Mình thấy bà chị bạn review chỗ này ngon mà rẻ nên cũng rủ bạn đi liền. Chỗ này có chỗ giưx xe đàng hoàng nha. Nhưng mà lúc gọi món hơi lâu, gặp mình đang thèm hột vịt lộn nữa chứ, mà gọi chừng chục lần ko ai mang ra thiệt đúng buồn luôn chứ. Mấy món khác thì mang ra sai tùm lum, kêu mỡ hành thì rinh ra phô mai, ốc hơi nguội kiểu như ko ai ăn tống ra cho mình thì phải. Thiệt ấn tượng lần đầu hơi bị khó phai đối với chỗ này.
Gần nhà thấy lâu mà chưa ăn mà chưa thấy có trên foody nên làm chuột bạch. Quán đông chắc do vì do giá bình dân mà gần khu vực này thì ít quán ốc để lựa chọn. Nhìn giá thì bình dân nhưng đem dĩa ra ốc nhỏ xíu và ít hơi thất vọng vô cùng. Nêm nếm thì oki nhưng nướng ốc cháy đen thui. Được cái gửi xe có bác giữ xe dễ thương. Quán có 3 căn nằm rải rác gần nhau. Mình ngồi bên đường nên kêu món hơi mệt. Nói chung gần nhà làm biếng xẹt ra ăn cho zui miệng thoai chứ ko có gì đặc sắc. Ai nhậu mà ít ăn thì được chứ chủ yếu là ăn ốc thì có lẽ ko nên đến đây ????
Quán dễ tìm, tình cờ ăn cách đây không lâu do nằm trên trục đường mình đi làm về, nhân viên va chủ quán nhiệt tình thân thiện. Ốc ngon, tuy không xuất sắc cực kì nhưng là 1 trong những quán mình nghĩ đến khi ăn ốc. Món đặc biệt và xuất sắc nhất (m nghĩ chắc cũng theo mùa) là Cua sốt me (cua tươi chắc ngon nhắm, chẹp), và Ốc giác hấp sả, trời tối lai rai với đám bạn thiệt hết sẩy con bà bẩy :))))
À Giá cả lại rất bình dân so vs vị trí nha, gửi xe lại ko tốn tiền. Nói chung là mị ưng :))
Ko quá xuất sắc nhưng hợp giá tiền và số lượng. Đa phần giá 30k/phần.
Ốc mỡ xào tỏi bắp: ốc con to nên được khoảng 7-8 con.
Sò điệp phô mai: tuỳ bữa. Có bữa tươi, có bữa nhìn như nướng sẵn rồi hâm lại
Ốc khế xào rau muống: ốc dai dai giòn giòn, ăn ok
Nghêu hấp xả: cũng nhiều, nghêu mập
Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Gửi xe miễn phí
Lần đầu tiên tới quán này .mình rất thích món ăn binh dân ở đây.Rất thích món mỳ xào ở đây,
ngon miệng cho những lúc di làm về đói bụng ... kkk nhưng nguọc lại ai nhậu ăn nhiều thì ko nên đến đây !