhất quán phải báo là phần nào tính thêm hay ntn. Lỡ đâu lúc đó mang đung 200K thì làm sao đee xoay. Vừa tính xong. Ra lấy thêm tiền xe 5K.
Vâng, cảm thấy thật ức chế vì cách bán hàng ở đây. Chả hiểu nổi nó đông được vì điều gì nữa. Vì cũng lần đầu lỡ dại như mình hay là chơi sang. Hay là đã rãnh cách tính tiền ở đây nên chỉ kêu lẫu thôi :). Vì thật sự 200K cho nồi lẩu cũng là ổn rồi.
Mình về nhà, lên Foody xem review coi có ai khen hay chê quán này như mình không ? Mà thấy có 1 nick mà tháng nào cũng viết bài khen. Mình nghi ngờ tay trong quá. Nên mình dành time ra để Review và lần này xin hứa “ không có lần thứ 3”
P/s: quán ngay trường học, mà giá cả mệt mỏi quá.