Cà ri hơi mặn, món ăn chưa thực sự ngon như quảng cáo. Bún Pippala thì còn nhạt, đậu hũ cũng không được mịn như quảng cáo.
Quán hơi chật, không khí hơi ngộp.
Hơi thất vọng nên không quay lại.
Từ khi phát hiện ra quán này thấy mừng vô cùng vì mỗi khi lười là có chỗ để ăn, đặc biệt lại là món chay,thanh đạm vô cùng.
Thử hầu hết các món và đều rất vừa vị, riêng món cari thi tuyệt vời ????, nhà mình thích chấm với bánh mì, phải nói ăn trong hoan hỷ ????????. Bánh xèo không bị ngấy. hủ tiếu khô thì đậm đà nước sốt kèm, tô nước dùng đủ đạm thực vật như nấm, tàu hủ, cà rốt, đĩa rau ăn kèm tươi ngon. Bò pía ăn rất nhẹ nhàng.
Với một người dị ứng mì chính (bột ngọt, bột nêm) như mình thì chất lượng thức ăn của quán trong ngưỡng toàn.
Quán nhỏ nhưng thoáng, giá cả ổn để ăn lâu dài.
Cảm ơn người đã chọn nơi đây mở hàng chay ????????????