Bữa vô tình thấy trên tablenow, thấy đang giảm 5% nên tụi mình book bàn đi liền vì cả đám cũng đang thèm món hoa :))) . Đồ ăn nói chung khá ổn, nếm rất vừa ăn, thích nhất món rau xào, vị người hoa đặc trưng nên rất ấn tượng. Nhóm mình đi 5 người, ăn phủ phê no nê chia ra cũng không bao nhiêu. Không gian quán khá rộng, rất phù hợp cho tụ tập bạn bè ăn uống tám chuyện
Đồ ăn ở đây rất ngon, đặc biệt các món dimsum và vịt quay. Không gian nhà hàng rộng rãi phù hợp cho các nhóm đông. Nhà hàng nằm ngay mặt đường nên dễ tim.
Quán Bán Dimsum Rất Ngon
Tôi đã ăn dimsum nhiều nơi, từ Westminster,*** đến Houston, TX. Đi chơi ở*** tôi cũng tìm cách ghé thăm nhiều tiệm bán dimsum. Nhận thấy Tiệm Phúc Bửu Thiên bán dimsum khá ngon. Bà Chủ thật nhiệt tình. Tôi gọi món Cơm Chiên Cá Mặn lúc 11 giờ sáng để ăn chung với các món dimsum. Tiệm chỉ bán dimsum buổi sáng, không bán cơm chiên ở giờ này. Bà chủ yêu cầu tôi chờ đến 11:30 để chờ đầu bếp đến. 11:30 đầu bếp vẫn chưa đến. Thế là bà chủ vào bếp và đảo Cơm Chiên Cá Mặn cho tôi. Đó gọi là hiếu khách. Quán khá sạch sẽ. Nằm ngay đầu đường***và***Tháng 8. Hôm tôi ăn sau Tết 2018, tiệm khá đông khách buổi sáng. Phục vụ tận tình. Tôi có hứa là sau khi về lại Mỹ, tôi sẽ viết bình luận. Cám ơn Bà Chủ. Gọi là Bà, nhưng có lẽ nên gọi là Cô vì thấy còn trẻ. Hẹn gặp lại năm này, 2019 khi tôi lại về thăm***
Dở từ cách phục vụ đến món ăn. Nhà mình đi ăn sáng vào cuối tuần lúc 9h30, không một nhân viên chào đón nhận bàn, kêu tới gọi lui thì có chị nhân viên vội quá nói “ngồi kia đi em, thức ăn đợi nửa tiếng mới có nha” (wtf). Nhà hàng không sạch sẽ, chỗ mẹ mình ngồi còn có con gián chạy qua.... gọi món cũng khó, gọi xong ngồi chờ (tất nhiên là) hơn nửa tiếng, đồ ăn không chính thống Dim Sum Trung Quốc, nhân không dính vô da, gắp ăn mà da một nơi nhân một nẻo, chân gà cũng dở. Tệ quá luôn, mình sẽ không bao giờ trở lại!!
Quán ăn quá tệ, không thể diễn tả nổi. Mình đi nhóm 20 người tới quán ngồi đợi từ 8g-9g vẫn k có đồ ăn sáng, quản lý NGU NHƯ BÒ khách hỏi thì cải lại, đến hơn 9g thì quản lý đi ra nói quán hết đồ ăn. Éo hiểu nổi 1 nhà hàng lớn vậy mà k có đủ đồ ăn cho 20 người, trong khi đó nhóm mình chỉ gọi có mì với hủ tiếu. Món ăn đem ra thì nhầm từ bàn này qua bàn khác, chất lượng đồ ăn quá tệ mì thì quá mặn trong khi thịt xá xíu lại rất ngọt. Có cho tiền cũng k bao giờ qua đây lần nữa