Quán này quán LQS cũ (nhái thôi không phải nhượng thương hiệu LQS), thấy mọi người hay coment nhầm khi vào LQS mới quá. Quán này ko có chỗ đổ xe ô tô nhé, đỗ là bị cẩu ngay.
2 bát phở + 2 cốc trà nóng 150k :) phí mồm. Gọi phở tái bắp mang ra toàn thịt tái băm. Gọi nhân viên vẫn bảo là thịt bắp đấy chị, thịt băm nham nhở ra có mù đaau. Quản lý bảo là tại em gọi không rõ ràng, nhân viên tưởng là thịt tái với thịt bắp. Thế bắp của em đâuuuu? (Qly có đề nghị làm bát khác nhưng mình cũng từng làm hàng ăn rồi, mang vào rồi mang ra ko biết cho ăn thêm phở trộn thứ gì :) )
Bỏ luôn cả bát phở không thèm ăn. Bán đã đắt thì làm ăn có tâm chút.