Hôm vừa rồi order miến trộn ăn trưa tại văn phòng mà ăn chán quá. Thịt như để từ hôm trước còn miến trộn không đều nên chỗ màu trắng chỗ màu nâu nên mặn nhạt tùy góc. Biết là các quán thường bỏ thêm chanh ớt vào suất ăn nhưng mình cẩn thận vẫn note cho mình xin chanh ớt mà cuối cùng chỉ nhận được 1/4 quả chanh đã khô và không có ớt hay tương ớt gì hết. Với giá 35k thì không xứng đáng. Nói chung là lần cuối ăn và sẽ không order thêm lần nào nữa.
Thịt ngan ăn giòn, ngon, lạ miệng. Giá đỗ cũng ngon. Cửa hàng cho nhiều miến dã man, ăn no căng rốn ạ. Ăn ngon là thế mà cửa hàng chụp cái ảnh bìa nhìn chán đời ghê, toàn thấy cháy khét lẹt ko ak????. Có một điểm trừ là mình đặt qua Grabfood thì ko thấy có canh ăn cùng miến trộn. Ko biết do quán ko có hay quên ko sắp, hay a Grab đi vội quá nên chưa kịp đưa nữa????
Như tiêu đề, mình ko thể tưởng tượng nổi là tại sao quán lại ship cho mình đc cái mớ hổ lốn cám lợn như thế? Bún chả nhưng ko có chả, thịt nướng thiu dớt, nước chấm lờ lợ chua chua đ khác gì ai nôn vào. Bún chua loét, có đoạn sợi bún còn như sợi miến khô??!! Ncl mong rằng các bạn tỉnh táo đọc bình luận trc khi đặt, đừng như mình vừa ko đc ăn vừa ôm bực!
Bún miến ngan trộn vừa miệng
Hôm nay ăn thử cơm gà quán này bất ngờ luôn, thấy hạt gạo ngọt thơm kiểu cơm gà ở Hội An
Với đứa chỉ ăn gà nuôi ở quê nhà gửi lên như mình thì gà ở đây khá ổn
Chắc đóng họ đều quán này. chấm 8đ