Nằm ở vị trí trung tâm nên cực đông khách
Đến đây thương phải đặt bàn trc nhé
Mình cũng ko phải dân hay đi bar lắm nhưng đc mời đi nên cũng đến, nói chung đây là nơi cũng nổi tiếng của sg đấy.
Các món ăn nhậu khá đa dạng, đồ uống giá khá cao, ok, bar mà..
Cơ mà đc bạn mình nói là đến đây gửi xe bảo vệ hơi khó chịu, thậm chí có ng còn bị lấy đồ cậy trong cốp nên các bạn ko nên đi xe qua đây, uống xog cũng đảm bảo an toàn gt khỏi phải lái xe về nữa
Early evening is rather not too noisy. Those of whom no need loud lively environment, go there early. Just few bottles and basket of fires will start you for the night. Even you don’t order much, all the staffs were kind enough.
Tối thì là quán Beer Garden chắc ai cũng biết rồi, có sáng thì bán món ăn điểm tâm các kiểu nha. Vị ăn cũng ok, giá chấp nhận được. Tận hưởng sáng cuối tuần ở đây cũng hợp lý lắm nha.
Mấy b nào vào đây cẩn thận khi gửi xe nha,họ sẽ kêu đưa chìa khoá để mình gửi chỗ khác r lấy cắp đồ trong cốp ce mình, nên ai có tư trang quan trọng tgì nên lấy ra hết mắc công mất đồ ko có camera coi lại đâu
Ra kiếm xe giúp bạn mình, nói qua lại mấy tiếng(mình cũng k to tiếng cải vã gì) mà bị mầy bạn giữ xe kêu "mày" thái độ này nọ, nói mình là muốn gì (làm sợ bị đập thí bà). Đứng kiếm xe cho mấy đứa bạn còn bị đuổi xuống dưới (tránh ra chỗ khác đứng đi anh, chỗ này để người ta giữ xe).
Mình bị nói chuyện kiểu giang hồ ở đây hai lần rồi, nên có ác cảm với mấy bạn giữ xe luôn.
Bên trong phục vụ nhiệt tình chu đáo, ra ngoài chỉ cần vô tình nói sai gì thì bị mấy bạn giữ xe vây quanh và kiểu mày muốn gì, mày là ai.
Nói chung mình sợ lắm, các bạn đến đây thì đi grab hoặc taxi, xe hơi cho lành. bên trong quán chơi vui thật. mà mình cũng đi hỏi xung quanh ai cũng complain mấy bạn giữ xe của poc poc thái độ không tốt
1 quán to như thế nhưng huỷ bàn đặt của khách vô tô chức, chả hiểu kiểu gì. Đặt bàn từ trưa đã ok rồi chiều 5h gđ báo huỷ do k còn bàn, trong khi đặt 7h. Chả hiểu kiểu gì. 1 quán lớn mà làm ăn như trò con bò.
Nói chung là nếu bạn muốn tìm một địa điểm nightlife giải trí với bạn bè nhưng mà quá ngột ngạt, không gian thoáng đãng, thoải mái, có nhiều tiết mục giải trí, nhân viên thân thiện thì Pocpoc là một địa điểm hợp lý đó
Hôm mình đi là thứ 5, cứ nghĩ sẽ vắng nhưng mà không còn bàn luôn nên phải đứng ở ngoài.
Đồ ăn khá ngon, mình cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ những chỗ này sẽ làm món ăn ngon như vậy, nhưng đồ uống giá hơi cao hơn so với chỗ khác
Khá nhiều điểm cộng rồi nhưng điểm cộng lớn nhất vẫn là nhạc hay, nhạc siêu hay luôn đó , mà có kết hợp giữa nhạc việt với usuk nên mình thấy connect được với khách khá tốt. À khoảng tầm 10 giờ thì có tiết mục nhảy múa làm tưởng mình đang đi Songkran ở Thái ????