Team mình rủ ăn trưa phở Bắc ở đây, mình thì lười ăn phở dù trời cũng mát nên mình gọi cơm rang dưa bò, ko nghĩ món của mình lại ổn nhất ????
Cơm rang dưa bò bị order nhầm phần lớn nên team nhào vô ăn phụ )) cơm ngon, rang hạt tơi và khô, bò xào dưa oke dù mình thích thịt heo nhiều mỡ xào dưa hơn, thịt ngấm, dưa vừa ăn, chan thêm nước xào vô cơm ăn không bị khô mấy mà còn có thêm chén canh nữa.
Phở thì nghe nxet ăn ko ngon bằng phở ngoài Bắc, vs có rau cần nữa nên hơi kì. Nhân viên lịch sự, chu đáo, trí nhớ tốt. Ngồi trên lầu hoặc trong nhà có máy lạnh cũng oke, thêm ly trà đá là hoàn hảo bữa trưa, mỗi tội phần lớn ăn đuối quá, cũng đáng tiền tại đến 70K lận.
Lần nào mình cũng đặt 2-3 suất trở lên mà lần nào quán cũng quên bỏ đồ chua dù đã được shipper nhắc. Ăn mấy đồ xào này mà không có đồ chua thì giảm ngon mấy phần.
Đi Hà Nội chưa ăn được món này nên ăn thử ở SG nha, chất lượng hơn mong đợi.
Mình gọi cơm rang dưa bò + phở xào giòn. Đúng kiểu người Bắc nên làm cái gì cũng to, nhiều, 1 phần ở đây nó nhiều kinh khủng (có thể ăn đc 2 ng á): cơm chiên vàng tơi và thơm, bò xào cải chua nhiều, mềm và ngon. Món này best thiệt. Phở xào giòn cũng ngon nốt, cọng phở giòn rụm luôn. Quán này ăn trưa hợp lý, ai ăn mạnh lắm mới quất được cả phần. (Phần đặc biệt nhiều hơn là 70k).
Tổng thiệt hại bữa trưa 145k (thêm đĩa bò cải chua riêng 35k) cho 3 đứa ăn no ngồi hổng nổi, đáng tiền ghê!
Mấy lần đã ăn ở quán này, dù rất muốn thử thêm nhìu món nhưng vô đây lại phải kêu 2 món là cơm rang dưa bò, và phở áp chảo giòn
-Cơm rang dưa bò: đúng như tên gọi của món ăn, cơm được rang lên, còn thịt bò được xào với cải chua, nghe có vẻ đơn giản thui nhưng thực chất rât ngon, cải chua ăn giòn, chua chua thêm một muỗng cơm rang ngon hết sưc
-Phở áp chảo chiên giòn: phở cọng nào cọng nấy chiên giòn rụm , mình kêu 1 dĩa bự lun là 70k, to lắm, thịt bò nhiều, nước sốt cũng ngon
Quán còn nhiều món mình muốn thử lắm
Lần đầu tiên ăn một món lạ lẫm vậy luôn , đó giờ toàn biết tới mì xào giòn thôi ????. Phở được chiên lên giòn rụm , nước sốt sệt sệt ngon hợp khẩu vị , bò mềm không quá dai . Một dĩa bự chà bá như hình giá là 55k ( hợp lý) .Cơ mà ăn một hồi bảo đảm ngán do khẩu phần nhiều với chiên hơi dầu xíu. Nên thử nha bảo đảm ghiền ????????.
Mình rất ít khi review khi đi ăn nhưng không thể không review cho quán này luôn đó. Đầu tiên mình muốn nói về thái độ phục vụ. Lần đầu mình đến ăn thì có bé nhỏ nhưng 2 vợ chồng ăn cơm nên muốn mua 1 chén phở không dạng như phở ăn thêm chỉ có nước với bánh phở thôi đó nhưng đến khi tính tiền thì cô chủ không tính tiền chén phở cho em bé nên mình có hỏi lại thì cô nói là ko tính phần đó. Lần thứ 2 mình đến thì em bé không ăn nên cô đem kẹo ra tặng cho bé. Còn đến phần cơm thì vợ chồng mình cũng định thử nhiều món nhưng đến quán lại ko thể cưỡng nổi cơm rang dưa bò, quá xuất sắc luôn (đây là cảm nhận của vợ chồng mình nha). 1 phần gồm 1 đĩa cơm, dưa bò bỏ riêng, 1 chén soup là nước phở, 1 ly trà đá. À em bé thì được 1 ly nước lọc riêng nữa chứ. Lần đầu mình thấy quán nào dễ thương như vậy
Mình thấy cơm rang dưa bò ngon mà nhiều, có rau ăn kèm và đồ chua, nước trà free, gửi xe free. Phở tái lăn cũng ăn no cành hông ( giá cả hợp lí hơn Phú Gia, mình thấy hợp chỗ này hơn). Các bạn nên thử nhé!
Tìm mòn mỏi quán phở chiên phồng mà k có, tự nhiên vớ đc quán này. Chuẩn vị bắc, giá cả hợp lý, 55k mà đĩa nào cũng đầy ụ. Trà đá free. Tóm lại là quá hợp lý