Bản thân mình là người Bắc, sống trong sg gần 20 năm, nhưng thực sự thì phở này ăn hơi lạ lạ, kiểu bắc nhưng không giống lắm. Nước phở thì không béo (mình thích cái này) tuy nhiên lại hơi chua chua kiểu có cà chua ấy. Tô phở rất bự nhưng cảm giác hơi lõng bõng. Nạm ăn ok, bắp bò ok!
Giá hơi mắc! Phục vụ nhanh!
Không gian hẻm nhưng tương đối sạch sẽ, mát mẻ
Phở thì mình cũng rất thích nhưng phở Bắc thì hơi khó ăn một tí vì nước dùng rất nhạt , khi ăn mình phải nêm thêm khá nhiều tương nên thành ra cái tô phở đen thui thùi lùi.
Quán này cũng khá nổi tiếng nên khách ăn cũng đông lắm. Không gian quán cũng vừa phải, nhìn cũng sạch sẽ. Phục vụ ổn.
Gía khá cao. Thử cho biết thôi.
Phở của người Bắc đi cư, theo mình có lẽ là phở ngon nhất, bò Vn mềm, giá rất mắc 80k tô lớn, chén tái hột gà nhỏ 25k, sữa đậu nành 15k.
Quán trong h nhỏ rất đông khách, mình rất ấn tượng vì bà chủ và nhân viên nhớ rõ khách ăn loại phở nào mỗi khi đến ăn
Túm lại chấm 8/10
Tô phở nhìn rất lớn, tuy nhiên nước nhiều chứ bánh và thịt không nhiều. Đặc trưng là có tô hành tây thái lát ăn cùng.
Giá 70k/tô thì cao. Vị phở không bị ngoạt đường như phở Nam nhưng chưa đạt được vị ngọt như phở Bắc. Nói chung chấp nhận được, phục vụ nhanh, gửi xe miễn phí. Là lựa chọn thứ 2 sau phở Phú gia được
Quán phở Dậu này rất nổi tiếng ở SG từ ngày xưa rồi. Nghe nói là quán phở Bắc nên mình cũng dắt mẹ đi ăn thử.
1 bát đắt lòi 80k giờ lên 90k mà thịt k ngon, nước dùng rất hăng và khó ăn. Mình ăn rất nhiều quán tại HN đến quê gốc món Phở Nam Đinh mà vị k giống gì.
Điểm sáng là chú chủ quán siêu nhiệt tình và chén hành tây thái ngon nhé
Đây là phở đúng kiểu Bắc luôn. 50K 1 tô giá hơi chát nhưng ăn thấy xứng đáng đồng tiền lắm. Phở Bắc nên không có rau nha, không có giá luôn, chỉ có chén tiết thôi hà. 1 đống hành tây luôn nè. Vị phở thì không có gì để bàn cãi, bạn nào thích ăn phở Bắc sẽ cực thích mà không thích, quen ăn kiểu miền Nam chắc sẽ không thích chỗ này. Quán hơi dơ, phục vụ cũng kém. Chén tiết thơm ơi là thơm, ăn cực kỳ thích luôn. Đúng là tiệm phở Bắc này ăn ngon thật, sẽ ủng hộ dài dài.
Sau khi phân vân giữa rất nhiều sự lựa chọn trên foody mình đã quyết định “khăn gói quả mướp” bon chen giữa dòng người tấp nập để tới tận nơi ăn thử xem ở đây rốt cuộc như thế nào mà người khen nức nở, kẻ chê tơi tả đến như vậy
Và ý kiến khách quan của bản thân cá nhân mình thì dư thế lày ))
Lượng khách ở đây đa phần nhìn sơ qua thì không thuộc tuýp bình luận foody nhiều, mà những bạn bình luận, chắc đa phần là giới trẻ, rất trẻ, nên có thể gout ăn uống sẽ khác biệt chăng?!
Vì cơ bản là phở SG sẽ luôn kèm rau, giá, mình thì phở 2 miền mình chẳng phân biệt, ăn thấy ngon miệng là mình chén, nhưng ăn kiểu miền Nam quen rồi nên đúng thiếu giá thấy lòng dạ hơi bồn chồn ))))
Nói chứ hành đi kèm ăn nhạt nhạt, giòn giòn cũng oke mà, mình ăn thì thấy ok, con bé em mình thì thấy hăng, chung quy lại lại là mỗi người mỗi vị
Vị phở thì mình ăn cảm thấy rõ vị nhặn nhặn của mùi nước mắm nha, nhưng chắc chắn không có bột ngọt, vì 2 ce mình đều có phản xạ tiêu cực với bột ngọt nên có là sẽ biết ngay, dù không có mùi quế, hạ hồi các kiểu con đà điểu như vốn dĩ hương vị phở phải có, nhưng mình thấy dù không có ăn cũng vẫn ngon, thì đấy là 1 sự đáng khen mà!!
Mà mình ghé tới đây lý do chính cũng là vì khi check foody thấy hình tô phở tái bắp ))), mình đạo bắp bò mà ))), bắp xắt mỏng và nhỏ, rất hợp cho những thanh niên răng đang yếu như mình, nên càng thích ))))
Quán không phải đông, mà là rất đông, bọn mình còn phải ngồi ghép bàn, và cũng bàn luận qua lại với 1 chị khách khác về vị phở, phong cách phở, cũng biết thêm nhiều điều nên thấy khá thú vị))
Giá không rẻ, như mọi người đã nói, nhưng chắc chắn có lý do của nó, cá nhân mình, miễn ăn ngon, đừng chém cắt cổ 1 cách biến thái, thì tầm này vẫn được gọi là xứng đáng, he he
Mỗi người mỗi khẩu vị ăn, ai hợp sẽ thấy ngon, ai không hợp sẽ thấy dở, nên thật sự khó đánh giá lắm! Ai muốn thử thì nên ghé, giống như mình, thấy tiêu cực cũng khá nhiều, nhưng vì bình luận tích cực cũng ko ít, nên mới tò mò, và thử xong thấy ok!!
Còn vụ giao hàng xong ăn ko ngon như mong muốn, thì thường hàng đồ ăn nóng, nước này nọ, mua về ko khi nào ngon dc như ăn trực tiếp ở quán mà, đúng ko nhỉ?!!
Giữ xe free
2 tôi tái bắp, 2 trứng, 2 trà đá, tổng thiệt hại 156k nha!!
Rất dễ tìm, khúc 2 chiều, nên ai muốn thử tham khảo nhé ^^
Since 1958, I admire their long existing. Soup is clear but can taste cooked beef bone, rather light though. Maybe this kind of gentle flavor (not having strong character, like taste you can eat without getting tired of) is the key to be loved for long time. This time, I put bit too much chili sauce in sliced onion,,, woke me up well!!
Phở Bắc nhưng vị khá lạ, không giống các quán phở ngoài Bắc, mùi bò đặc trưng.Giá 90k một tô khá đắt, sáng lúc nào cũng đông khách. Thịt bò mềm, thái mỏng, ăn cũng ngon nhưng ko đáng số tiền bỏ ra.
Nghe "giang hồ" đồn đã lâu về giá cả và chất lượng tuyệt hảo ở đây nên cũng mon men, bon chen đến thử và...thất vọng tràn trề.
Đúng là quán rất là đông luôn, người này ăn xong phải đứng lên liền cho khách khác vào ngồi. Từ ngoài đi vào thì mùi phở thơm nức mũi. Thế nhưng, khi nhận tô phở và thử thì hỡi ôi, nhạt phèo.
Nói là phở Bắc gia truyền mà mình chả cảm nhận được Bắc chỗ nào, gia truyền chỗ mô cả. Nước dùng rất nhạt, thanh không thanh, đậm đà k đậm đà, cứ như nêm thiếu một vị nào đó á.
Chỉ được cái là thịt bò rất nhiều, rất tươi, mềm. Hết.
Giá thì cao khỏi nói, gần 70K/tô
Chán. Lần đầu và cũng là lần cuối mình ăn ở đây. Có thể khẩu vị của mình quá khác biệt so với sô đông mọi người.
Sáng nay mới lại đây ăn, quán nằm ở cuối hẻm, hình như bên ngoài cũng có kê bàn nữa. Mình ngồi bên trong quán, đầu tiên là bưng ra 2 tô hành tây cắt sẵn, thấy lạ lạ :))). Lát sau bưng 2 tô phở ra, tô bự, nước lèo trong, đây là 1 trong những điểm khiến mình thích phở ngoài Bắc, vì không có cho mỡ vô nước lèo như phở ở Nam. nước lèo thì công nhận nó còn lạt hơn mình tưởng tượng nhiều lần :)).Thịt bò mềm, không dai lắm. Trên bàn để nhiều gia vị để nêm có dấm, nước mắm, tương ớt, đường nữa. Đường được để trong chai chắc là do nhiều bạn quen ăn ngọt, nên cần cho thêm vô, ở đây không có tương đen, tương ớt bỏ trong chai thì lạt và cay, còn tương ớt để ngoài hủ thì ngọt và không cay lắm nha mấy bạn. Nói chung mình ăn thì thấy bth, để bữa nào ăn lần nữa coi có ghiền không :))). Bạn nào mê phở Lệ chẳng hạn thì chắc lại đây ăn sẽ chê dở, mình vô phở lệ ăn thấy ngọt quá mà qua đây ăn còn phải công nhận nó lạt kinh khủng. Chủ quán khá thân thiện, có người dắt xe luôn , free giữ xe. Klq nhưng Nghe đồn sáng Cn, nghệ sĩ lại đây ăn nhiều :)))
Quán này bán phở nổi tiếng từ lâu, ba dẫn đi ra đây ăn sáng, sáng khách ăn bao đông luôn, đông từ đầu hẻm vào quán, bàn nào cũng có người, vậy là biết phở ngon như thế nào rồi ha, phải đợi 1 hồi mới có bàn, mỗi người ra đây ăn thì được 1 chén hành tây riêng. Phở ở đây mang hương vị Bắc, tô phở bự bằng cái mặt, giá hơi cao (85k) nhưng chất lượng đi đôi, bánh phở ngon, thịt cũng nhiều ăn rất đã, nước lèo đậm đà và thơm, có dịp sẽ ghé lại.
Bố mẹ mình hay đưa cả nhà đến ăn quán này từ hồi mình còn nhỏ, chắc cũng xấp xỉ 20 năm rồi. Đối với mình phở chỗ này rất đặc biệt không đâu so sánh được. Một phần là vì hương vị tuổi thơ, một phần là vì hương vị ở đây đặc trưng và thuần vị Bắc.
Tô phở chỉ có bánh phở, nước dùng, thịt bò và hành, kèm rau thơm, chanh ớt. Không giá đỗ, tương đen. Bánh phở cũng là loại mềm, bản to chứ không phải cọng vuông, dai như hủ tiếu. Cá nhân mình thích ăn như vậy, vì thêm quá nhiều thứ, nhất là tương đen sẽ làm thay đổi vị phở rất nhiều, không còn cảm nhận được cái thanh ngọt tự nhiên, mùi thơm trầm ấm rất riêng của phở. Lúc đó thì không còn là phở nữa mà chỉ là hỗn hợp đủ thứ không ăn khớp với nhau và theo mình là vị "công nghiệp" rất kỳ. Ăn phở thì nếu có lạt miệng chỉ thêm ít nước mắm cốt. Mỗi một loại thức ăn đều có gia vị riêng và cách thưởng thức phù hợp, không phải cái gì cũng cho vào được sẽ phá hỏng món ăn.
Chỗ này cũng sẽ không có gân bò, lá sách, bò viên, ... đâu nhé. Vì phở đúng điệu chỉ là thịt bò chín hoặc tái thôi. Mình biết nấu phở "có tâm" là phải hầm rất lâu từ xương bò, quế, hoa hồi, hạt ngò, hạt tiêu, đinh hương công phu lắm nên yêu cầu khi ăn phở khá kén chọn. Mình nghĩ nếu ăn phở mà cho nào là tương ớt, tương đen, giá, sa tế, lòng bò,... thì thôi đi ăn hủ tiếu cho rồi.
Theo mình tô phở ngon là nó ngon khi không cần thêm gì vào cả. Bởi vậy mình rất thích ăn những chỗ giữ được bản sắc món ăn như thế này. Vì giữ kiểu ăn truyền thống nên tô phở ở đây sẽ rất thanh cảnh, ít bánh, thịt bò thơm và rất mềm phủ kín mặt tô. Tuy no nhưng không ngán, ăn hoài vẫn được.
Nhân viên phục vụ ở đây cũng là người trong gia đình chủ quán, hồi xưa là một chú lớn tuổi rất điềm đạm, lịch sự theo đúng kiểu người Hà Nội ngày xưa, lúc nào chú cũng mặc áo sơ mi quần tây. Và 1, 2 người nữa mà tất cả họ đều rất nhã nhặn. Thậm chí khách đến ăn cũng vậy, đa số họ là những người sành ăn và cũng ăn uống từ tốn, tôn trọng lẫn nhau. Mình ấn tượng từ nhỏ luôn, nó rất khác với cảnh xô bồ nơi hàng quán. Khách khá đông nhưng không ồn ào, đến quán tầm 10h khách vẫn đông. Quán còn bán bánh gai nữa nha <3
Có một điểm trừ là giá ở đây khá mắc từ xưa tới giờ, có khi gấp đôi so với nhiều nơi khác. Tuy nhiên mình sẽ luôn thường xuyên đến ăn quán này, vì những điều kể trên và 1 điều nữa là vị xương hầm ngon ngọt tự nhiên không bao giờ bị say bột ngọt.
Tớ ăn tại đây đựợc 2 lần. Chỗ ngồi thoáng mát, lúc nào cũng đông khách hết. Mình ăn nạm vè và bắp, thịt rất ngọt và nước phở thơm, ko có vị bột ngọt. Ăn phở rất vừa miệng, tuy ko có rau giá nhưng nhờ có chén hành tây nồng nồng nên ăn ko thấy ngán.
Mình rất thích ăn phở Dậu vì đúng khẩu vị của mình nên sẽ ghé ăn khi có cơ hội.
Phở nối tiếng đắt đỏ ở quận 3 mà đông khách khủng khiếp. Ăn từ ngoài hẻm vào tới nhà. 70k/tô bình thường, tô to, thịt nhiều, nước cũng nhiều ăn hoài mới hết. Mùi vị hơi lạt, sếp mình khoái vì không có mùi bò như các phở khác. Mình thì ăn thấy bình thường ah. Có đặc biệt ở chỗ không có giá mà có tô hành tây, nhớ trụng cho đỡ hăng nhé! Giá dao động từ 70-100k/tô
Phở theo phong cách xưa. Có báo tờ cho khách quen muốn đọc, ah đọc xong trả chứ không cầm về đâu nhé :))
Khăn cũng kiểu cổ, khăn loại giặt trắng đập cái bộp nổ ý. Nhiều người khoái mang về lau bàn lắm.
Nói chung lâu lâu đổi vị thì khá ok. Thi thoảng còn gặp cán bộ cấp cao nữa cơ!
Mình đến lần thứ 2 rồi, nói thật lần đầu ăn mình ko thích lắm, nhưng mà bạn mình hay ăn chỗ này và khen hoài nên lần này cũng đu đeo theo ăn. Đi tầm gần 10h, bạn mình nói tới trễ nên nước lèo ko còn ngon nữa nhưng mình lại thấy ăn đỡ hơn lần trước.
+ Mình chỉ gọi bắp hoa và nước tiết trứng ăn thôi chứ ko ăn bánh phở. Thịt nhiều lắm luôn, nước lèo thanh và trong. Ăn xong 2 lần thì lần nào mình cũng bị chướng bụng khó chịu ??. Chắc ko quen ăn sáng với mấy món có nước.
+ Ở đây có bán cả bánh gai nữa. Mua 2 cái về ăn thử thấy cũng khá ngon, thơm mùi mè đen, bên trong có cơm dừa với đậu xanh. Vị ngọt thanh, ở đây bán hình như 10k/cái.
+ Đi 2 đứa, tính tiền kèm bánh gai nữa là 194k
Phở giá chát nên thịt ngập ngụa, nhìn tô toàn thịt ko thấy bánh phở, nước trong thanh ngon, có bán tô tuỷ riêng siêu ngon, dành cho ai thích ăn tuỷ nhưng ko thích gặm xương mất thanh lịch
Ăn sáng với Phở Dậu, quán phở đậm chất bắc gần 60 năm ở Sài Gòn. Phở ở đây khác lạ với tất cả các quán phở thông thường ở SG là không hề ăn kèm với các loại rau và không có tương đen nhé! Chỉ có hành tây ngâm dấm sắt lát mỏng thôi! Nơi đây cũng là nơi mà tướng Nguyễn Cao Kỳ vẫn thường đến ăn sáng khi xưa...! Hơn 10g sáng mà khách vẫn còn đến ăn rất đông!
# Khuyến cáo : Nếu bạn đã yêu thích khẩu vị phở của miền nam từ trước đến giờ rồi thì không nên thử!
Quán phở này nằm trong hẻm, nhưng sáng sớm lại khá đông chắc do đây là quán lâu đời , mình gọi 1 tô tái bắp dùng thử , nước lèo rất lạ, kiểu vị rất lạ , nó hơi lờ lợ lúc đầu nhưng càng ăn lại càng ngon, thịt tái rất mềm, bắp bò ăn giòn, kêu thêm 1 chén tiết hột gà húp nó béo gì đâu, giá cho 1 tô là 70k hơi cao , nhưng thật sự đáng tiền bỏ ra vì thịt nhìu, nước lèo ngon. À còn một điều là chỗ phở này ko có giá và rau thơm ăn thêm :))
Mình ăn thấy cũng bình thường, mình cũng ăn nhiều chỗ phở bắc rồi và mình cũng có thời gian ở HN nhưng chưa thấy phở bắc nào như vậy và sợi phở lại như vậy, ai bao thì mới ra đây ăn vì giá quá chát, mỗi người ăn sáng có tô phở mà gần 100k/người. Nếu bỏ số tiền ấy thì mình chọn ăn phở Phú Gia ở đường Lý Chính Thắng gần đó giá mềm hơn, nhiều thịt nhiều bánh hơn chắc gấp đôi.
Mình còn nhớ, lần đầu ăn là lúc 6,7t. Ói quá trời vì không quen. Bị ba mẹ la té tát :)) Giờ thì ghiền và cảm thấy không quán nào ngon bằng. Nước phở trong, thanh, bánh trụng vừa tới.
.
Thứ 7, chủ nhật rất đông, sau 7h30 là quán chật nít người và ngộp nữa.
Mình thích nhất là phở ở đây. Ăn bao nhiêu năm trời, thành cả khách quen luôn rồi mà chưa bao giờ biết chán là gì. Vị phở ngon hơn rất nhiều nhà hàng lớn khác mặc dù chỉ nằm trong một con hẻm bình thường trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Là người Hà Nội và đã ở Sài gòn nhiều năm, mình chia sẻ thành thật với các bạn là phở Nam ăn cũng rất được, còn nếu các bạn muốn ăn phở Bắc thì ở Sài Gòn rất nhiều quán ngon hoặc kỳ công chút thì các bạn hãy ra Hà Nội để thử phở Bắc chính hiệu, chứ tuyệt đối đừng nghe quảng cáo mà bước vào phở Dậu này làm gì, vì sao ư ? vì Phở này ko phải phở Bắc, phở Bắc nước dùng ngọt vị xương và rất thơm... Phở Nam thì ngọt đậm, phở ở đây nước lờ lợ chả ra vị gì. Thịt thì có vị hôi, thêm nữa bát hành chả để làm gì, người Nam ăn nhiều giá và rau sống, người Bắc thích ăn hành củ chẻ đôi, nhưng một ít thôi ... Bát phở đây ê hề hành, hỏng hết vị phở ... Quán thì tối tăm ẩm thấp, bàn ghế lèo tèo, mình ăn ở đây một lần cũng lâu rồi nên chỉ nhớ đến vậy, mà mình là người rất dễ ăn, cả phở Nam lẫn Bắc đều đã ăn nhiều, vậy mà ấn tượng quán này thực sự xấu ...
Và cuối cùng, 80k cho một tô phở như này là quá đắt, đương nhiên cái gì cũng có giá của nó nhưng bỏ ra 80k cho một tô phở nửa nạc nửa mỡ, Nam chả ra Nam mà Bắc ko phải Bắc trong khi giá cả trên trời như thế này, theo mình là ko hề đáng, các bạn có thể ăn những tô phở Bắc chính hiệu với nước dùng thơm ngào ngạt, bò nạm gầu gân, gà đùi, với đủ quẩy, trứng chần, hành chẻ ... ở đất Sài gòn này với giá bằng một nửa !
Nếu bạn nghe quảng cáo nói rằng đi ăn phở Dậu để biết thế nào là phở Bắc. Mình cam đoan bạn dẫn 100 người Hà Nội đi ăn quán này đảm bảo cả 100 người nói rằng thứ quái thai dị hợm này ko phải phở Bắc, trong khi quán thì nhỏ xíu, nóng nực, bàn ghế tuyềnh toàng mà bán đắt hơn phở nhà hàng máy lạnh, thực sự ko hiểu chủ quán vin vào cái gì để cho một cái giá trên trời cho một thứ xoàng xĩnh như vậy
Mình ko bao giờ muốn nặng lời, nhưng là người Hà Nội vào đọc những comment quảng cáo cho quán này thực sự là vô cùng bức xúc, ko ngờ thế kỷ 21 rồi mà những quán ăn kiểu vậy vẫn có đất tồn tại ở sài gòn
Phở Dậu - Phở Bắc Gia Truyền phodau phở
Phở ở đây rất ngon. Sợi bánh ăn nhiều cũng không ngán. Nước lèo thì rất đậm đà. Không những vậy thịt bò ngon không thể dùng lời lẽ miêu tả được! Nhưng mà có điều giá cả hơi đắt...
Nước phở trong veo, ngọt xương và thơm mùi nước mắm ngon.
Hành tây để riêng, ai thix ăn thì cho vào, ko thix thì thôi, ko ai ép (có nhiều khách thấy ko thoải mái vì tại sao phở Bắc lại có tô hành tây?!)
Thịt bò tái và gầu rất ngon.
Giá hợp lý so với chất lượng và hương vị.
Phục vụ nhanh nhẹn, chu đáo và vui vẻ.
Mùng 6 Tết vừa rồi, canh quán mở lại để vào thưởng thức vì nghe trên mạng đồn đại ngon lém lém. Bước vào cái hẻm mùi thơm dzã man, nghĩ thầm chắc là ngon đây vì người ăn ngồi la liệt nguyên con hẻm.
Ngồi vào bàn mới kịp nhận ra là phở Bắc (vì k có tương đen và rau thơm), kêu 2 tô tái nạm. Tô phở to dzã man nhưng thịt thì không nhiều như mọi người nói. Thịt bò tái lấy phần cổ bò trắng chứ k phải thăn bò ngoại nên thịt dai và trắng nhách. Nhưng cũng k có gì kinh khủng hơn cái nước dùng, 1 vị hăng và hơi nhằng nhằng khiến mình hãi hùng. Mình đã tự hầm xương bò nấu phở nhiều lần, cũng đi ra HN không biết ăn bao nhiêu hàng phở nổi tiếng và mình dám đảm bảo cái phở này k đậm đà mùi bò hay đúng hương vị phở Bắc như mọi người truyền miệng.
Mình ăn vài miếng rùi giục lun vì cái mùi hăng cộng dư âm bột ngọt nó khiến mình khó chịu khủng khiếp. Tính tiền mới biết 1 tô 70k mà dzở như hạch. Giá này đi ăn phở Hoà Pasteur hay phở Hiền Nguyễn Kiệm vừa ngon vì nhiều thịt. Cái này mà bảo dân "sành ăn" Sài Gòn khen ngon, đúng là pó tay.
Lại 1 kinh nghiệm đau thương khi tin lời trên mạng. Cực kỳ khuyên các bạn khẩu vị miền Nam và k thix bột ngọt k nên đến. Rất rất kinh khủng!
Mình đã ăn ở đây hơn chục năm lúc chỉ là 1 quán nhỏ tới quán bây giờ. Phải nói giá 70k 1 tô ko phải rẻ nhưng rất xứng đáng. Nước dùng rất ngon, bánh mềm nhưng vẫn giữ được độ dai, thịt thơm... Nói chung theo mình đây là quán phở ngon nhất TP này.
Đi xe ô tô chở thực khách vô ăn cũng coi như là góp phần làm giàu cho quán. Ấy thế mà lại bị bảo vệ xâm mình thu 30k tiền xe, trong khi đó tôi vẫn ngồi trong xe đợi khách. Thua cái quán này luôn.
Phở ngon, nước thanh và không quá nhiều gia vị. Điểm đặc biệt là ăn kèm chén hành tây bào mỏng, khi ăn trộn với chanh, đường, tương ớt trộn đều. Gắp 1 miếng thịt ăn kèm miếng hành - Chẹp!!! Xuất sắc và rất đặc trưng, rất hợp cho giới thiệu món đặc sắc với bạn bè.
Nhưng giá 80k 1 tô vài lát thịt thì hơi chát.
Đánh giá: 9 điểm ẩm thực, 5 điểm đi chợ :)))))
Quán nằm sát nhà mình. Giá tương đối cao nhưng chất lượng rất ok
Mới ăn lần đầu sẽ thấy thực sự mắc, nhưng những lần sau b sẽ hiểu vì sao giá lại cao như vậy
Nước dùng ngọt vị ngọt của xương, k dùng nhieu bột ngọt. ( cái này mình đảm bảo vì gần nhà nên mình được xem công đoạn nấu rồi)
Phở không có rau, giá mà thay vào đó là 1 chén hành ngâm giấm. Khi ăn trộn hành tây chung với tương ớt
Quán mở cửa rất sớm, có bữa đi về 3h sáng là thấy có khách rồi. Khoảng 11-12 h đóng cửa
Quán chủ yếu là ở vỉa hè, nhưng tương đối sạch sẽ
Khách cũng đa dạng khách, T7, Cn rất đông.
Sáng nay mình mới đến ăn thử vì nghe nhiều ng khen. Ăn xong thấy mắc quá mà cũng ko hợp khẩu vị với mình. Được cái nhân viên rất nhiệt tình.
2 tô, 1 chai nước suối, 2 khăn: 165k
Mình nghe quảng cáo nên cũng lần mò đến ăn, và vô cùng thất vọng. Giá cả mình không đề cập, mình chỉ đề cập đến vị phở. Phở nhạt nhẽo, thịt cũng chẳng ngon... quán đông khách lắm... Mình nghĩ hôm ấy mình có vấn đề về vị giác, vì, thế vài tháng sau mình lại đến thử lần 2, và vẫn thất vọng luôn. So với phở Phú Gia thì PG 10 đ, còn Dậu chỉ 5 đ thôi
Nước phở rất ngon, thanh như phở bát bàn, phở thìn hà nội, nhưng miếng thịt cắt mỏng nên khô, mình chỉ ăn phở tái. Hơi nhiều bột ngọt nên ăn xong lúc nào cũng nhức đầu.
Đc 1***taxi giới thiệu trong hẻm đường***có quán phở vừa ngon vừa đông và chỉ bán từ 5h - 11h sáng, nên sáng nay đi ăn thử.....
Ok, đúng thật là nguyên con hẻm chỉ thấy xe và xe thui. Phải đứng chực bàn ngta đang tính tiền để “nhào” zô lìn...
?1 nạm k hành, 1 tái bò viên (do quán k có bò viên nên chuyển thành tái chính), 2 ly sữa đậu nành.
?Và sau đây là phần “phèn lên thành phố”:
Tui thắc mắc sao k có rau hay giá mà lại cho tô hành tây ăn cho “thơm” miệng hay gì k bik... loay hoay kiếm tìm “hình bóng” chai tương đen vì trên bàn chỉ độc mỗi tương ớt, chanh và chai đường (lúc này còn tỏ ra am hỉu tưởng cho đường để pha sữa đậu nành nếu ai thix uống ngọt nữa chứ?)...
??♀️Tui: a ơi, cho em rau và giá trụng
??: ở đây k có em ơi
??♀️Tui: cho e mượn chai tương đen
??: ở đây k ăn tương đen
⁉️⁉️NGƠ NGƠ⁉️⁉️⁉️
1 chị xinh đẹp tiến lại: “em bik cách ăn chưa?” (chắc do thấy tui hỏi mấy cái tào lao là đủ hỉu ròy)
??♀️Tui: dạ, e mới ăn lần đầu
??: zậy chị chỉ e cách ăn. Đây là ?phở Nam Định nên k có tương đen e nha. E cho đường, nặn chanh vào tô hành tây và nếu ăn cay đc thì thêm tương ớt vào và trộn đều lên, cứ 1 đũa phở kèm với 1 ít hành tây.
????
Thật k bik phải do khẩu vị k hợp mà thấy k xứng với cái mức độ đông của quán. Thịt thì cũng tương đối nhìu, nc lèo vị thanh ngọt kiểu xương hầm và nc khá trong, k bị bợn. Chỉ cảm thấy tương ớt của quán khá đặc biệt, k giống mấy loại tương như đa số các quán phở tương ớt ở đây có mùi thơm và vị cay lúc mới ăn thì chưa gì đâu nhưng từ từ thấm thì lưỡi thè, nc mũi chảy là chiện bình thường. Mùi vị k quá đặc biệt so với các quán phở lâu đời là bao nhưng cái giá thì đúng ấn tượng mạnh lun!
?Tô nạm nhỏ: 70k, tô tái chính thường: 80k, 2 ly đậu nành: 10/ly. Tổng hết: 170k??
➡️Ăn xong, phải nói ưng ý cực kỳ ly sữa đậu nành?, béo và thơm nhẹ còn có cảm giác váng sữa nữa ấy chứ! Còn phở tui có sự hoang mang giữa chất lượng và giá k hề nhẹ??♀️
Vị phở dở không thể tả, nước dùng nhạt nhẽo, thịt nhạt thếch. Không thể tin phở này mà kêu phở Bắc OMG. Giá lại quá chát. Bị google review lừa nên mố vác xác đến ăn thử, không bao h quay lại
Mình chắc chắn với các bạn rằng, nếu bạn mong chờ 1 tô phở vị đại trà thông thường, thì đây k phải quán dành cho bạn.
Nhà mình ăn ở đây từ cuối những năm 80s. Vị phở thanh, đúng chất hầm từ bò, ko nêm nếm gia vị hay các loại quế hồi hương gì nhiều nên phở sẽ ko thơm lừng như các phở thông thường. Nên người nào ăn ko quen sẽ chê dở, lạc lẽo và ko thơm.
Tôm cá theo buổi chợ, thịt bò cũng vậy. Nhiều lúc ăn sẽ rất thơm thịt bò, nhiều bữa thịt ko ngon. Nhh7ng mình vẫn đánh giá cao gu vị riêng của quán.
Phở này ngon kiểu thanh tao của người bắc (mặc dù cũng k giống y phở HN) chứ k phải đậm đà như phở nam ;) Ăn lần đầu sẽ chẳng thấy ngon , nhưng lần 2 lần 3 sẽ đâm ghiền :)
trở ngại cho người mới ăn lần đầu là k có rau giá j cả ... hành tây + nước mắm + tiêu trắng + chanh + tương bắc > <3
Mình ăn chỗ này từ hồi bé tí đến giờ, và thực sự không ăn được chỗ nào ngon hơn chỗ nào. Nước lèo trong không nhiều váng mỡ, không bị ngấy. Thịt bò thì khỏi nói, phần nào cũng ngon, mình ăn nhiều nhất là bắp với gầu, thèm thì kêu thêm chén chín w tái riêng :3. Với món đặc biệt là nước tiết với tuỷ, không phải dạng lỏng bỏng nước như mấy quán khác mà nó đặc lại. Tuy nhiên giá thì khá chát, một lần ăn hơn 100k nên có thèm cũng không dám đi :)). Mấy chú ở đây biết bố con nhà mình luôn nên trước khi đi toàn gọi đặt trước
+ Lần đầu ck dẫn đi ăn ở đây m cảm thấy lạ lạ , nước lèo nhạt nhạt , phở thì lại ko có rau như phở miền nam , lại ko có tương đen , giá thì lại cao 75K to nhỏ chấm điểm 4.0
+ Lần thứ 2 ck lại rủ rê , ck chỉ cách ăn là nếm nước lèo trước , xong mới ăn , kì lạ thây ngon tuyệt cú mèo , ở đây ko ăn rau nhưng lại có hành tây trụng ,ăn lần nay cảm giác lạ lắm , mình ăn hết tô nhưng vị phở vẫn còn thơm trong miệng , đậm đà , thơm ngon ??.
Giờ thì ghiện chổ này rồi 1 tuần ít nhất phải đi ăn 1 lần ^^ . ?❣️
1 lần vc mình ăn là như thế này đây
2 tô bắp vè + 2 chén thịt( 1 bắp + 1 vè ) + 2 tuỷ .??
Mình ăn Ở đây mình chỉ đi thẳng vào bên trong nhà có chú mập mập á , vì chú ấy nhớ rất hay mình ăn ở đó đc 2-3 lần là gọi món thôi , sau lần thứ 4 đi từ xa vào là bên trong nhà chú đã gọi nv làm sẵn rồi , đặt mông xuống ngồi chưa pha xong hành tây là phở có ngay trước mặt ko cần phải order nữa , thix lắm ??? .
<< cách pha chế hành tây như sau ( cho 1 tí nước mắm + 1 tí đường + 1 tí chanh + 1 tí ớt chai ( tương ớt HN nhé )) trộn điều lại với nhau ăn như gỏi ấy ngon lắm nhé>> .
Quán phở ở đây là thiên về phở Bắc, cách ăn cũng khác với người Nam nên mình không nói về khẩu vị ở đây.
Mình ăn ở đây từ nhỏ tới lớn :)) cứ tới là biết ăn gì luôn, có khi dậy trễ ba mình còn gọi điện để dành phần trước.
Nước lèo ở đây trong, chứ không mỡ hay là đục như mấy chỗ mình thường ăn.
1 tô phần cũng khá lớn nên giá đó cũng hợp lý.
Nhắc tới là thèm :)) dạo này quán đông quá, ai đi tầm 5-6h là phải nói nước lèo húp cực ngon vì mới nấu.
Nghe quảng cáo từ lâu là phở nối tiếng Bắc gia truyền nên cũng mon men đến thử. Sự thực quá thất vọng! Mang tiếng phở Bắc quá!
Phở Bắc quan trọng nhất là nước phở, thơm mùi quế, hồi, thảo quả. Ngọt vị nước xương bò hầm.
Nước ở đây không phải vị phở Bắc, vị ngọt từ đường và bột điều vị, mùi thì từ nước luộc thịt bò làm món chí hoặc nạm nên không thơm.
Thịt thì không nhiều, chất lượng thường.
So với các tiệm phở cùng giá thì thua xa phở Phú Hương ở Huỳnh Đình Hai, Hòa, phở Thìn, phở Hoàng Tùng,...
So với phở Dũng giá thấp hơn là khoảng 50k thì thua xa chất lượng.
Chất lượng phở dậu chỉ so với các phở 30k mà thôi, chỗ ngồi còn không bằng mấy quán sập xệ.
Nói chung ăn để biết. Cho điểm chỉ đáng 2-3 điểm.
Nước phở trong, không bị tanh mùi bột ngọt. Thịt nhiều, gàu giòn ngon. Đặc biệt có sữa đậu nành nấu rất đặc và thơm. Ông cụ chủ quán cũng rất dễ thương. Ăn phở thích ăn ở đây nhất
Tô phở nhìn rất là khủng, nhưng thịt mỏng, có thêm tô hành tây ngâm dấm ăn kèm. Nước phở ngọt, thơm, nhưng hơi nhạt so với khẩu vị người Nam, nhưng lại rất đúng chất phở Bắc. Ngồi ngoài đường, nhưng có dù che nắng. Nói chung là ngon, nhưng so với giá thì chưa tương xứng, có lẽ mắc do nước ngọt hầm nhiều xương.
Là phở Bắc nên ko ăn với rau và giá như miền Nam...lúc vào ngồi nhân viên đem ra tô nhỏ hành tây sống...Mẹ nuôi mình rất thích ăn ở đây...mình thì thấy hay hay nhưng ko quen khẩu vị lắm...nhưng nước dùng ngọt xương...thanh và trong...lâu lâu đổi vị ok lắm...
Mình sống ở Sài Gòn từ nhỏ nên không biết vị phở đúng chuẩn ở ngoài Bắc như thế nào. Cảm nhận đầu tiên khi ăn phở Bắc là họ không bỏ đinh hương,quế,hoa hồi… nên ăn không ra mùi phở. Nước dùng rất thanh, ngọt từ xương chứ không phải từ bột ngọt nhiều, còn phần thịt thì mình ăn thấy cũng ổn. Có một điểm đặc biệt mà lần đầu thấy là có 1 tô hành thái mỏng, khi ăn bỏ thêm tương ớt, đường và chanh xong trộn lên. Phở Bắc không có giá cũng như các loại rau mùi khác.
Một tô có giá 90 ngàn, nhìn chung thì khá đắt,mình nghĩ người Nam ăn sẽ không hợp khẩu vị cho lắm. Mặc dù nước dùng ngon nhưng không có mùi vị gì của phở hết nên mình chấm 7/10 thôi. Đi ăn trải nghiệm cho biết chứ chắc không ăn lại.
So upset,the first time and last time.the famous one but the taste very bad,so expensive,90.000vnd/bottle if you are tourist please take away form that..and then thay also take the money form the parking outside the street.***never come back again
Là 1 fan của phở, mình từng ăn rất nhiều quán, bình dân có, nổi tiếng có.. Có phở Dậu vì đóng cửa sớm quá nên nay dậy sớm mới có dịp oder thử, nghe đồn đã lâu nên cũng háo hức rất muốn ăn.
Oder 1 phần phở gầu, 1 phần tiết tuỷ, 1 phần bắp thêm( total tiền ship lun là 200k )
Lúc ship giao đến cũng khá bất ngờ vì nhìn đơn giản lắm kg hoành tráng như mình nghĩ??.
Do cũng tìm hiểu cách ăn rồi nên cũng kg dám tự bỏ tương đen, tương đỏ, sate j vào tô phở hết. Trộn 1 tô hành tây bỏ tương ớt của quán, vắt miếng chanh vào.
Đặc trưng là mùi bò và mùi mước mắm rất nồng.
Đũa đầu tiên ăn vào là rất khác những quán phở khác. Không biết nói sao luôn. Dở thì không phải dở nhưng rất khó ăn, hay do mình ăn kg quen. Mùi bò thì rất nồng, thật sự ăn hồi lâu muốn ói luôn lẹ lẹ chạy đi khui lon Sting uống cho hết mùi, còn tô hành tây thì hăng quá ăn không đc lun ??
Sau đó, suy nghĩ giờ bỏ đi thì uổng quá tận 200k huhu. Tức quá lên đọc bình luận lại thì thấy có người chỉ cách trộn hành tây phải bỏ thêm tí đường, vắt thêm chanh cho chua chua, ngọt ngọt. Thế là chạy đi trộn lại.
Ai ngờ, trộn lại xong, ăn 1 đũa phở, miếng thịt + 1 miếng hành tây trộn thì vị khác hẳn luôn. Mất đi mùi tanh của bò lun ý. Nói chung là “ ngon lạ” kkkk.
Ăn thử 1 lần cho biết thoy, chứ đây không phải gu của mềnh ?? . Đáng để trải nghiệm đó chứ ☺️☺️
Mọi người đừng bao giờ ăn phở này nhé, phở dở nhất mình từng ăn. Sáng ra thèm phở mà phải ăn 1 tô phở như hạch ấy. Mình đăt trên now.vn xong giao cho mình gói nước lạnh ngắt bò sống, phở lạnh như mới lôi từ trong tủ lạnh ra. mình cũng chịu khó bỏ vào lò vi sóng nấu ra thì lạt nhách không khác gì mua thị bò về luọc lên ăn ấy. Làm ăn như vậy hi vọng quán sẽ đóng sớm để đừng đi lừa người khác nữa.
Thiệt hại 150k cho hai tô gọi là phở
Nghe tiếng đã lâu mà chưa có dịp thử, sẵn hôm nay tiện đường nên ghé ăn thử. Vừa húp muỗng nước lèo đầu tiên thì xác định sẽ không bao giờ quay lại vì nước phở quá ư là nhạt nhẽo!!! Cá nhân mình chưa bao giờ ăn một bát phở mà có cảm giác bánh phở một nơi, thịt bò một nơi và nước lèo một nơi, cả ba ghép lại không ăn nhập gì với nhau. Có lẽ chúng ta không thuộc về nhau, chia tay từ đây!
Nước phở ngon ngọt, thịt mềm, giá hơi cao nhưng chấp nhận được
Quán nằm ở hẻm gần đường Nam kỳ. Đậu xe ở tút đầu đường rồi đi bộ vô. Tuy thế mà quán đông kinh khủng, 2,3 ngăn người phục vụ cũng khá đông. Mình thấy anh em gì đi xa về cũng ghé lại quán này hết.
Phở có nước dùng khá lạ so với các quán khác nhưng mình thấy rất ngon tuy vậy có nhiều bột ngọt nên ăn lâu tê lưỡi. Phần ăn kèm cũng ngon không kém, nghe nói phần tiết bò ngon và bổ nhưng mình lại ăn không nổi. Giá phần tiết đó cũng cao gần cả tô phở rồi. Chắc chắn sẽ quay lại lần nữa để thử các món khác
Tôi ở Hà Nội vào, quyết ăn xem phở Dậu - phở Bắc gia truyền sao.
Nước phở ngon, thanh, dù có chút ngọt (chắc để hợp miệng người Nam) nhưng vẫn giống phở Bắc. Bánh phở dai, mềm. Tôi gọi gầu bắp ăn rất ngon. Thịt thái mỏng, ròn. Không có rau sống ăn kèm như các quán trong Sài Gòn, cái này cũng Bắc luôn. ;)
Tóm lại, rất gần gũi với khẩu vị Bắc.
Vài điểm khác biệt: món hành tây thái lát ăn kèm không giống quán phở Nam Bắc nào tôi từng ăn :). Ăn vẫn hợp và ngon.
Bânh phở thái hơi nhỏ, tôi thích to hơn.
Phở Bắc nhưng phục vụ rất Nam, với những bạn nào từng thưởng thức phở đuổi phở quát phở chửi ngoài HN.
Tôi ăn lúc 8h sáng thứ 7, quán rất đông, nhưng phục vụ vẫn nhanh, chu đáo, tận tình.
Cuối cùng, 80k một tô thì không bình dân nên thỉnh thoảng ăn thì được. :)
Mình đến đây lần đầu tiên vào hôm qua, đến để ăn trưa vào hôm qua.
Ấn tượng đầu tiên là vào quán hơi nóng, chỗ ngồi thì cũng không thoải mái lắm.
Mình là người miền nam mà ăn hết tô phở ở đây nên đánh giá là nó ngon. Mình cũng ra Bắc vài lần và ăn phỏ bắc thì thấy phỏ Dậu ko giá, không rau, không tương đen thì hơi hơi giống Bắc nhưng không có nhiều hành lá để cọng dài. Tức là đã biến tấu chút cho phù hợp với khẩu vị người Nam.
Nước nấu khá ngọt mình cảm nhận cũng có ít bột ngọt nhưng ít thôi.
Có cái lạ là có chén hành tây ( phở bắc thì ko có cai này ) trộn với tương, chanh, mắm thì ăn khá ngon. Ăn kèm với phở cho đỡ ngán, ông anh dẫn đi thì vì ghiền chén hành này mà dẫn qua đây.
Dành cho ai đến đây lần đầu: không có rau, tương đen nên khỏi xin chủ quán, trộn chén hành chung với ít đường + tương ớt kiểu bắc + nhiều chanh và trộn thật kỹ để hành ngấm gia vị và bớt hăng.
Thịt nhiều nên giá 80k 1 tô cũng hơi cao xíu thôi.
Cái quán này, với cái giá 7-80k/bát phở ko khác gì một trò hề lố bịch. Phở vậy mà gọi là phở bắc hả??! Với người sinh ra và lơn lên ở Hà Nội như tôi thì bát phở ở đây y như bát cám lợn! Có điên mới vào ăn lại 1 quán phơr như thế này.
Bát phở lèo tèo thịt ít, bánh ít. Còn bát hành để làm quái j vậy? Phở bắc chả ai ăn kiểu đó cả.
Chỉ đám ngớ ngẩn mới đi ăn phơt chỗ này đến lần thứ 2.
Tôi thà ăn mấy quán phở Nam, tuy ko ngon lắm như còn dễ nhai dễ nuốt hơn cái quán ngu ngốc này.
Tớ người Nam nên khó lòng đánh giá hương vị phở Bắc. Cái không hài lòng ở phở Dậu là do bánh phở hay do đâu mà có vị chua (tất nhiên không phải vị chua của hành tây rồi). Mình lại là người không thích chua. Và khó để nói rằng mình sẽ dùng nó 1 lần nữa.
Phở Dậu ăn đúng nghĩa phở, ăn ra vị phở. Ko có rau, giá, tương đen là mình hài lòng, ăn phở mình ghét bỏ rau, giá, tương đen vô, ăn nó như ăn tô canh chua thập cẩm, chẳng thấy vị phở đâu, sẽ quay lại phở Dậu.
Lần đầu tiên tới đây ăn, đc cô (mình nghĩ là chủ quán) tới chỉ cách trộn hành tây với tương ớt, ăn thử thì thấy ngon tuyệt. Phở cũng ngon nữa, nhìu thịt, hơi mắc nhưng đáng đồng tiền. Phục vụ nhanh, có một bác lớn tuổi ghi order nc dễ thương. Sữa đậu nành nge nói nhà làm uống cũng ngon.
Mình được bố dẫn đi ăn ở đây từ hồi còn nhỏ xíu . Giá ở đây mắc thật , gần 70k 1 tô , một mình mình ăn thôi là 210k :)) , nhưng được cái rất rất ngon !!! Bắp bò ở đây không đâu bằng , nước lèo trong , nước tiết , tuỷ , gì cũng ngon cả . Nhiều người thức từ 3-4h sáng để đi ăn ở đây . Nếu ai là người Nam sẽ ăn không quen , nhưng ăn rồi sẽ thấy không đâu ngon bằng
Những lúc cơ thể mệt mõi, bệnh mình ăn phở Dậu vào là toát cả mồ hôi, lấy lại năng lượng liền.
Nước phở ở đây khá là ngon đấy, ninh bằng xương nên ăn vào cảm giác vị ngọt khác hẳn các tiệm phở khác. Đúng là tuyệt đối đây ko rau thơm ko giá, chỉ có hành tây. Giá ở đây khá là cao, ăn 1 tô phở 1 chén tiết, 1 chén hột gà là hơn cả trăm ngàn nên thi thoảng mới dám ghé.
Nếu ăn không quen sẽ cảm thấy không ngon như lời đồn
Thật ra thì mình ăn lần đầu cũng cảm thấy rất bình thường nhưng nếu ăn thêm lần nữa thì sẽ cảm thấy ghiền. Khuyến cáo với những bạn thích ăn nước dùng đậm đà k nên quá kì vọng vào quán này. Quán khá đông nhưng phục vụ nhanh. Giá có cao hơn so với các quán phở khác nhưng cũng k phải thuộc dạng là đắt.
Ăn lần đầu bình thường, nhưng thử thêm 1 lần nữa đi rồi sẽ ghiền
Mình sống ở Vũng Tàu. Cách đây 2006 giá phở ở đây chỉ 30$ thôi. Lần đầu tiên mình ăn, ko thích ăn ko có gì đặc biệt cả nhưng ox mình rất thích chiều theo ý ổng thôi. Phở ở đây nước lèo rất nhạt nhưng khi mình ăn được vài lần thì rất thích và ghiền nữa. Nước lèo nấu từ xương 100%, khi ăn cảm giác tu tu rất là ngọt thanh. Hiện giờ mình sống nơi xứ người, mùi vị phở Dậu vẫn còn trong ký ức của mình. Sẽ có dịp về VN mình ăn mỗi ngày cho đã cơn thèm.
Quán phở này nghe thiên hạ đồn rần rần, mình cũng rủ bạn đi ăn thử cho biết, nhưng thật tình là mình không ấn tượng lắm với món phở chỗ này. Chắc một phần là do đã quá quen với món phở kiểu miền Nam rồi.
Không gian quán không rộng lắm, nhưng buổi sáng rất đông khách, khách ngồi lan ra con hẻm phía ngoài luôn.
Phục vụ ở đây rất nhanh, vừa vào ngồi là có người đem 1 tô hành ra, mình nghe lời anh bạn người Bắc chỉ, nên cho tương ớt vào tô hành, nặn chanh vào, th6m chút giấm, ròi trộn đều lên cho từng ít vào tô phở.
Phở ở đây nước trong, vị hơi nhạt theo quan điểm của mình, 1 tô thịt rất nhiều và chất lượng, bò ngọt, ngon và mềm thơm lắm.
Giá cả hơi cao tầm 70k/ tô. Mình ăn thử cho biết chứ vẫn prefer món phở miền nam hơn :D
Thấy mọi người khen ngon nhưng mình thấy đâu có ngon đâu, nước lèo nhạt nhẽo, không có vị đậm đà... nhưng phải nói tô phở to thật, rất nhiều thịt, thịt cũng rất tươi... 1 tô phở có giá gần 70K!! Phục vụ rất nhanh, mới gọi thôi mà 3' đã có phở.
Quán rất đông khách, buổi sáng mình ghé ăn mà đông nghịt, không còn chỗ ngồi luôn, mọi người ngồi ra cả hẻm xung quanh, giữ xe và bảo vệ nice, miễn phí.