Tối cuối tuần ghé hội chợ Hello Weekend bên SVĐ Hoa Lư ngó nghiêng 1 hồi chẳng mua đc gì nên lại trở lại tiết mục yêu thích cũ: Ăn :D Thấy món này lạ lạ Pizza Huế nên thử coi sao. Thực ra là bánh tráng nướng vs topping là hải sản, xúc xích, hến xào, gà xé. Tụi mình gọi 1 hải sản (59k) thêm gà xé (7k). Quầy cũng kha khá khách đặt mua nên đợi khoảng 10' gì đó thì có món. Ăn cũng được, bánh tráng giòn, topping khá nhìu, nêm nếm vừa vặn với mình, nhưng nguội hơi nhanh. Cơ mà thấy giá đó có hơi mắc mắc :P
Quán nhỏ, nhân viên nhiệt tình, mà chắc bà chủ luôn chứ không phải nhân viên. Bàn thấp ngồi hơi chán. Menu giá hơi cao, mấy loại 60 70k trở lên thì ăn ~2 người, còn loại rẻ thì ~1 người ăn. Pizza hải sản bánh tráng nướng + hải sản + hình như pate thịt bằm gì ở trên ah. Hơi lạt, phải thêm tương ớt ăn chung. Ăn cũng bình thường, thấy giá không đáng lắm