Mình cực kì thích kiểu nhâm nhi bánh rồi uống trà, nên hay tìm những quán như vậy lắm. Ngoài Partea ra thì mình ghé đây. Mặc dù quán nằm trong hẻm nhưng cũng rất dễ tìm. Không gian siêu siêu đẹp, có ngoài trời lẫn trong nhà, decor rất đẹp, phù hợp cho những bạn bánh bèo như mình nha. Tới đây là có nguyên bộ hình sống ảo lung linh luôn đó. Quán có 2 tầng, có cây piano nữa, không gian hơi nhỏ nhưng thật sự đẹp, yên tĩnh và ấm cúng. Trà cũng đậm vị, bánh cũng ok. Gía cả bánh tầm 70k, 1 bình trà thì có loại cho 1 người 78k, 2 người thì 115k và 3 người 150k. Cũng có nhiều combo trà bánh. Nói chung giá hơi cao nhưng chấp nhận được vì không gian lung linh quá
Đây là 1 quán mà mình ghé vào mà chưa đọc trước review nào cả nhưng công nhận là hài lòng hơn những gì mình nghĩ.
????????Vị trí: nằm ở cuối con hẻm nhỏ 218 trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa. Tuy nhiên lúc mình đi thì có tới 2 hẻm cạnh nhau đề là Hẻm 218. Nên nếu đến thì cứ note là con hẻm đầu tiên ngay đoạn Nam Kì Khởi Nghĩa cắt Điện Biên Phủ là được. Có cái bảng tên của quán đầu hẻm nhưng cũng không dễ để ý liền đâu.
???????? Không gian quán phải nói là xinh dã man í, nhìn từ ngoài cổng vào quán kiểu ngôi nhà bé bé xinh xinh màu xanh pastel giữa 1 khu vườn xanh nhỏ vậy. Khu vực ngồi bên ngoài không nắng lắm mà còn mát nữa dù đi giữa trưa do bao bọc bởi cây xanh và những chậu cây chậu hoa nhỏ có lớn có xinh ơi là xinh. Vào bên trong tầng trệt sẽ là khu vực quầy order và những cái tủ đựng ly, chén, dĩa sứ kiểu rất độc đáo, khác lạ nữa. Nó có chút sang trọng nhưng vẫn dễ thương.
Đi lên tầng trên sẽ thấy ngay 1 chiếc đàn lớn màu trắng lớn, cách trang trí xung quanh thì tạo cảm giác hơi giống nhà của công chúa í. Tầng 2 chia ra làm 2 phòng, 1 bên thì được trang trí kiểu ấm áp hơn và nhiều đồ hơn, từ những tủ chén, dĩa tới cả tủ đựng chậu cây cảnh nho nhỏ. Phòng còn lại thì ai mà thích màu hồng chắc sẽ mê ngay, toàn bộ phòng đều là tông hồng cả, và cách trang trí cũng cực kì "công chúa" luôn. Cơ mà quán để máy lạnh cực kì thấp nha, ngồi tầm 15p là lạnh cóng người luôn.
Tầng trên cùng thì chắc kiểu hơi con nít 1 chút nhưng mà cũng xinh quá đi. Phòng trên toàn bộ các bức tường đều vẽ kiểu nhân vật hoạt hình, con vật này nọ, không bị sến mà nhìn rất cưng. Bàn ghế rồi mấy vật dụng trang trí, 2 cây đàn piano nói chung rất hợp mắt chứ không bị quá rối.
???????? Menu của quán cũng tương đối đa dạng, ngoài trà ra có nhiều loại nước khác nữa. Tủ bánh cũng nhiều loại lắm. Nay mình ghé đúng hôm thứ 3 là quán giảm 40% cho các loại trà. Ở quán có 15 loại trà được để trong những cái chai nhỏ xinh xinh kèm nhãn tên để trên 1 cái tủ ngay góc phòng, khách hàng sẽ đến đó xem qua rồi quay lại quầy order gọi món. Mình gọi 1 bình trà đào vàng cho 1 người, giá gốc là 78k, được giảm còn 48k. Quá hợp lý so với chất lượng và không gian quán.
Lúc quán bưng cả khay lên mình ngạc nhiên lắm luôn. Bình trà rõ to được đựng trên 1 cái bếp nhỏ bằng sứ, bên trong có thắp nến để giữ trà luôn nóng. Mà cái nến này mình để tầm gần 3 tiếng mới tắt lận nha. Cái khay đựng kiểu màu bạc rồi họa tiết nữa cực sang, bộ ly theo cũng đẹp nốt. Không những vậy mà kèm theo còn có 1 dĩa nhỏ đường viên, 2 lát chanh, 2 ly nhỏ đựng kèm sữa với mật ong thì phải, và cái khay kèm cái vớt lưới bé xíu để rót trà mà không bị dính cặn lá trà. Quán hình như buổi trưa có bán đồ ăn nữa, còn nếu mang đồ ăn ngoài vào bị thu thêm phí tầm 50k thì phải.
Đồ uống như hình là combo dành cho 2 ngừoi 170k, mỗi đĩa bánh là 70k. (theo mình thì giá đắt vì nó na ná giống như một cái studio chụp hình vậy á, chứ ko phải quán nước bình thường)
Bánh cuộn tinh than tre ăn như bánh bông lan (khác mỗi cái màu đen), ăn lạ lạ ngon ngon.
Trà mình order là Pearl Grey (?!), trà bá tước í, uống cũng được chứ ko đặc biệt mấy.
Trong quán này thì độc đáo chắc là thiết kế nội thất thôi, toàn các dụng cụ bằng sành sứ, trông bắt mắt và đáng yêu như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Nhưng mà mình thấy cái gì nhiều quá cũng hông tốt, nên là mình nghĩ nó hơi bị “đặc” quá. Vậy nên mình sẽ ko cho nó là chỗ ngồi yêu thích của mình.
Mọi ngừoi vô đây góc nào cũng có chỗ check-in, với các tín đồ sống ảo thì đúng là một nơi tuyệt diệu, có đàn piano lẫn guitar. Mọi thứ trang hoàng lộng lẫy ko khác gì studio.
Vị trí dễ tìm, nằm ngay cuối hẻm nên cũng mang lại cảm giác yên ả thanh tịnh chứ ko ồn ào quá.
Tuy nhiên có vài điểm trừ (cũg có thể là điểm cộng trong mắt người khác): trẻ con có hẵng các phòng trên tầng trên cùng để vui chơi, nên là khách người lớn hnay đi khá đông nhưng bị thiếu hụt chỗ ngồi.
Nhân viên thì mình thấy rất dễ thương, từ chị nhận order đến bác giữ xe, thân thiện lắm.
Về không gian thì hoàn toàn phù hợp với những đứa bánh bèo mộng mơ như mình, quán có 2 tầng, tuy hơi nhỏ nhưng rất ấm cúng và decor thì cực xinh ạ :>
Giá bên quán có hơi cao nhưng mà mình nghĩ với vị trí ngay trung tâm vậy thì cũng đáng ha!
Về phần bánh thì mặc dù vị ngon ngon béo béo nhưng hơi cứng lắm, hy vọng quán khắc phục điểm này nhe!!!
Nói chung là ưng quán này lắm lắm luôn, chắc chắn sẽ quay lại ????
Không gian quán từ ngoài vườn vào trong phòng đều cực xinh luôn, chụp choẹt sống ảo tuyệt vời. Trà uống cũng ổn, bánh khá ngon, có mỗi bánh than tre thì ko có gì đặc sắc. Nhưng dù sao thì vào quán sống ảo là cũng đáng tiền rồi.