Quán này nằm kế bên bờ kênh nè.Chiều ra đây ngồi ăn cũng mát lắm.Gần bờ kênh nên mình cứ nghĩ là bụi bặm, không được sạch sẽ nên ngại ghé vào.Một lần thèm ăn phá lấu quá mà chỉ mỗi chỗ này gần nhà nên ghé vào ăn luôn.Ai ngờ phá lấu cảm giác ăn rất sạch(mình không bị đau bụng),lại ngon.Nước đậm đà,mà không bị béo ngấy.Nước chấm ở đây không phải là nước me,nước tắc thì phải,ăn thích lắm .Giá cả thì tương đương với mặt bằng chung.Một chén là 17k,thêm bánh mì hoặc mì gói là 20k.Chị gái bán hàng cũng nhiệt tình.Kể từ giờ chắc mỗi khi thèm phá lấu là ra đây ăn hoài quá
Hôm đó chợt thèm phá lâu kinh khủng khiếp luôn nạ, thế là phải vác ngay thân xác lười biếng đi ăn cho bằng đc: phá lấu Su Su.
????Mì gói phá lấu 23k: mì gói phá lấu thì ở đâu cũng có vậy thì ở đây có gì đặc biệt không? Xin thưa là k có gì hết. Được cái là nước dùng đủ béo, topping cũng khá nhiều, nước chấm bằng tắc nấu với me xanh xay chua chua bắt vị lắm.
————————
????Phá lấu Su Su: 865 Hoàng Sa, Q3
????3.5/5
Mình đặt đồ ăn ship tới quán cafe dặn cho muỗng đũa và bỏ vào hộp để ăn
Vậy mà giao đồ ăn tới toàn bỏ bịch nilon, không có muỗng, đũa gì cả... Làm như mình chủ quán cafe nên có sẵn tô muỗng đũa ấy :v?
Vậy ăn như thế nào nhỉ
Không lẽ đổ phá lầu vào mồm rồi bỏ mì vào miệng nhai cùng lúc :v
Mình rất thic ăn phá lấu ở đây. Giá cả và chất lượng rất ok. Vị nước thanh, ko quá mặn hay ngọt gắt, bánh mì phá lấu và mì gói phá lấu đều 20k/ phần. Anh chị chủ quán cug thân thiện, phục vụ tận tình, để ý khi trong tô gần hết nước chị chủ hay chêm thên nước cho khách, tính free :) ngoài ra ở đây còn bán trứng vịt lộn :) chỗ này ngồi trên lề đường, buổi chiều gió mát, rất thic :)