Phá lấu dì Phương siêu nổi tiếng. Bán vững bền 28 năm mua được căn nhà 2 tỷ luôn :)). Phá lấu dì nấu ăn ngon cực. Nước phá lấu đậm đà, nấu từ nước dừa tươi nên vị thơm ngọt. Chế thêm nước mắm ớt me vô ăn là bao nghiền luôn.
Đồ ăn cho nhiều. Nhiều lúc chỉ vô cái nồi hỏi cô cái này là cái gì, còn được cô cắt cho mấy miếng đồ ăn ăn ké nữa. Cô dễ thương quá trời????????Xin thêm nước phá lấu cũng được cô cho luôn.
Lòng phèo, lá sách làm cực kì sạch ăn k hề bị hôi, được ninh mềm vừa phải vẫn còn giữ độ sần sật. Miếng gan được ninh mềm, cũng khá to như phá lấu Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nói chung ăn ngon thật sự nên chắc ghé hoài.
Giá chỉ 20k/ chén phá lấu + 5k/ bánh mì to tổ bố nha. Cô bán từ 9h - 19h á.
Hôm nay mình đặt qua app Lì xì vì dc freeship :D
Chỉ có 20k thôi mà nhiều lắm luôn, mình có note là xin thêm nhiều nước và ớt bình thường mình ghi thì ghi nhưng ít khi người bán để ý. Nhưng mà chỗ này xin gì cho đó nha :D
Giao tới còn nóng hổi, bánh mì đặt ruột nên ăn ngon lắm. Nước béo béo, nước me hơi loãng, nếu nấu kẹo lại sẽ ngon hơn.
Lần sau mình sẽ ăn tiếp hê hê.
Không gian chỉ là cái bàn kê ra trước nhà ngồi bán, chắc vỏn vẹn ngồi được tầm 3-4 người à, ko thích hợp để ngồi lại, đa phần shipper tới mua giao hoặc ngta mua mang về, hẻm thì nhỏ cũng ko có chỗ để xe nhiều, nói chung bất tiện lắm.
Cái chén bán có chút xíu xìu xiu mà giá hơi cao, không tương xứng. Bản thân mình thấy không đáng. Về vị thì không hiểu mọi người sao nhưng mình và bạn mình ăn xong đều bị gắt cổ họng rất khó chịu. Nói chung nghe bảo bán lâu năm rồi nên thử cho biết nhưng thôi không hợp với mình, never come back. ????
Đây chỉ là khẩu vị và cảm nhận cá nhân của mình thôi nha.
Đia chỉ chính xác là 199/85 chứ ko phải 199/59. Đi từ hẻm 199 thẳng vào trong. Số nhà chỗ dì Phương hơi khó nhìn vì nó bi che khuất. Từ ngoài đường vào thì quán nằm bên trái. Dễ nhất là các bạn cứ nhìn theo số nhà bên phải, thấy số 199/60 thì sạp của dì ngay đối diện.
Đây chỉ là sạp ăn uống nhỏ ngồi ngay trước nhà. Mỗi lần chắc được 6-7 người là hết chỗ nên hầu như mọi người mua mang về là chủ yếu. Dì còn có 1 tiệm nữa ở 232/8 Bà Hạt.
Phá lấu ngon, ăn giòn và béo, nước nấu bằng nước dừa nên rất ngọt và thơm. Ăn vào nghe thơm thơm mùi nước dừa.
Có 1 anh phụ bán cũng nhiệt tình, dễ thương, dì Phương cũng vui vẻ.
Giá phá lấu cũng bằng những nơi khác.
Sẽ quay lại.
_ Vị trí: quán nằm trong hẻm 199,ngoài đầu hẻm có cái bảng Đình Phú Thạnh,từ ngoài đi thẳng vào trong men theo con hẻm tới khi nó tẻ ra 2 hướng bên trái với bên phải thì quẹo bên trái,đi lên 1 xíu quán nằm bên tay trái
_Quán bán ngoài vỉa hè nên không có nhiều bàn,nay mình ghé buổi trưa mà quán khá đông khách nhưng hầu hết mua về
_Phá lấu ngon,dai,nước đậm đà,nước mắm me ngon,bánh mì thì to chà bá
_Giá cả thì cũng vừa phải,bình thường
_Cô chủ vui tính,nhiệt tình lắm luôn,muốn xin thêm nước cô cũng cho luôn,nhiều khi không cần lên tiếng cô hỏi cái cho luôn í,cô dễ thương lắm cơ
Hôm nay vừa order trên now 2 phần, phải nói là dở kinh khủng luôn. Nước ngọt như chè, cho hết phần nước me mà vẫn ngọt, lòng bò thì dai, không đa dạng. Chưa bao giờ ăn phá lấu chỗ nào mà tệ đến vậy.