Thực ra nghe người khác review chỗ này kiểu thần thánh với ngon lắm nên đi ăn thử ý, cảm nhận đầu tiên là quá tối cực, giống cafe đèn mờ thật sự, nhân viên thì cũng ok, mặc dù có một chút gì đấy mình chưa thật ưng. Cơm cuộn cũng ok, gà mình gọi nửa nọ nửa kia thấy khá ít, so với các chỗ khác thực sự thì cũng không quá khác biệt. Khác biệt duy nhất là gà hoa quả và canh chả cá. Một thứ đặc biệt và một thứ thật ngon ????
Tại sao là đặc biệt vì nó không chỗ nào có đó ???? nhưng ăn thì mình thấy không hợp lắm ???? lạ ghê. Còn canh chả cá thì thật sự ngon nha, siêu siêu ngon yêu ơi là yêu ????
Nói chung mình thấy ăn ổn nhưng để quay lại thì mình phải nghĩ đã, vì Don hay Papa giá ổn mà dễ ăn hơn, không gian cũng đẹp hơn nữa..
Pudadac - 9 Nguyễn Thị Định
Quán gà quen của t, từ khi ăn ở đây xong chả đi ăn các quán khác nữa chỉ có vấn đề là quán mở tối thôi chứ không mở sáng đâu. Lần này đi ăn cùng hội bạn khá đông nên cũng được thử nhiều món, bọn t 9 người order kimbap, gà sốt xì dầu, gà sốt cay, gà tỏi, gà rút xương hoa quả và canh chả cá. Như t thấy thì các loại sốt ở đây khác hẳn các loại sốt ở nơi khác, trong đó gà sốt xì dầu ngon nhất (vị hơi ngọt, dễ ăn), gà tỏi (hơi nồng vị tỏi nhưng nếu ai ăn được sẽ thấy rất ngon), gà cay (thật sự cay đấy, làm từ sốt ớt tưoi chứ không phải gochujang), gà hoa quả (vị ngọt, sốt cùng hoa quả thái miếng). Kimbap đầy đặn được cuốn khá chắc tay, sau bữa gà ngồn ngộn thì order 1 bát canh chả cá thanh ngọt giải ngấy hiệu quả đấy. Ăn bao nhiêu món như thế mà chia ra mỗi người có 130~150k thui
Đây là 1 địa chỉ mà phải nói là nếu thần dân nào ái mộ văn hoá Hàn cúc mà ko biết thì thậc là đáng bùn. Quán do chủ là ng Hàn mở luôn nhá. Quán cũng toàn ng Hàn ăn luôn . Hỉnh như quán được mở từ lâu rồi và từng lên VTV luôn nha. Phục vụ nice , vệ sinh sạch sẽ, chất lượng, số lượng nhiều mà giá cả ko quá cao. Nếu bạn đi hai ng thì nên cân nhắc gọi đồ tém tém thôi ko là kiểu j cũnb thừa vì quá nhèo. Mình thích nhất là gà xì dầu ở đây. Mùi tỏi thơm, vị xì dầu mặn mặn ngọt ngọt dễ ăn vô cùng. Và khi gọi gà rán thường các b nv sẽ cho mình các loại sốt và mình tự ăn theo ý thực sự rất bơ phệch. Tok ngon chuẩn vị luôn mà cay đó nha. Canh chả cá thì là món ruột của mình rồi. Dịu dịu thanh thanh giải ngấy cho cả một mâm gà lun ????????????
Trước giờ khôg thích ăn xì dầu mà bạn nhân viên bảo món gà sốt xì dầu rất ngon nên hơi lưỡng lự. Nhưng đến khi gọi ra thì tuyệt vời vị rất lạ mà ngon vừa vặn nữa. Cơ mà mình gọi cả gà sốt và gà rán nên ăn no không hết . Sẽ quay lại ăn gà xì dầu. Chủ quán là người hàn quốc. Nhưng không hiểu sao quán trông rất tối cứ mờ mờ ảo ảo.
Đi ăn gần đó nhìn thấy nên vào thử và kết quả là đã bị nghiện gà sốt ở đây,gà có đến 5 loại sốt khác nhau rất thích nhưng mình hướng dẫn ăn theo cách của mình sẽ ngon hơn nữa đó là trộn nửa sốt tỏi nửa sốt cay vào nhau khuấy đều sau đó chấm gà ngon cực kì lun.Còn mấy món Hàn khác cũng ổn dc biết chủ là người Hàn nen có khác,nv dễ thương,nhiệt tình chỉ có cái là hơi tối nhưng k sao,mà hình như quá sắp dời đi đến địa chỉ mới T.T hi vọng chuyển gần gần ????
Quán tối kiểu nhẹ nhàng,món ăn ngon,nhân viên nhiệt tình,ngoài món ăn Hàn thì gà xì dầu và gà rán truyền thống ngon,ai ăn dc cay sẽ rất thích món chân gà cay của quán.
Nếu b nào hay chụp ảnh sống ảo chắc sẽ k thích quán này vì k gian trầm tối,trang trí hình ảnh trắng đen nhưng vs mình thật sự thích k gian trầm dễ chịu và thưởng thức món ăn,mình nghĩ ng decor có chiều sâu,nếu ai thích yên tĩnh thì chọn tầng 2 giống mình.Nhân viên vui vẻ ,nhiệt tình.
Mình đi đến 6ng nên thử đc 4 loại sốt mình nghĩ do mn chỉ gọi những j ng khác review vì hình ảnh đẹp còn cảm nhận của mình thì thích gà xì dầu và gà cay nhất.Thêm canh kim chi ăn cùng cơm rất ngon.
Sau khi xem xét kĩ menu chắc chắn phải quay lại để thử những món khác.Các bạn nên đi nhóm để thử đc nhiều món. Đây là ảnh lúc chờ tụi bạn tới và những món khác nhưng sau đó k còn j để chụp nữa :)))))
Đây là quán Hàn mà t đến nhìu nhất,đang ngồi đợi thêm món t tranh thủ review xíu. Nếu mà ăn trưa thì t sẽ đến chi nhánh ở 177 Trung kính vì ở đây bán từ trưa k gian cũng sáng sủa hơn, còn đi chơi về đêm t sẽ đến 9 NTĐ vì 2 chi nhánh mở vào giờ khác nhau.T cùng đám bạn hay đi uống đêm nên đến đây vì mở đến 2h sáng mà t thấy là cái giờ t đến toàn khách Hàn hoặc người Hàn đi cùng ng Việt (chỉ có nhóm t ngoại lệ )có khi k còn bàn ????cứ tốt nhất alo đặt bàn trước,ngoài gà của quán thì t cũng ăn kha khá gần hết thực đơn ở đây,ăn no nê thì t thường gọi mấy món này uống vs rượu bia thì miễn chê là Chân giò hấp(vị lạ ngon hấp thuốc bắc nhưng k hề nồng mùi thuốc bắc ) vs Ốc nộm Hàn quốc(hơi cay xíu) còn đặc biệt bọn t bị ghiền món canh kim chi ở đây cực???? có hôm nhóm t còn đc quán tặng món ăn vì đến nhiều lần ăn nhìu thành quen :v còn nữa mà ăn sạch rùi ảnh k còn đẹp nữa nên thôi t đành hẹn lần sau kkkkk còn đây là loại soju nho iu thích của t,rất thơm và dễ uống ????