Mới đi ăn thử trưa hqua nhưng ko chụp hình do thịt thà lèo tèo quá, gọi mì lòng nhưng đưa ra mì thịt gà mà miếng gà mỏng dánh, được tầm 5 miếng, giá 50k 1 tô thường, nước dùng ngọt mà mình thấy cũng không đặc sắc lắm. Nước mía 15k 1 ly. Có trà đá trên bàn châm vô free. Quán rộng nhưng mái tôn nên hơi nóng. Phục vụ bình thường. Hẻm xe hơi vô được, quán không quá sâu trong hẻm.
Quán này thì nổi tiếng xưa rồi và cũng là quán ăn lâu đời , nước dùng ngon ngọt, thịt gà ta dai dai. Tới đây mình thường ăn miến thôi. Hôm nào muốn ăn nhiều thì gọi thêm dĩa gỏi.
Quán lúc nào cũng đông khách hết
Ghé ăn rất nhiều lần nhưng cũng ít khi chụp hình viết lại bài nhận xét, mặc dù ở đây không còn ngon như xưa kia nhưng về vị phở gà và miến gà theo kiểu người Bắc dễ ăn thì trong Sài Gòn địa điểm này khá nổi tiếng và cũng rất quen thuộc.
Phục vụ theo kiểu công nghiệp ngành ăn uống nên rất đông nhân viên phục vụ và khi bạn gọi món thì vài ba phút sau đã có ngay.
Thịt gà luộc ngon và tương ớt chế biến riêng của quán khá đặc biệt.
Thực ra thì vẫn ok nhưng nước lèo dạo này bỏ bột ngọt nhiều quá, nên mỗi lần mình ăn xong thường hay bị buốt sau gáy, hơi khó chịu chút.
Mình thích trứng non nhưng thường thì hiếm khi có.
Nhóm mình đi trưa thứ 7, quán cũng khá đông. Mình biết đến quán qua chị làm chung, nay được đến dùng thử.
Không gian rộng, gửi xe miễn phí
Nhóm mình 4 người gọi:
- 4 tô miến 25.000₫/1 tô: miến dai không quá bở và không bị quá mềm, nước dùng ngon vừa ăn. Chỉ có điều dành cho team không thích hành tây như mình sẽ không thích là quán cho rất nhiều hành kể cả hành lá nên ai không ăn được nhớ dặn quán nha! Mình thấy mùi hành lấn át cả vị thơm ngon của miến.
- 1 gỏi thịt lòng gà 160.000₫/1 dĩa: rau gỏi chủ yếu chỉ có hành tây, bắp chuối mà không thấm vị nên mình không ăn được ???????? mà hôm nay không có đùi nên chỉ có cánh thôi. Thấy khá ít
- 2 nước mía 10.000₫/1 ly
- 1 nước ép thơm 35.000₫
- 1 ép ổi 35.000₫
- khăn ướt mình không nhớ bao nhiêu ????
Tổng thiệt hơn 350.000₫
Giá tô miến gà xé nhỏ 50.000₫, lớn 60.000₫
- miến gà không có gì đặc sắc. Miến là miến trắng, thịt gà ta, thêm chút xíu hành tây. Nước dùng ngọt, mỡ.
- rau sống ít, ko sạch.
- giá cả mắc, phần 49k ăn đói meo. Ăn xong phải ăn thêm cái bắp với củ khoai.
- không bao giờ đặt nữa.
Hôm nay nhà mình có đặt mấy phần phở gà về nhà
Phở - mỳ gà ở đây mình rất thích, ngon nước dùng đậm đà.
Nhưng đang ăn mình phát hiện ra miếng chỉ đen hay vật thể gì đó k biết nữa trong tô phở. Mình k thể tiếp tục ăn nữa. Mong quán cẩn thận hơn
Mọi lần ăn mình thấy ok, nhưng dạo gần đây giá thịt heo lên chứ gà ko lên mà quán cũng lên giá theo.
Cộng với lần này mình mua 2 phần đem về , mình phát hiện ra quán trộn cả thịt vịt vào chung với thịt gà, giá thịt vịt thì rẻ hơn giá gà rất nhiều, gà cũng ko phải là gà ta. Khá thất vọng với cách làm của quán dạo gần đây. Dù trước đây mình là khách ruột của quán.
Quán đông, giá cao so với mặt bằng chung. Gà cũng dai nhưng không phải gà ta, mình thấy giống gà công nghiệp già. Nước dùng ok nhưng hơi nhiều dầu. Nước dùng gà nhưng không trong lắm mà đục đục.
minh order mì đùi gà nhưng quán giao miến gà xé(giá rẻ hơn) . đây là lần 2 rồi. lân trc lỡ nên mình ko nói. chưa kể có take note mà quán konlàm đúng.
Thất vọng