Lần thứ 2 ăn ở quán này, lần này thì đã kịp chụp hình ???? ăn hẳn tô tái nạm viên thêm 1 cái quẩy to luôn, tô đặc biệt mắc hơn tô thường 5k (80k/tô), quẩy to 6k ăn no nóc tới chiều. Thêm 1 ly trà đá 3k & khăn ướt 2k lun. Quán có để bảng ko nhận được hóa đơn được tặng 500k nên ko có cứ báo nè ???? Mình đòi bill để chia tiền thôi do đi đông. Ngoài có anh đón khách vs che dù siêu nhiệt tình ngày mưa luôn. Tô 2 món vs 1 món đều 75k, hình như tăng 5k so với trước Tết. Có thể gọi thêm hoặc gọi riêng nước béo, giá trụng theo yêu cầu. Phục vụ lịch sự, dễ thương. Quán sạch sẽ.
Quán nhìn xấu xấu mà đông khách ăn đó. Ở đây có cả phở gà lẫn phỏ bò. Mình thử gà. Ăn khá ok. Nhiều phở. Thịt gà lấy đủ cả nạc và mỡ. Tô phở bự nên ăn xong khá no.
2 người ăn gọi thêm tô trứng nonlongf gà mà hết khoảng 120k.
Phục vụ cũng nhanh!
Phải nói là giá 75k quá đắt cho 1 bát ntn, mà không gian quán hết sức bình thường. Một bát như thế này ở HN giá max 40k mà ngon nghẻ hơn nhiều. Ăn ở đây nước phở không hiểu sao đỏ lòm, bánh phở thì như hủ tiếu, chỉ gọi là tạm vừa miệng.
Phở Hương Bình mở từ rất lâu rồi. Mình thích mùi vị phở ở đây. Thích luôn cả trứng non nữa. Phục vụ nhanh nhẹn, sạch sẽ. Nói chung là tốt trừ việc nhà vệ sinh cần phải chu cấp lại vì nó rất dơ và hôi. Giá cả ok.
Vừa ực xong ly Cheese về nhà thì thấy kẹt xe qt. Mệt mỏi nên chạy vô đây ăn luôn cho khoẻ. Mình ord tô lòng gà trứng non + gà xé. Thấy ăn cũng ổn, nhiều thịt lắm, ăn no căng, nước lèo ngon, tô hơi nhiều nha. Quán vắng vẻ, rộng rãi, đồ ăn làm lẹ. Giá mới mắc nhưng thôi khu này với hình như quán lâu đời rồi nên mình cũng chấp nhận.
Ở đây có phở gà và bò, gà thì có cả lòng gà, trứng gà non...
Nước phở ở đây hơi nhạt, nhưng rất thanh. Mình nêm nếm 1 hồi các loại gia vị thì ok, nhưng có 1 điểm đặc biệt là ban đầu ăn thấy hơi nhạt nhẽo mà càng ăn gần cuối thì càng thấy ngon. Mình nghĩ là vì nước thanh nên ăn đến cuối ko bị ngán. Ko bị bột ngọt hen hoặc rất ít (mình là dân dị ứng bột ngọt nhẹ ????)
Phở bò thì mình ăn thử miếng nạm, cực kì mềm, thơm nhẹ mùi bò nhưng ko bị nồng mùi bò.
Tóm lại là phở ở đây rất ngon ????
Quán thoáng, rộng, sạch sẽ.
Nhân viên ổn. Nói chuyện với nhau hơi chửi thề 1 chút :))
Giá khá là đắt, hơn 60k 1 tô. Mình ăn 2 người hết 135k (+ trà đá và khăn)
Có điều hơi phiền lòng là mình để xe ngay trước quán, ngoài vỉa hè, nhưng phải trả tiền gởi xe là 3k. Thường mình đến quán nào ăn, lúc lấy xe về mà bảo vệ dễ thương mình đều gởi tiền xe dù ở đó miễn phí, nhưng bảo vệ ở đây ko thân thiện lắm mà còn lấy tiền xe mình thấy hơi nhảm ????
Cực kì ghét mấy quán kiểu này dù ko có bao nhiều tiền , may là có đồ ăn ngon gỡ gạc lại :)
Phở ở đây giá khá cao, tầm 60k trở lên, mà 1 tô của hén nhìu kinh dị, ăn xong thì chỉ có lăn chớ ko đi nổi, nc phở thanh, nhẹ, gà hơi bở còn trứng non thì chín quá ko có lòng đào chảy ra