Mình đang kiếm chỗ nào ăn pasta ngon thì được con bạn giới thiệu cho chỗ này. Gửi xe trước cửa miễn phí, có nhân viên trông coi. Không gian bên trong nhìn ấm cúng lắm. Nhân viên nhiệt tình, tư vấn món cho mình ok nè. Minh gọi:
- Soup bí đỏ: ăn cũng được á, nhưng vẫn chưa tới lắm đối với mình.
- Spaghetti bacon: ngon á, sợi mì ăn ngon.
- Mac n cheese: mình là mình thích ăn cái này nhất, đúng phần mình thích, béo béo, trời ăn đã lắm luôn, lâu rồi không ăn giờ ăn hết sạch luôn.
Hôm qua mưa gió mà thèm mỳ ý quá chợt nhớ tới quán nên od về ăn
Mình od 1 phần mỳ ý sốt nấm vs đậu và 1 phần xúc xích đức nha, mỳ mang về thì hơi nguội và ít sốt hơn khi ăn tại quán , xúc xích ăn ok nhưng trong hộp xúc xích để chung vs rau trộn sốt nên nó ướt luôn cây xúc xích ăn bị bủng nhẹ á, hy vọng lần sau quán cho xúc xích vs rau riêng ra nha chứ ăn vậy mất ngon
Nhỏ bạn mình ghiền quán này nên đi chơi với nó, nó dẫn đi quán này thử. Mình cũng ăn ở chi nhánh PXL rồi giờ mới có dịp ăn ở chi nhánh này
???? Quán nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khaii, cũng dễ kiếm gần khúc ngã tư NTMK với Cáchh Mạngg Thángg 8 nha
???? Giữ xe ngay trước quán, miễn phí.
???? Không gian rộng rãi, thoải mái. Cuối tuần thì đông lắm nha
???????? Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình.
Mình order
???? Soup bí đỏ 49k : Không ngon tí nào
???? Cơm đút lò: hơi ngán
???? Mì ý sốt bò bằm: sốt nhiều, ngon
Đến lúc 20h30 và đợi mới có bàn. Hôm nay lễ nên khách rất đông và đợi rất lâu gần 1 tiếng đồng hồ. Nhân viên hơi ít nên chậm chạp và thiếu chuyên nghiệp. Mong là lần tới sẽ tốt hơn. Đồ ăn 7.5/10.
Lần này quay lại Pasta Paradise mình có 1 vài góp ý về điểm phục vụ - thường thì mình sẽ gọi mì mực nhưng hôm đó mình muốn gọi thử những món mới. Không nhớ cụ thể món đầu tiên là gì, nhưng mình đã phải order 3 lần 3 món khác nhau mà đều hết. Mình có nhắc bạn phục vụ là xem thử món nào còn để mình gọi, thế mà đến lần thứ 4 vẫn gặp trường hợp như vậy. Khi đó tiệm không đông mà nước suối cũng phải chờ nửa tiếng mới có ??
Best mỳ ý sốt kem in town, chỗ này phải nói là làm mỳ ý sốy vừa ý mình nhất luôn, béo, sệt vừa phải phải chứ không hề lỏng.
Mình gọi mỳ ý sốt kem cá ngừ, thêm 30k để được 1 phần salad nhỏ, 1 ly nước nè.
Phần mỳ khá ngon, vừa phải, hông bị cứng hay mềm quá.
Salad ăn ok, rau khá tươi.
Trà chanh mình thì hơi tệ, kiểu pha băng chanh gói lipton, hông quậy kỹ nên còn đọng lại phía dưới, trừ 1 điểm nhẹ nhàng nhưng không sao :))
Không gian quán vẫn như xưa, nhẹ nhàng, tinh tế.
Phần bò ở đây khá to, ăn cực kì ổn 149k.
Các món mì thì mình ăn thấy bình thường, không đặc biệt lắm
Xúc xích 99k: ăn không khác xúc xích siêu thị là mấy :)))
Ăn thì hơi ngán , vì ko có rau cải, ăn dễ chán , nhiều mì , nhiều nui , nhưng ít đồ ăn huhu
Nước uống không ngon :) bao nhạt nhẽo ????
Quán khá đông nên nv có lẽ hơi nhạt vs khách hàng, ko sao , chắc do họ mệt :)
View cũng tạm được,
Hình thức món ăn trông cũng ok
Vị thì cũng tạm được chứ ko ngon xuất sắc :)))
Pasta paradise: 224***quận 3 #saigon
✨Mình đi ăn cũng lâu lắm rồi. Mình đi 2 người vào khoảng 12h trưa, quán cũng vắng thôi.
✨Tụi mình gọi 1 mì ý thịt xông khói sốt kem phô mai, 1 cơm rau củ cuộn trứng và 1 coca.
✨Mì ý ăn khá vừa miệng, sốt kem đủ béo và không hề bị ngấy. Em mình ăn cơm rau củ cũng khen ngon.
✨Tổng cộng hết 210k cho 2 người. Giá có hơi cao xíu nhưng vẫn chấp nhận được.
Ở đây có nhiều loại mì Ý lắm . Bữa nay đi ăn thử món mì mực đen hấp dẫn ghê , ăn xong cái miệng đen thui :)) . Còn loại đút lò nữa , bữa sau sẽ quay lại. Có thẻ thành viên được giảm 10 % nữa