Mỗi khi đi xung quanh đây mình đều ghé quán ăn trưa hoặc chìu.
- Quán có món cơm âm phủ và cơm trùm mền là đặc biệt và ngon lắm.
- Cơm dẻo thơm (mình ăn cảm thấy hơi giống xôi). Nước mắm sền sệt. Đồ ăn thì nhiều, bò gà thịt đủ màu sắc, nêm nếm vừa ăn.
- Quán nho nhỏ thôi, chỉ vài bàn nhưng cô chú chủ quán đều dễ mến.
- Địa chỉ quán đi từ hướng NTMK quẹo vào NTT là quẹo tiếp hẻm bên phải đầu tiên, cứ đi thẳng vô gần cuối sẽ thấy quán.
Lần đầu mình đến đây mặc dầu nó rất gần nhà mình (phải chi biết sớm hơn).
Quán dễ kiếm lắm vì ngay mặt tiền hẻm mà hẻm khá to, xe hơi vào được luôn.
Không gian nho nhỏ dễ cưng ko quá bự
Bàn ăn được bày trí đơn giản, sạch sẽ quá chừng.
Đợi món cũng ko lâu lắm, 10p là có liền. Mình cực kì muốn ăn thử món cơm âm phủ mà hết trơn hết trọi buồn gì đâu
Các món mình gọi:
- Cơm bò trùm mền: nghe trùm nền là thấy ấm cmn áp rồi :)) cơm bọc bò còn trứng thì bọc cơm, bao mà ấp ám :)) ăn chung với nc mắm ngọt nhoe, nhon lắm huhu
- Bánh bèo tôm chấy: ngonnn bá chấy nhoe.
- Bánh mì hải sản sốt mayone: ng yêu mình nói món này lạ với sáng tạo. Ăn vui miệng và nhớ thổi trc khi ăn nha mấy ba, phỏng lưỡi như chơii
Tổng cộng 3 món: 80k, quá bèo cho 1 cuộc tềnhhh.
Nước mình ko order nên ng ta cho ly trà đá freeeeee.
Chú nhân viên nhẹ nhàng, cute có sở thích hù con nít rồi cười ha hả :)) làm mình đang ăn mà cười muốn phụt cơm :))
Cơm dẻo như xôi vậy á, ăn rất ngon. Giá cả hợp lí, sạch sẽ, chủ quán thân thiện vui vẻ. Nước uống cũng ngon mà lo uống hết quên chụp hình lại. Sẽ ủng hộ nữa ạ
Quán nằm trong 1 con hẻm khá rộng rãi ở Nguyễn Thiện Thuật. Điểm trừ là quán khá ít chỗ ngồi do quán khá nhỏ, chỉ có 5 bàn ngồi được khoảng 8-12 người nên chủ yếu khách của quán mua đem về. Điểm cộng ở quán là 2 cô làm đồ ăn rất nhanh, order thì tầm 3-5' sau đã có cơm ngay rồi. Mình gọi 1 phần "Cơm Âm Phủ" và đương nhiên "Cơm gà trùm mền", mỗi phần ăn đều kèm 1 canh và 1 trà đá.
"Cơm âm phủ" gồm bì, thịt xá xíu, thịt sườn, chả lụa, trứng và dưa leo. Ăn kèm với nước mắm mặn, vị hao hao cơm tấm. Thịt xá xíu mềm, ngọt, phần da dai dai. Thịt sườn nướng chung với sả, hơi khô 1 tẹo. Chả lụa và trứng được cắt sợi. Cơm được cho thêm nhiều hành phi và mỡ hành
"Cơm gà trùm mền": bên trên lớp cơm là một lớp trứng tráng mỏng, bên dưới là rất nhiều thịt gà cắt miếng ướp xả. Cơm ở quán dẻo, thơm, không bị cứng ăn kèm cùng nước sốt đặc biệt càng ngon hơn. Thịt gà ướp vừa miệng, mềm và thơm
Tráng miệng bằng Yogurt nhà làm của quán, do được làm hoàn toàn từ sữa nên không bị tách nước và khá béo.
Ăn ở đây từ hồi năm nhất đại học rồi giờ quay lại vẫn ngon như ngày nào!!!
Không gian ở đây cũng thoáng. Để xe ở phía trước quán.
Do mình chỉ đi buổi chiều tối nên chưa dc ăn mấy món ăn trưa ở đây. Mình hay gọi cơm Âm phủ có đầy đủ thể loại luôn như trứng, bì, thịt, chả, dưa leo. Đặc biệt là nước mắm rất ngon. Nhìn vậy thôi chứ ăn một đĩa là no rồi đó.
Món ăn vặt ở đây cũng không có gì đặc sắc chỉ là đồ chiên binh thường NHƯNG mấy bạn nhớ ăn Yaourt ở đây nha dẻo, thơm, béo nữa. Mình thích :))
Hôm qua mình định ghé quán ăn thử phần "bò trùm mền" mà tiếc là hết bò rồi :)) Vậy nên mình đành ăn phần "gà trùm mền" luôn.
Mình cảm thấy một phần cơm 30k có cả canh và trà đá thì khá rẻ, mà cơm cũng ngon miệng nữa, phần thịt gà trong một phần cũng nhiều lắm, còn cơm thì hơi khô một chút, và nước sốt cũng khá vừa miệng khi dùng với cơm vì sẽ hơi mặn nếu như chấm sốt ăn không.
Còn về không gian quán thì hơi hẹp, mình thấy bên trong nhà có vẻ ngột ngạt nên chỉ ngồi bên ngoài cửa cho thoải mái.
Và cô chủ quán cũng rất tận tình nữa.