Quán phở rộng rãi, máy lạnh hẳn hoi.
1 tô nhiều thịt, miếng thịt rất to và dày.
Nước phở thì ko ngon và đậm đà lắm, ăn lạt lạt sao í.
Rau nhiều, đồ chấm này nọ rất nhiều.
Mình đi 2 người gọi 2 tô + 2 khăn + 2 trà đá hết 153k
Phở Lệ thì chắc mình cũng không cần review cụ thể lắm. Chất lượng phở đã được khẳng định từ rất lâu rồi, tiền nào của đó. Nhưng đặc biệt quán có lắp máy lạnh, rất thích hợp cho bạn nào dắt bạn bè gia đình đến ăn. Tuy nhiên có những khung giờ rất đông nên các bạn nên chú ý, như tầm 8 giờ tối và sáng. Nhìn chung quán vị trí đẹp, tô phở to, nhiều thịt bò, nước sâm mát. Rau nhìn sạch, tương có vẻ đảm bảo chất lượng. Nói chung quán phở ruột rồi nên mình không biết review gì nhiều.
Mình ăn ở đây trên dưới chục lần rồi, lần nào hương vị cũng y nguyên vạy, phục vụ cũng vậy, không hiểu mấy bạn chê cái gì mà đánh giá thấp dữ. Phục vụ thì thấy quán nào đông khách cũng có thái độ y chang.
Muốn mỡ nhiều hay ít, nc phở trong hay đục thì dặn họ họ làm cho.
Thơm, ngon...nước từ xương nên mình ăn xong không bị mệt vì bột ngọt như những chỗ khác mình từng order. Tô phở quá chất lượng luôn, từng miếng thịt, miếng nào ra miếng đó!
Sáng nay đi ăn bánh phở có mùi lạ, hỏi nhân viên bưng phở, nhân viên nói đúng rồi anh hôm nay bánh phở có vấn đề. Hỏi tại sao bán thì nhân viên bỏ đi.
Mùi vị không như phở lệ trước đây. Ăn phở lệ từ lúc còn nhỏ nhưng hôm nay sẽ không quay lại
Mình đang có bầu 6 tháng nên chỉ muốn ăn chỗ nào tương đối sạch sẽ, mát mẻ. Chồng mình muốn ăn phở nên 2 đứa vô Phở Lệ tại cũng có tiếng lâu năm với nhìn ở ngoài tương đối sạch sẽ.
1. Cửa ra vô bằng kính lùa, có ghi "ra vô nhớ đóng cửa" nhưng lúc mình tới thì cửa ko đóng, mình nghĩ do ngta quên, nên lúc vô mình có kéo vô. Ai dè ngta ko đóng là do ở trong NÓNG QUÁ, NÓNG QUÁ SỨC TƯỞNG TƯỢNG. Có 2 cái máy lạnh ko thèm bật cái nào, quạt thì quạt chứ ngộp ơi là ngộp. Ngồi ăn 15' mà mồ hôi ướt hết áo.
2. Kêu 2 tô đặc biệt. Nv đem ra rất nhanh. Đang ăn thì có CON GIÁN BAY LẠI ĐẬU VÔ NGƯỜI MÌNH. Thiệt sợ lắm luôn ' NÓ ĐẬU RÒI BAY NHƯ CÁNH***TRỜI VẬY ' Xong mình phủi xuống đất. Chồng mình đạp nó, nó vẫn ko chết '
NV CŨNG THẤY CON GIÁN ĐÓ nhưng THẤY NHƯ KHÔNG MÀ THÔI. Quán ăn mà có gián là biết vệ sinh ra sao rồi. Cũng đâu rẻ đâu hơn 80k/tô đặc biệt mà VỆ SINH KÉM. Thề từ nay không bao giờ ghé nữa!
Giá ngày càng cao nhỉ, nhưng chất lượng thì mình thấy vẫn ổn. Hy vọng quán giữ vững được chất lượng. Không gian tại quán được nâng cấp sạch sẽ hơn trước nhiều.
Vào ăn phở đậu xe bên lề đường, vậy mà ra về bọn giữ xe làm tiền đến 20.000đ. Quá tởm! Giữ xe giống như giang hồ vậy. Thiết nghĩ quán nên giữ xe miễn phí cho khách để khách có ấn tượng được phục vụ tốt hơn vì giá bán khá là cao mà còn cơ hội moi thêm tiền của khách từ việc giữ xe. Trông hộ khách hàng chiếc xe để họ vào mua hàng của quán mình đem lại lợi nhuận cho mình mà không làm được thật tệ. Không có ý định quay lại lần nữa vì quá thất vọng về cách làm việc của quán