Vô tình biết quán này, ngon mà sao vắng khách
Món người hoa, style người hoa
Nc uống có trà chanh bông cúc hơi bị ngon, thơm mà chua chua ngọt ngọt.
Đồ ăn thì đa số như các tiệm cơm mì xào ng hoa khác, nhưng được cái thịt đồ khi nào có khách ăn mới làm, nên mềm, tươi mới.
Cơm đỏ chiên ko bị gắt dầu, gà cũng vậy; ko phải loại mỡ màng um sùm nên ăn đỡ ngấy.
Hai ng ăn hai phần ntn, hết 156k tính cẢ khăn và nước.
Giá ko rẻ, nhưng thấy đồ ăn rất oke, mà kèm thêm sạch sẽ do mình để ý khâu chuẩn bị, chén bát, khu để nước đá chuyên nghiệp nên cảm giác đáng để ăn
Buổi trưa hơi nóng
Mình ăn ở đây cũng rất nhiều lần , ngon đúng chất hoa , sạch sẽ nữa . Thường quán nào bán nhiều món thì sẽ mất đặc trưng của món nhưng ở đây mình ăn món nào cũng có vị riêng cả , ngon ,đồ ăn kêu mới làm không để sẵn nên sẽ chờ hơi lâu bởi vậy đồ ăn mình thấy tươi