40k/người
VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Chổ này dể tìm lắm, đi Tạ Quang Bửu từ hướng Phạm Hùng vào chưa tới cầu thị quẹo phải, quán nằm phí tay phải luôn, rộng và thoáng mát, nhìn sạch sẽ lắm.
MENU - GIÁ CẢ: Mình ăn được 2 lần, 40k/tô đầy đủ, khá là nhiều.
CHẤT LƯỢNG: Mình thấy nước nêm vừa, thịt nấu cũng vừa, nhất là gân vừa tới, dẻo giòn chứ không dai hay quá mềm tới ngán. Bánh phở tương đối nhiều, 1 người ăn là no lắm
PHỤC VỤ: Nhân viên không có được tươi tắn lắm, nhưng làm thì nhanh.
Sau khi ăn 1 tô phở muốn ăn thêm 1 chén tiết tái hay gân hay bò viên thường được đem ra 1 phần to vật vã cỡ 2 người ăn.
Dặn bán chén nhỏ thì trả lời ở đây chỉ bán như vậy với kiểu thái độ rất khó chịu.
Quán rộng, sạch, rau giá rửa kỹ. Nước dùng thơm nhưng...không ngon. Quá nhiều bột ngọt, vắt đến 2 miếng chanh to thì nước mới chua nhẹ. Tương đen ở đây không biết làm kiểu gì mà chua kinh khủng, chua như giấm luôn. Ngoài 2 điểm trừ đó ra thì các tiêu chí khác đều rất ổn. Nhân viên rất lịch sự nói chuyện đàng hoàng đưa tiền 2 tay luôn. 37k cho 1 tô tái nạm cũng là tạm thôi, không rẻ. 1 điểm bất ngờ nữa là quán có wifi luôn.
Hôm bữa ghé đây mua đem về , quán đông do cận tết , mình đứng xếp hàng chờ thiệt lâu tới lượt thì bà chủ kêu bán cho người tới sau chỉ vì thu tiền rồi ??? Điên máu lắm nhưng thôi nhịn , đến lúc mình trả tiền bà chủ lo nói chuyện gì với khách bên trong bắt mình đứng đợi tiền thối dài cổ luôn , chịu không nổi mình hối chị pv thì bả ra liếc mình chửi nữa chứ -Buôn bán làm dịch vụ mà mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm với khách như chủ quán này thì không ai muốn ghé